MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Trước vòng 7 giải Hạng nhất: “Đại chiến” ở Hàng Đẫy

    09:12 Thứ bảy 18/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chiều ngày 18/3, vòng 8 giải Hạng nhất Quốc gia sẽ bắt đầu với nhiều cặp đấu hấp dẫn giữa các đội bóng đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng. Tâm điểm của vòng đấu là trận đấu giữa hai ông lớn CLB bóng đá Huế và Viettel trên sân Hàng Đẫy.

    17h00, ngày 18/3 sân Hàng Đẫy: CLB bóng đá Huế - Viettel

    Viettel đã sẩy chân ở vòng đấu trước trên sân Tây Ninh, điều này đã trực tiếp để  lọt vị trí nhất bảng vào tay các cầu thủ Huế. Vậy nên ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ Viettel chắc chắn phải chơi bóng với quyết tâm hơn để  lấy lại ngôi đầu khi được chơi trên sân nhà đón tiếp các vị khách đến từ sông Hương núi Ngự.

    Vòng 5 giải hạng nhất Quốc gia 2017: Viettel, Huế ca khúc khải hoàn - Bóng Đá

     Viettel (trắng) muốn đòi lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Huế. 

    Với chiều sâu về mặt lực và sự toan tính đường dài, các học trò HLV Hải Biên vẫn còn mục tiêu xa hơn nữa là ghi điểm trong mắt HLV Hữu Thắng ở VCK U20 thế giới sắp tới. Vậy nên, những Trọng Đại, Văn Hào, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đức Chiến sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bên kia chiến tuyến các cầu thủ CLB bóng đá Huế dù phải làm khách nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng lại đang có tâm lý rất tốt, ở vòng trước họ giành chiến thắng dòn dã 3 - 0 trước Đắk Lắk. Chính thức sở hữu ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng đoàn quân HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ không dễ để đánh mất nó. Việc được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, Viettel cũng mong lấy lại vị trí số 1 mà họ đã dày công xây dựng. Để làm được điều đó thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên phải đánh bại đối thủ trực tiếp chiều nay trên sân Hàng Đẫy.

    Dự đoán: 1-1

    15h30, sân Buôn Ma Thuật: Đắk LắK – Đồng Tháp

     - Bóng Đá

     Đồng Tháp (vàng) đang rất khát thắng  ở giải hạng nhất 2017. Ảnh: Hồng Dư.

    Cả Đắk Lắk và Đồng Tháp đang chạy đua quyết liệt để đào thoát nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng. Trở về với giải hạng nhất Quốc gia năm nay, nhiều người cho rằng Đồng Tháp vẫn là ứng cử viên thăng hạng cho V-League 2018, tuy nhiên sự eo hẹp về mặt tài chính khiến đội bóng này rơi vào tâm bão và đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng. Dù phải làm khách trên sân của Đắk Lắk thế nhưng các học trò HLV Nguyễn Văn Đồng vẫn được đánh giá cao hơn, bởi kinh nghiệm và cả vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Đội bóng chủ sân Buôn Ma Thuật đang rất khát thắng, chỉ có 3 điểm chiều nay mới giúp thầy trò HLV Trần Phi Ái thoát vị trí đội xổ trên bảng xếp hạng. Chắc chắn trận “chung kết ngược” trên sân Buôn Ma Thuật sẽ là cuộc chiến đáng để chờ đợi.

    Dự đoán: 0-0

    16h00, sân Nam Đinh: Nam Định – XM.Fico Tây Ninh

    Rất bất ngờ khi chủ nhà Nam Định ở giải hạng nhất năm nay khởi động khá trầy chật. Đã bước qua vòng đấu thứ 7 nhưng “đại gia” đất Bắc một thời ở sân chơi hạng Nhất vẫn có mặt trong nhóm cầm đèn đỏ. Dù xếp ở vị trí thứ 4/7 đội bóng tham dự giải, nhưng khoảng cách của đội bóng chủ sân Thiên Trường đội chót bảng Đắk Lắk chỉ là 1 điểm (4/5 điểm). Vậy nên, được trở về sân nhà tiếp đón Tây Ninh là cơ hội để Nam Định nới rộng khoảng cách với các đội bóng còn lại.

    XM Fico Tây Ninh vừa tạo cú sốc ở vòng 6 khi họ cầm chân ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là Viettel. Bị Tây Ninh chia điểm ở vòng 6 nên Viettel mất ngôi đầu vào tay Huế, đât là bài học khá lớn cho Nam Định.

    Dự đoán: Nam Định thắng 2-1

    Trước vòng 7 giải Hạng nhất: “Đại chiến” ở Hàng Đẫy - Bóng Đá

     Lịch thi đấu bảng xếp hạng trước vòng 7 giải hạng nhất QG 2017.

    Việt Hiến - Thể thao Việt Nam | 08:30 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...