MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Trọng tài tai tiếng Cakir thổi quả penalty không tưởng

    18:16 Thứ hai 26/12/2016

    Ông Cuneyt Cakir cho rằng bóng chạm tay một cầu thủ nên thổi quả phạt đền. Nhưng video quay chậm cho thấy bóng chỉ đập vào tay… thủ môn.

    Tình huống dẫn đến quả penalty "ma":

    Phút 65 trận Caykur Rizespor vs Osmanlispor tại Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ), trọng tài Cuneyt Cakir thổi quả phạt đền cho đội chủ nhà, xuất phát từ nhận định cầu thủ đội khách Osmanlispor để bóng chạm tay trong vùng cấm địa.

    Tuy nhiên thông qua đoạn video quay chậm, hoàn toàn có thể khẳng định ông Cakir đưa ra quyết định sai lầm. Bóng đập tay thủ môn chứ không chạm bất kỳ cầu thủ nào cả. Lợi thế mà đội chủ nhà Rizespor được hưởng do đó có thể gọi là một quả “penalty ma”.

    “Của thiên trả địa”, trên chấm 11 mét, cầu thủ Jakob Jantscher sút hỏng, giữ tỷ số giậm chân tại mức 0-0. Chẳng những vậy, vào phút 90, đội được hưởng lợi thế cách đó 25 phút phải trả giá vì không tận dụng được cơ hội. Cũng trên chấm 11 mét, cầu thủ Musa Cagiran của Osmanlispor đá thành công và ấn định chiến thắng 1-0.

    Trong-tai-1

     Tình huống bóng chạm tay thủ môn Osmanlispor.

    Trọng tài Cakir nổi tiếng sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2012/13 giữa MU và Real Madrid. Ở lượt đi, MU hòa Real Madrid 1-1 trên sân Bernabeu. Trận lượt về, Quỷ đỏ khởi đầu tốt và có bàn mở tỷ số trước nhờ pha phản lưới nhà của Sergio Ramos đầu hiệp 2.

    Không lâu sau đó, MU rơi vào thế bất lợi khi ông Cuneyt Cakir rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Luis Nani do va chạm với Alvaro Arbeloa. Do thi đấu thiếu người, MU thua ngược Real Madrid với tỷ số 1-2.

    Trọng tài Cuneyt Cakir mang phong cách cầm còi độc đoán. Ông luôn có niềm tin sắt đá vào các quyết định của mình và chẳng thèm quan tâm tới bất cứ ý kiến trái chiều nào.

    Cakir được Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao, thường xuyên bắt chính trong các cuộc so tài căng thẳng tại Super Lig, gồm những trận đấu nảy lửa đậm màu sắc hận thù giữa Besiktas, Galatasaray và Fenerbahce.

    Tại châu Âu, ông Cakir được xếp vào nhóm trọng tài ngôi sao. Trong vài năm gần đây, vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được giao điều khiển những trận quan trọng. Năm 2014, trọng tài sinh năm 1976 bắt trận bán kết World Cup giữa Hà Lan và Argentina.

    Năm 2015, ông được phân công bắt chính chung kết Champions League giữa Barcelona và Juventus. Năm nay, Cakir là trọng tài đầu tiên được phân công bắt hai trận bán kết Champions League (lượt đi Man City vs Real, lượt về Bayern vs Atletico).

    Anh Dũng | 16:44 26/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...