MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Tổng hợp vòng 8 Hạng Nhất 2018: Đồng Tháp thắng derby, Viettel tiếp tục bay cao

    22:07 Thứ bảy 16/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Vòng đấu thứ 8 chứng kiến các đội bóng có tham vọng khẳng định sức mạnh của mình. Nếu như Đồng Tháp xuất sắc vượt qua Long An thì Viettel đã tiếp tục xây ngôi đầu với chiến thắng 5-1 trước Tây Ninh.

    Trận cầu tâm điểm của vòng này chính là cuộc so tài giữa chủ nhà Đồng Tháp và Long An. Vì đã quá hiểu nhau, nên ngay khi bắt đầu trận đấu, cả 2 đội đã có những tình huống ăn miếng trả miếng rất quyết liệt. Phút thứ 10, tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (số 9, LA) làm thót tim các CĐV đội chủ nhà bằng cú sút bóng chạm cột dọc. Bảy phút sau, trong pha phạt góc , trong tư thế trống trải , Châu Quốc Tuấn (17, ĐT) bật cao đánh đầu thành bàn, mở tỷ số 1 - 0 cho chủ nhà Đồng Tháp.  

     - Bóng Đá

     Long An (đỏ) đã không thể cản nổi sức mạnh của người láng giềng Đồng Tháp. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Nhận bàn thua, đoàn quân của HLV Phan Văn Giàu tiếp tục tạo sức ép về phía khung thành của đội chủ nhà. Phút 16, trung vệ Phạm hoàng Lâm (3, LA ) tiếp tục làm rung chuyển khung gỗ của thủ thành Văn Biếu với cú đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang.

    Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng cựu vương V-League cũng không thể xuyên thủng hàng thủ áo vàng. Thậm chí họ còn phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 66 khi Dương văn Hoà (7, ĐT) ghi bàn nâng tỉ số 2 - 0 cho Đồng Tháp.

    Gần như ngay lập tức, phút 67 Nguyễn Tài Lộc (17, LA ) tiếp tục đưa bóng chạm xà bật xuống đất. Các cầu thủ Long An cho rằng bóng đã qua vạch vôi cầu môn nhưng trọng tài Nguyễn Tấn Lê không công nhận bàn thắng.

    Những nỗ lực của CLB Long An cũng được đền đáp sau bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Nguyễn Tuấn Anh ở phút 86. Nhưng sau đó, chủ nhà Đồng Tháp đã dập tắt hy vọng có điểm của đội khách với bàn thắng quyết định ở phút thứ 88 do công của Bạch Đăng Khoa (8, ĐT) sau pha phản công mẫu mực. Kết quả chung cuộc, Đồng Tháp thắng Long An 3-1.

     - Bóng Đá

     Viettel (trắng) giành chiến thắng đậm trước Xi măng Fico Tây Ninh.

    Trong khi đó,Viettel tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi đã có được 1 trận thắng đậm trước Xi măng Fico Tây Ninh. Nguyễn Vũ Linh là người mở đầu cho bữa tiệc bàn thắng tại Hàng Đẫy ở phút thứ 30 để rồi lần lượt Bùi Quang Khải (phút 32), Trần Ngọc Sơn (phút 44) và Bùi Đình Sơn (cú đúp 47, 83). Người ghi bàn thắng danh dự cho đại diện miền Đông Nam Bộ chính là Hoàng Ngọc Hùng ở phút thứ 64. Giành thắng lợi với tỷ số 5-1, đội bóng áo lính tiếp tục bay cao trên BXH, sở hữu 20 điểm, tạo cách biệt 5 điểm với đội xếp thứ 2.

    Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở vòng đấu này chính là chiến thắng của Hà Nội B trước Công An Nhân Dân. Đã có đến 7 bàn thắng được ghi nhưng đã CAND đã có đến 3 bàn thắng diễn ra từ phút thứ 88. Có nhiều khả năng khi đã dẫn trước 4-1, các cầu thủ Hà Nội B đã có tư tưởng chủ quan, bên cạnh đó, tinh thần của CAND đã lên rất cao sau khi có được những bàn thắng.

    Ở các trận đấu còn lại, Bình Định TMS đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Dak Lak và Bình Phước đã bị CLB Huế cầm hòa 1-1.

     - Bóng Đá

     Bình Định (đỏ) đã có 3 điểm chật vật trước Dak Lak.

    Với những kết quả này, có thể thấy Viettel đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé thăng hạng vào cuối mùa. Những đội bóng khác cũng đang cho thấy khát vọng giành 1 vé đi play off chính là Hà Nội B và Đồng Tháp. Còn cựu vương V-League - CLB Long An đang gặp thử thách cho tham vọng của mình khi họ đã trải qua 2 trận thua liên tiếp và đang đứng giữa BXH với 10 điểm.

    Kết quả cụ thể vồng 8 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng sau vòng 8 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 21:30 16/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...