MỚI NHẤT :
  • Thành tích 'vô tiền khoáng hậu' của Pep Guardiola
  • CĐV Chelsea đồng thanh hét 1 từ mỗi khi Moises Caicedo có bóng
  • Etihad thất thủ, Man City nâng cúp xứng đáng
  • Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea
  • CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh
  • Cán đích thứ 8, Man United kiếm được bao nhiêu tiền thưởng từ Premier League?
  • Thái độ của CĐV Arsenal với thầy trò Arteta sau thất bại trước Man City
  • Thắng Brighton, M.U vẫn lập thành tích đáng xấu hổ dưới thời Ten Hag
  • "Cầu thủ Arsenal thất vọng và chán nản. Arteta lạnh lùng bước vào sân"
  • Tạm biệt Jurgen Klopp!
  • Liverpool hạ đẹp Wolves, Tottenham xếp thứ 5 chung cuộc
  • M.U chạy đà hoàn hảo, Chelsea về phe Man City
  • Foden lập cú đúp, Man City vô địch năm thứ tư liên tiếp
  • Đen đủi Declan Rice
  • "1 bàn thắng không tưởng của Man Utd"
  • "Fan Chelsea không còn la ó anh ấy nữa"
  • "Pep đã nổi nóng"
  • Dortmund trong tim Marco Reus: Hơn cả một đội bóng
  • Mối quan hệ không thể hàn gắn của Thomas Tuchel và Bayern Munich
  • Joshua Zirkzee không đáng bị loại khỏi tuyển Hà Lan
  • Đỉnh cao! Caicedo 'mở tài khoản' cho Chelsea với cú lốp bóng từ giữa sân
  • "Wolves lại bị VAR hủy diệt một lần nữa"
  • "CĐV Arsenal reo hò vang dội khi Jurrien Timber được xướng tên"
  • Liệu Raphael Varane đã thực sự hết thời?
  • "Thương hiệu của Foden. NHM Man City đang tận hưởng"
  • Vì sao Mason Greenwood bỗng hot trở lại?
  • Đã đến lúc Stefan Ortega bước ra ánh sáng
  • 3 cầu thủ xuất sắc nhất Barcelona có thể bán trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Đập tan mộng World Cup của Trung Quốc, nữ HLV Hàn Quốc nói điều gì?
  • Philippines nhận cú tát trời giáng trước trận gặp Việt Nam
  • PVF-CAND quá mạnh, Long An bị vùi dập
  • TRỰC TIẾP Vòng cuối Premier League: Man City đăng quang
  • Chủ tịch tiết lộ lý do khiến Arsenal thăng hoa
  • Triều Tiên vô địch châu Á với thành tích hoàn hảo
  • 'Dream Team' của Liverpool dưới thời Klopp
  • Barcelona phải tự trả lời 3 câu hỏi trước khi sa thải Xavi
  • Diễn biến vụ Barcelona sa thải Xavi
  • Đội hình Liverpool trong trận ra mắt của Jurgen Klopp
  • Fan Arsenal: 'Kane rời Spurs. Biến Bayern thành Spurs. Thật tuyệt vời!'
  • 'Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới'
  • Tình yêu Manchester United có tự bao giờ?

    18:22 Thứ ba 19/04/2016

    Với 20 chức vô địch NHA, 3 Cúp châu Âu, 11 Cúp FA và 4 danh hiệu Liên đoàn, Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất trên thế giới.

    (BongDa.com.vn) – Với 20 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 lần nâng cao chiếc Cúp châu Âu, 11 Cúp FA và 4 danh hiệu Liên đoàn trong 138 năm lịch sử lẫy lừng. Không nghi ngờ gì nữa, Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất trên thế giới.

    Tình yêu Manchester United có tự bao giờ?
    M.U có bề dày lịch sử với những chiến công hiển hách. Ảnh: Internet.
    L
    ượng CĐV trải dài khắp năm châu bốn bể, M.U đã trở thành một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất trên thế giới. Ước tính có hàng trăm triệu bảng Anh được thu về mỗi năm cho đội bóng thành Manchester.

    Lần gần nhất là năm 2007, khi M.U có những cái tên Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Edwin Van der Sar, họ đã giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp và một lần hạ Chelsea tại Moscow để lên ngôi Champions League. Danh hiệu chỉ là một trong những yếu tố làm M.U trở nên đặc biệt. Nhưng tựu chung lại, trong trái tim mỗi CĐV Quỷ đỏ đều luôn bùng cháy một tình yêu khó tả.

    Lịch sử lẫy lừng

    Khác với màu đỏ mà chúng ta vẫn thường thấy, M.U được thành lập năm 1878 với đồng phục thi đấu màu xanh lá và vàng. Năm 1902, sau một lệnh cấm, CLB đã được phục hồi và giành chức vô địch đầu tiên 6 năm sau đó, lần tiếp theo là vào năm 1911. Kể từ đó, Manchester United trải qua rất nhiều thăng trầm ở các giải đấu lớn nhỏ tại Anh nhưng không thu về được danh hiệu nào đáng kể.

    Mãi đến năm 1952, M.U mới tìm được chức vô địch kế tiếp của mình dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Sir Matt Busby. Ông đã đưa M.U trở thành người khổng lồ tại châu Âu và giành rất nhiều danh hiệu trong suốt 24 năm, bất chấp “thảm họa Munich năm 1958.”

    Năm 1967 đánh dấu chức vô địch thứ 7 của M.U trước khi họ trải qua liên tiếp những năm nhìn đại kình địch Liverpool thống trị hàng loạt danh hiệu. Nhưng kể từ khi một người Scotland vĩ đại xuất hiện vào năm 1986, M.U của ông đã trở thành đội bóng lớn nhất thế giới và đưa CLB giành chức vô địch thứ 20 trong lịch sử. Người đó không ai khác chính là Sir Alex Ferguson.

    Quý Ngài huyền thoại

    Tình yêu Manchester United có tự bao giờ?
    Sir Alex là người đàn ông vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Ảnh: Internet.

    Cho dù trong quá khứ có rất nhiều cái tên lẫy lừng, nhưng không ai vượt qua khỏi tầm vóc vĩ đại của Sir Alex. Những câu chuyện về ông đã trở thành giai thoại được truyền tụng sau rất nhiều năm nữa. Ông đã thay đổi Manchester United và giúp đội bóng giành cú ăn ba vào mùa 1998/99 với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và chức vô địch châu Âu.

    Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích nào cũng bắt đầu bằng những gian nan. Ông đã suýt bị sa thải sau 3 năm rưỡi đầu tiên nắm quyền chỉ đạo tại M.U, chỉ có phút thần kỳ của chiếc Cúp FA năm 1990 mới có thể giúp Sir Alex giữ ghế. Sau sự kiện đó, Sir Alex đã không bao giờ muốn nhìn lại quãng thời gian tăm tối, thay vào đó là liên tiếp những thành công đến với ông cùng Man United.

    Ông có cái tâm của một thiên tài bóng đá cùng với khả năng truyền đạt nguồn cảm hứng tuyệt vời. Tuy nhiên, điều làm ông trở nên đặc biệt là các Sir Alex trả lời với báo chí và thể hiện sự giận dữ của mình với các học trò. Những huyền thoại như Giggs, Scholes, Beckham và Neville dù có cá tính mạnh mẽ đến đâu vẫn dành “chín phần kính nể” cho ông thầy có biệt danh “Máy sấy tóc.”

    Nhà hát của những giấc mơ

    Một CLB lớn luôn phải gắn liền với SVĐ vĩ đại, và Old Trafford là điển hình của những hình mẫu. Biệt danh “Nhà hát của những giấc mơ” đã lột tả gần như trọn vẹn tinh thần của M.U qua rất nhiều thế hệ.

    Tình yêu Manchester United có tự bao giờ?
    Old Trafford là thánh địa thiêng liêng của M.U. Ảnh: Internet.

    Mỗi CĐV của Manchester United đều mơ ước một lần đặt chân đến đây. Họ đến để xem sự uy nghi của SVĐ, đến để ngắm nhìn các cầu thủ thi đấu và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt cùng hàng nghìn khán giả tại đây. Mỗi một con người có mặt trên sân đều hướng về chiếc áo đỏ, họ hô vang: “United! United!” rồi đắm mình vào bầu những bản nhạc truyền thống du dương không hồi kết.

    Phong cách tấn công

    Sau Sir Alex, NHM thất vọng với phong cách thi đấu của M.U dưới thời David Moyes và Louis van Gaal. Nhưng không nên đổ lỗi cho họ quá nhiều, bởi lối tấn công của M.U trước đó đã để lại cho NHM quá nhiều ấn tượng.

    Khi Fergie là người lèo lái, các đợt tấn công của M.U diễn ra cực nhanh, hai cánh hoạt động vô cùng hiệu quả cộng thêm những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Những cầu thủ được Sir Alex trọng dụng dường như mang trong người năng khiếu phản công bẩm sinh và thực hiện điều này vô cùng sắc bén. Những dấu ấn đó đã trở thành tiêu chuẩn để nhiều CĐV đánh giá lối chơi hiện tại của M.U. Không khó hiểu khi Louis van Gaal đang làm một trong những công việc khó khăn nhất về bóng đá.

    Tinh thần ngoan cường không đầu hàng

    Trong suốt lịch sử của mình, một trong những đặc trưng của M.U là các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc. Họ luôn biết cách trở lại dù là trong tình cảnh khó khăn nhất. Điển hình là sau thảm họa Munich năm 1958 khiến 8 cầu thủ của M.U thiệt mạng sau tai nạn máy bay.

    Vụ tai nạn không chỉ giết chết một thế hệ vàng mà M.U đang sở hữu, nó còn đánh một đòn cực mạnh vào tham vọng danh hiệu của M.U năm đó. Giới chuyên môn vô cùng đau xót khi những cái tên lừng lẫy lúc đó đã ra đi mãi mãi. Nhưng thật thần kỳ, Sir Busby đã xây dựng toàn bộ sau đống đổ nát. 10 năm sau tai nạn thảm khốc, M.U trở lại ngoạn mục và giành Cúp châu Âu năm 1968 tại Wembley.

    Tịnh Tư - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...