Hẳn chúng ta đã từng nghe câu "Đừng xem thường người Ý, đừng để ý người Anh" trước mỗi giải đấu lớn. Tuyển Anh thì chưa xuất quân ở EURO 2020 lần này, nhưng tuyển Italia với trận khai màn tuyệt vời trong đêm qua, quả là không thể xem thường họ được.
Chiến thắng 3-0 giòn giã trước Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt 5 năm tăm tối của bóng đá Italia. Cụ thể là từ trận Bán kết với Đức ở EURO 2016 cho đến nay, các Tifosi mới lại có dịp cười tươi đến thế. HLV Roberto Mancini đã mang lại một luồng sinh khí mới cho đội bóng áo màu Thiên thanh. Với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công, Italia đã dồn ép Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ những phút đầu. 7 cú sút đầu tiên của trận đấu đều thuộc về các học trò của ông Mancini. 3 bàn thắng của Merih Demiral (phản lưới), Ciro Immobile và Lorenzo Insigne đã đến như là một hệ quả tất yếu.
Như vậy, có thể thấy Italia đã từ bỏ phần nào bản ngã phòng ngự của mình để hướng tới một lối chơi tấn công phóng khoáng. Thật khó để có thể dự đoán Italia sẽ tiến sâu đến đâu tại EURO năm nay, nhưng chắc chắn, nhiệm vụ vượt qua vòng bảng không hề quá sức đối với họ. Thậm chí, với hiệu số cách biệt như vậy trong ngày ra quân, giới chuyên môn cho rằng Italia sẽ dẫn đầu bảng A với thành tích bất bại.
Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng A, Thụy Sĩ và xứ Wales bất phân thắng bại trong một ngày mà thủ môn hai đội chơi tuyệt hay. Điểm nhấn của cuộc đối đầu này là những tình huống không chiến.
Breel Embolo của Thụy Sĩ sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội, đã đánh đầu tung lưới Danny Ward ngay những phút đầu hiệp hai. Sau đó, đến lượt Kieffer Moore của xứ Wales ghi bàn thắng san bằng tỉ số cũng từ một pha bay người đánh đầu dũng mãnh.
Với những gì đã diễn ra trong cặp đấu này, Thụy Sĩ lẫn xứ Wales là những ứng viên có khả năng đi tiếp. Họ chỉ thêm 3 điểm nữa là nhiều khả năng sẽ có mặt ở vòng sau. Bởi theo thể thức của EURO, 4 đội bóng đứng thứ 3 có điểm số tốt nhất ở các bảng đấu sẽ được vào vòng 16 đội. Ở kì EURO trước, Bồ Đào Nha chỉ cần 3 điểm là đã đủ điều kiện để đi tiếp.
Cuối cùng, với màn thể hiện bạc nhược trước Italia, thật khó tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể giành được bất kì điểm số nào ở bảng A, chứ đừng nói đến chuyện đi tiếp.
Tất cả những bàn thắng của Immobile cho Italia: