MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Thua tối thiểu Nhật Bản, ĐT Việt Nam tiếc nuối chia tay Asian Cup 2019

    22:04 Thứ năm 24/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đúng như những gì HLV Park Hang-seo khẳng định, dù thất bại 0-1 trước Nhật Bản nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với 200% tinh thần và sức lực. Các cầu thủ áo đỏ đã chiến đấu đến giây cuối cùng.

    ĐT Việt Nam không có bất cứ sự thay đổi nào so với trận đấu vòng 1/8 ở đội hình xuất phát trận đấu gặp Nhật Bản. Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải vẫn đá cao nhất bên phía đội bóng áo đỏ. Trước một Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng ĐT Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng.

    Thua tối thiểu Nhật Bản, ĐT Việt Nam tiếc nuối chia tay Asian Cup 2019 - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đã chơi phòng ngự chặt chẽ với Nhật Bản trong 45 phút đầu tiên. 

    Phút 14, Công Phượng liên tiếp có 2 pha xâm nhập khung thành thủ môn Gonda, nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của CP10 bóng lại đi không chính xác. Sau những phút đầu chơi có phần chệch choạc, Nhật Bản đã lấy lại thế trận và tạo ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Văn Lâm.

    Phút 25, ĐT Việt Nam đã phải nhận bàn thua sau tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên trước khi cầu thủ Yoshida đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Lâm, anh đã để bóng chạm tay, sau khi xem lại VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng của Nhật Bản. Trước đó, Công Phượng cũng đã đưa bóng vào lưới nhưng tiền đaọ ĐT Việt Nam đã rơi vào thế việt vị.

    Thua tối thiểu Nhật Bản, ĐT Việt Nam tiếc nuối chia tay Asian Cup 2019 - Bóng Đá

    Việt Nam chấp nhận thất bại trước Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất trên chấm 11m. 

    Việt Nam và Nhật Bản tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn, phút 37 Phan Văn Đức và Công Phượng có liên tiếp hai cú dứt điểm trong vòng cấm thủ môn Nhật Bản. Sau đó nữa là pha áp sát của Công Phượng và Quang Hải khi tận dụng pha truyền về bất cẩn của hậu vệ Nhật Bản. Tuy nhiên, cú ra chân của Hải “con” đã bị thủ môn Gonda xuất sắc cản phá.

    Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Lâm đã dùng những đầu ngón tay cản phá sau pha dứt điểm cực hay của Minamino, cứu thua xuất sắc cho ĐT Việt Nam. Bước sang hiệp 2, Nhật Bản tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 56, trong pha nỗ lực truy cản Ritsu Doan, trung vệ Tiến Dũng đã phạm lỗi trong vòng cấm.

    Thua tối thiểu Nhật Bản, ĐT Việt Nam tiếc nuối chia tay Asian Cup 2019 - Bóng Đá

    Công Phượng và đồng đội đã nỗ lực hết mình ở sân chơi Asian Cup 2019.

    Sau khi xem lại công nghệ VAR, trọng tài chính cho Nhật Bản hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền chính Ritsu Doan đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những phút còn lại HLV Park Hang-seo đã tung Văn Toàn, Xuân Trường rồi Hồng Duy vào sân, chơi tất tay với Nhật Bản. Tuy nhiên, ở trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, Nhật Bản đã giữ sạch lưới và bảo vệ tỉ số tối thiểu 1-0.

    Bàn Thắng: (Ritsu Doan 56’)

    Đội hình xuất phát:

    Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Huy Hùng, Hùng Dũng, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức.

    Nhật Bản: Gonda, Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Endo, Haraguchi, Shibasaki, Ritsu Doan, Minamino, Kitagawa.

    Đình Viên | 22:00 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...