(BongDa.com.vn) – Mới đây một tờ báo nước ngoài đã ca ngợi hình ảnh ăn mừng bàn thắng của Văn Quyết trong trận giao hữu thua CLB bóng đá Anh Man City 1-8. Sẽ không có gì đặc biệt qua bức ảnh Văn Quyết tung mình nhảy cao sau khi ghi bàn thắng danh dự cho đội nhà. Điều đáng nói ở đây là ý nghĩa của bàn thắng danh dự mà tuyển VN ghi được vào lưới đội bóng danh tiếng nước Anh. Nó quí giá và hiếm hoi nên cả người ghi bàn, khán giả, bình luận viên, báo giới thật sự phấn khích, vui mừng tột cùng.
Do đẳng cấp quá chênh lệch giữa lực lượng, kỹ chiến thuật và truyền thống cũng như thành tích lịch sử của hai nền bóng đá Anh và Việt Nam, bàn thắng của Văn Quyết như nổ tung cầu trường, anh dường như tung bay trên trời cao, xóa bỏ mọi mặc cảm, tự ti trước đội bóng quá mạnh như Man xanh, như thể đó là niềm kiêu hãnh, thách thức cả mọi đối thủ dù VN thảm bại.
Thú vị là hình ảnh của Văn Quyết được kèm theo ảnh của siêu sao Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới. Qua đó pha ăn mừng trên càng thêm ý nghĩa hơn. Trong bóng đá ngoài lối đá hào hoa, cống hiến với những pha bóng đẹp mắt ra thì các kiểu ăn mừng bàn thắng theo một phong cách riêng biệt, đầy ý nghĩa sâu sắc càng làm tăng giá trị của cầu thủ ghi bàn và bàn thắng đó thêm “lung linh” vì nó ẩn chứa một thông điệp cảm động, đậm tính nhân văn mà người ăn mừng muốn gửi đến khán giả hâm mộ.
Cầu thủ Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh vừa có bàn thắng đẹp mắt tại V-League. Nổi bật là hành động ăn mừng của anh khi quỳ ngay góc cột cờ, hai tay giơ cao như cảm tạ thượng đế. Hành động ấn tượng trên theo anh là để tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ động đất ở Quảng Ninh.
Bóng đá Thế giới đã chứng kiến nhiều pha ăn mừng bàn thắng gây cảm động khán giả toàn cầu. Vũ điệu đưa nôi của cựu ngôi sao Bebeto gây ấn tượng nhất. Tiếp đến là cách ăn mừng giơ hai ngón tay trỏ chỉ lên trời như cảm tạ thượng đế của Kaka. Còn “Hoàng đế” lắm tài, nhiều tật có cuộc sống phóng đãng như Adriano mỗi khi ghi bàn thắng, anh đều quỳ gối một chân, giơ ngón trỏ chỉ lên trời như gửi đến người cha của anh trên thiên đàng.
Iniesta sau khi ghi “bàn thắng vàng” tại World Cup 2010 cho Tây Ban Nha thì để lộ áo lót có dòng ủng hộ người bạn thân của anh bị ung thư. Ngoài ra còn nhiều kiểu ăn mừng bàn thắng vui nhộn như Klose, Kiatisak với cú Santo nhiều vòng đẹp mắt mang tính nghệ thuật. Roger Milla khi đã 38 tuổi tại World Cup 90 vẫn nóng bỏng, tràn trề sức sống với vũ điệu lắc mông ngay góc cột cờ mỗi khi anh ghi bàn. Rô béo giang hai tay như cánh chim đại bàng bay cao như muốn thâu tóm cả thế giới vào lòng. Và cú xoay người vòng tròn trên không trung như cựu danh thủ Tomas Brolin như con vụ của trẻ con thật lạ lùng, độc đáo như cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi.
Cuối cùng vua bóng đá Pele cũng có cách ăn mừng của riêng ông, khi nhảy cao trên không trung và tung nắm đấm thể hiện ý chí cùng nghị lực mạnh mẽ.
(Bạn đọc: Hoàng Thảo)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam