MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Người đứng đầu bị bắt, bóng đá Trung Quốc kiệt quệ

    05:48 Thứ sáu 17/02/2023

    BongDa.com.vn Bóng đá Trung Quốc lại trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng sau bê bối mới đây đến từ người đứng đầu môn thể thao vua tại nước này.

    Mới đây, NHM Trung Quốc lại một phen chấn động khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này là ông Chen Xuyuan bị bắt giữ. Thông tin trên đã được Cơ quan chống tham nhũng của đất nước tỷ dân chính thức xác nhận. Đáng buồn hơn, đây là người thứ 3 trong 5 vị đứng đầu môn thể thao vua gần nhất tại đây dính líu đến những cáo buộc vi phạm pháp luật.

    Tờ China Daily cho hay: "Ông Chen bị bắt để điều tra những vi phạm nghiêm trọng liên quan tới kỷ luật và pháp luật. Vi phạm cụ thể chưa được tiết lộ, do còn đang trong quá trình điều tra. Song thông tin gây sốc này ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số bày tỏ thất vọng".

    Người đứng đầu bị bắt, bóng đá Trung Quốc kiệt quệ - Bóng Đá

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc bị bắt.

    Việc Chủ tịch Chen Xuyuan bị bắt chỉ là 1 trong chuỗi những sự kiện đáng buồn của bóng đá Trung Quốc trong suốt thời gian qua. Trước đó, cựu HLV ĐTQG - Li Tie cũng bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. Sau đó là sự việc dàn xếp tỷ số xảy ra tại một giải trẻ lứa tuổi U15 khiến nhiều người ngao ngán. Mới đây thôi, CLB lớn Vũ Hán Trường Giang (Wuhan Yangtze River) cũng chính thức giải thể vì những thiếu hụt về tài chính. Tất cả những câu chuyện gây sốc trên đều đến từ sau thất bại của Trung Quốc trước ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022 tại Mỹ Đình.

    Những vụ bê bối liên tục xảy ra khiến bóng đá Trung Quốc vốn đang đi xuống trong những năm qua lại càng trở nên trì trệ. Việc ông Chen Xuyuan bị bắt sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tái thiết ĐTQG nước này. Nhiều khả năng, họ vẫn chưa thể có được vị HLV mới, đồng thời kế hoạch tập trung các cầu thủ trong đợt FIFA Days tháng 3 tới sẽ bị hủy.

    Người đứng đầu bị bắt, bóng đá Trung Quốc kiệt quệ - Bóng Đá

    Bóng đá Trung Quốc trì trệ.

    Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của ĐT Trung Quốc trên BXH FIFA. Điều này cũng gây bất lợi trong việc xếp loại hạt giống khi họ tham dự các giải đấu lớn cấp châu lục hay thế giới. Hơn hết, các cầu thủ sẽ khó tạo ra sự ăn ý, liền mạch khi ít có thời gian thi đấu cùng nhau, dẫn đến ĐTQG sẽ yếu dần. Nguy cơ tụt lại phía sau so với các đối trọng và khả năng bị các nền bóng đá đang phát triển vượt mặt là khá lớn.

    Hơn hết, những lùm xùm của bóng đá đất nước tỷ dân sẽ khiến các cầu thủ cảm thấy hoang mang và mất đi niềm tin vào người lãnh đạo. NHM cũng sẽ chìm trong nỗi thất vọng và quay lưng với ĐTQG. Rõ ràng, những người sẽ lãnh đạo môn thể thao vua tại Trung Quốc trong thời gian tới sẽ đối diện với nhiều áp lực lớn.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:18 17/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...