MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Thiệt hại bản quyền hình ảnh khiến Ronaldo rời Real Madrid

    22:30 Thứ sáu 15/05/2020 | 1

    Sự khắc nghiệt về hệ thống thuế tại Tây Ban Nha, đối lập với thu nhập khủng về quảng bá hình ảnh đã khiến 9 năm tại Real của Ronaldo kết thúc.

    Ronaldo miêu tả quyết định rời Real Madrid vào tháng 7/2018 là nhằm "tìm thử thách mới trong sự nghiệp". Tuy nhiên, giá trị bản quyền hình ảnh cũng là một phần nguyên nhân. Ronaldo kiếm quá nhiều tiền từ việc "bán" hình ảnh của chính mình, và anh không muốn phần nhiều trong số đó rơi vào tay cơ quan thuế vụ.

    Tây Ban Nha là một trong những quốc gia đánh thuế nặng nhất thế giới khi bất kỳ loại thu nhập nào trên 60.000 euro cũng bị đánh 45% thuế. Điều này khiến thu nhập của Ronaldo giảm đáng kể.

    45% thuế tại Tây Ban Nha là câu chuyện khác biệt so với Anh hay Italy, những quốc gia cũng sở hữu các giải VĐQG đủ để hấp dẫn các ngôi sao.

     - Bóng Đá

     Ronaldo có 9 năm hạnh phúc tại Real Madrid, nhưng không phải ở khía cạnh tiền bạc. Ảnh: Getty.

    Tại Anh, cầu thủ cũng phải đóng thuế 45%, song riêng ở khía cạnh bản quyền hình ảnh, những cầu thủ nếu có công ty khai thác riêng sẽ phải đóng mức thuế là 20% (có thể giảm xuống chỉ còn 15% trong tương lai).

    Tại Italy, quốc gia Ronaldo chọn tới thi đấu, câu chuyện còn dễ dàng hơn. Tại Italy, thuế là 43%, thậm chí về tiền bản quyền hình ảnh, những cầu thủ chỉ phải trả 100.000 euro cho thu nhập trên 300.000 euro/năm.

    Theo Business Insider, một bài đăng trung bình của Ronaldo trên mạng xã hội có trị giá tới 897.000 euro, tức bằng gần 9 năm trả thuế hình ảnh tại Italy.

    Ronaldo đã gặp nhiều vấn đề với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha trong thời gian khoác áo Real Madrid. CR7 chuyển hết những khoản tiền kiếm được từ các hợp đồng quảng cáo vào các ngân hàng tại những "thiên đường" thuế như Quần đảo Virgin hay Monaco (các khu vực đánh thuế gần như bằng 0).

    Sở thuế Tây Ban Nha cho rằng Ronaldo làm việc trên lãnh thổ xứ sở đấu bò, nên mới có cơ hội kiếm được những hợp đồng quảng cáo béo bở đó, việc đóng thuế là nghĩa vụ, và việc chuyển tiền ra ngân hàng nước ngoài kia là hành vi trốn thuế.

    Áp lực đặt lên Ronaldo trong giai đoạn này là cực lớn. Sau cùng anh chấp nhận trả khoản phí lên tới 18 triệu euro, đồng thời rút bỏ toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Tây Ban Nha, bao gồm cả một khách sạn.

    Tới Italy, Ronaldo có những gì anh muốn, không chỉ ở vấn đề vị thế và chuyên môn. Các hoạt động kinh doanh của Ronaldo đều trở nên dễ dàng. Anh thu về khoản tiền khổng lồ từ các hoạt động thương mại.

    Juventus cũng chưa bao giờ gây khó dễ hoặc có những tác động tiêu cực tới hình ảnh của CR7.

    Việc Ronaldo nhận lợi nhuận khủng khiếp từ các hoạt động quảng bá cá nhân đang biến Serie A thành thiên đường thực sự với những ngôi sao. Điều này được dự báo sẽ kéo theo sự xuất hiện của nhiều ngôi sao.

     - Bóng Đá

     Ronaldo mang lợi ích thương mại lớn về cho Juventus, và hệ thống thuế tại Italy nuông chiều CR7 với khoản phí chỉ 100.000 euro/năm. Ảnh: Getty.

    Leo Messi, đại kình địch của CR7 là ví dụ. Giống Ronaldo, Messi vướng phải vô vàn vấn đề về thuế tại Tây Ban Nha. Thậm chí tại Catalonia, mức thuế còn lên tới 49% và Messi chịu ảnh hưởng nhiều về kinh tế.

    Không phải ngẫu nhiên báo chí châu Âu đồn đoán Messi có thể gia nhập Inter Milan trong tương lai gần. Nerazzurri vừa là kình địch với Juventus, có thể cung cấp cho Messi danh tiếng cũng như sự đảm bảo trong các nguồn thu về quảng bá hình ảnh cá nhân.

    Vấn đề chỉ còn nằm ở chính Messi. Anh có muốn một cuộc đua tranh nữa với Ronaldo hay không?

    Việt Nhật - Zing.vn | 17:47 15/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...