MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • Thấy gì từ việc HAGL đánh chiếm Top 3 V-League?

    21:44 Thứ hai 16/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Bỏ lỡ cơ hội chiếm đỉnh bảng nhưng vị trí thứ 3 trên BXH V-League là cú hích tinh thần để Tuấn Anh và đồng đội hướng đến một mùa giải ấn tượng.

    Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì HAGL đánh mất chiến thắng trước “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ” Viettel. Nhưng công tâm mà nói trận hòa 3-3 là kết quả công bằng và hợp lý cho cả 2 câu lạc bộ. Đội khách chơi công thủ khá tốt trong suốt 80 phút. Ngược lại chủ nhà thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, quật cường của những hậu duệ Thể Công ngày nào.

    Thật ra cưa điểm trên sân khách là kết quả không đến nỗi nào đối với thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Tất nhiên HAGL chưa đạt đến đẳng cấp hoàn hảo, bách chiến bách thắng và vẫn còn nhiều hạn chế ở hàng phòng ngự. Cần nhớ đội chủ sân Pleiku từ trước đến nay nổi tiếng với hàng thủ lỏng lẽo, thủng lỗ chỗ. Nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, HAGL có nhiều lý do để lạc quan.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh và HAGL đã có 80 phút thi đấu xuất sắc trước chủ nhà Viettel. Ảnh VPF.

    Điều đáng mừng đầu tiên là sự tiến bộ về tinh thần thi đấu. Một số cổ động viên khó tính trách HAGL “cầm vàng lại để vàng rơi” để cho Viettel chọc thủng lưới 3 lần trong 10 phút cuối trận. Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao bản lĩnh không từ bỏ, ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ của Tuấn Anh và đồng đội. Rất khó để một câu lạc bộ đứng vững trong khốn cảnh nhận 3 bàn thua choáng váng liên tiếp. Nhưng HAGL không sụp đổ và có bàn gỡ hòa chỉ 30 giây sau khi thua ngược và tưởng chừng hoàn toàn trắng tay.

    Bên cạnh đó HAGL cho thấy sự đa dạng trong lối chơi và các mảng miếng tấn công. Trước Viettel binh hùng tướng mạnh, tướng Lee áp dụng chiến thuật 3-4-3 tương tự lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ba trung vệ Memovic, Kelly Kester, Trọng Sáng đã chơi hiệu quả, tập trung trong gần 80 phút.

    Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy khá cơ động ở 2 biên. Đặc biệt đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh thoát pressing cực tốt và có khả năng chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công vô cùng hiệu quả. Ba bàn thắng mà HAGL xé nát mành lưới thủ môn Nguyên Mạnh xuất phát từ những pha dàn xếp đẹp mắt, đẳng cấp.

     - Bóng Đá

     HAGL vươn lên Top 3 V-League sau 2 lượt trận. Ảnh VPF.

    Có thể nói 3 bàn thua trong trận hòa Viettel là bài học kinh nghiệm quý giá để HLV Lee Tae Hoon và các học trò cải thiện mọi mặt trong thời gian V-League tạm hoãn. Người hâm mộ nên lạc quan với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thành công bước đầu này là nguồn cảm hứng để HAGL tiếp tục hoàn thiện chính mình, hướng đến một mùa giải đầy hứa hẹn.

    Tiểu Phương | 21:14 16/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...