MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • V-League 2020: Bóng đá Sài thành quật khởi

    20:36 Thứ hai 16/03/2020

    BongDa.com.vn TP.HCM và Sài Gòn lần lượt chiếm 2 vị trí đầu bảng xếp hạng V-League 2020 là bất ngờ thú vị nhất sau 2 lượt trận.

    TP.HCM vụt lớn thành “Phù Đổng”

    Không ngoa nếu nói HLV Chung Hae Seong là kiến trúc sư đóng vai trò then chốt trong bước tiến thần tốc của TP.HCM ở 2 năm gần đây. Mùa trước đội đồng chủ sân Thống Nhất chỉ sở hữu lực lượng thường thường bậc trung nhưng đã gây sốc với danh hiệu á quân V-League. Năm nay thầy trò tướng Chung Hae Seong trở mình thành “ông kẹ” của giải đấu khốc liệt, khó lường nhất Việt Nam.

    Hai trận thắng liên tiếp đã minh chứng rõ nét cho sức mạnh, bản lĩnh đáng gờm của Công Phượng và đồng đội. TP.HCM độc chiếm đỉnh bảng V-League 2020 là chiến tích xứng đáng, hợp lý. Bị Quảng Nam dẫn trước 1-0 hay Thanh Hóa chơi tử thủ với mục tiêu cưa điểm nhưng TP.HCM đã chứng tỏ tinh thần thép, kinh nghiệm dày dạn, ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc.

     - Bóng Đá

    Xuân Nam liên tục nổ súng đưa TP.HCM chiếm đỉnh bảng V-League. Ảnh VPF.

    So với năm 2019, mùa này TP.HCM thể hiện chiều sâu về lực lượng, dấu ấn của những cá nhân nổi bật. Không chỉ có đội trưởng Văn Thuận, Trần Phi Sơn, Hữu Tuấn, tướng Chung còn sở hữu Công Phượng, Alex Lima, Amido Balde, Huy Toàn… có khả năng thay đổi cục diện trận đấu trong khoảnh khắc. Đây là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Sài Gòn đặt niềm tin vào TP.HCM trong cuộc đua đường trường V-League năm nay.

    Bất ngờ Sài Gòn FC

    Sở dĩ nói bất ngờ vì Sài Gòn FC vừa thay đổi nhà đầu tư trước mùa giải 2020. Càng bất ngờ hơn nữa khi HLV Hoàng Văn Phúc đột ngột từ nhiệm chỉ sau vòng đấu đầu tiên. Việc Chủ tịch Vũ Tiến Thành xắn tay áo kiêm nhiệm luôn vai trò HLV trưởng đã tạo nên phỏng đoán đội bóng áo tím không sớm thì muộn sẽ “khóc hận” vì nội bộ lủng củng quá sớm.

    Thực tế sân cỏ là chân lý duy nhất để kiểm chứng sức mạnh thật sự của một câu lạc bộ. Nhìn Sài Gòn FC từng bừng quật ngã chủ nhà Đà Nẵng khó ai nghĩ rằng đây là đội bóng vừa thay tướng và thi đấu mờ nhạt, thiếu khởi sắc ở ngày ra quân, để cho SLNA cưa điểm. Bằng màn trình diễn ấn tượng trên sân Hòa Xuân, Chủ tịch Vũ Tiến Thành và các cầu thủ đã phát ra thông điệp, Sài Gòn sẵn sàng cho vai trò kẻ thách thức ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

    Geovane là ngòi nổ vô cùng lợi hại của Sài Gòn FC. Ảnh VPF.

    V-League mới thi đấu 2 lượt trận và cuộc đua đến chức vô địch vẫn còn chặng đường dài phía trước. Việc TP.HCM và Sài Gòn FC chia nhau 2 vị trí đầu bảng xếp hạng là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho bóng đá thành phố mang tên Bác tại V-League 2020.

    Gia Minh | 20:06 16/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...