MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Thắng nhẹ HAGL, SHB Đà Nẵng khai sân thuận lợi

    21:51 Thứ bảy 07/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Với bàn thắng duy nhất của Vũ Phong, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã có màn ra mắt thuận lợi trên sân nhà mới Hòa Xuân.

    Ngay sau màn khai mạc ngắn gọn và ấm cúng, cả hai đội đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao trong trận mở màn V-League. Vẫn như thường lệ, với sự đồng đều với lứa cầu thủ đã tập luyện với nhau gần 10 năm,  HAGL là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng những pha triển khai bóng của đội bóng này đã được HLV Lê Huỳnh Đức “đọc vị”. Thuyền trưởng SHB Đà Nẵng đã chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh để phong tỏa các cầu thủ của đội bóng phố Núi.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10.

    Là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng hầu như những pha lên bóng của HAGL đều bị các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức “bẻ gãy” ngay trước khung thành thủ môn Văn Hưng. SHB Đà Nẵng cho thấy sự bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm của mình hơn những học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, ép sân nhiều nhưng không có tính đột biến. Đội bóng phố Núi đã phải trả giá, sau sai lầm của Thanh Hậu, tiền vệ Anh Tuấn có pha chuyền bóng cho Thanh Hải thoát xuống bên cánh phải để đưa bóng vào trong cho Vũ Phong băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà ở phút 10.

    Hiệp 1 chứng kiến sự bế tắc của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi không tung ra được một cú dứt điểm nguy hiểm nào về phía SHB Đà Nẵng. Ngược lại, trong lần đầu tiên đá chính, tiền đạo của U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh không ít lần “làm khổ” các hậu vệ HAGL. A Hoàng và Văn Sơn đều đã phải nhận thẻ vàng trước những pha đi bóng và thoát xuống của cầu thủ này.

    Bước vào hiệp 2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn ngay lập tức đã có những thay đổi trong nhân sự và lối chơi. Hậu vệ Đức Lương được tung vào sân để thay thế cho Văn Sơn và đẩy tiền vệ Ideguchi đá thay vị trí của Thanh Hậu để đẩy cầu thủ U19 Việt Nam lên đá hộ công cho cặp tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn. Nhưng những phương án này đều không đem lại nhiều hiệu ứng tích cực cho đội bóng phố Núi khi những cầu thủ SHB Đà Nẵng vẫn duy trì được lối chơi và sự tập trung như trong hiệp thi đấu đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Hoàng Anh Gia Lai thi đấu khá bế tắc.

    Kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà, nhưng cơ hội tạo ra của HAGL lại ít hơn SHB Đà Nẵng. Những đường triển khai bóng nhanh lên phía trên cho các tiền đạo Eydison và Đức Chinh được các cầu thủ đội chủ nhà thực hiện một cách thuần thục và không ít lần gây sóng gió lên khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Nếu may mắn hơn, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã có nhiều hơn một bàn thắng trong trận này

    Những phút bù giờ, mặc dù HAGL đã tạo ra được cơ hội nhưng bóng cũng không chịu tìm vào lưới SHB Đà Nẵng khiến đội bóng phố Núi phải nhận thất bại ngay trong trận ra quân.

    Ghi bàn: Vũ Phong (10’)

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Đức Lễ, David Britez, , Văn Long, Nhật Tân, Thanh Hải, Vũ Phong (A Mít 75’), Minh Tâm, Anh Tuấn (Quang Huy 60’), Eydison, Đức Chinh (Ngọc Thắng 89’).

    HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn (Đức Lương 46’), A Hoàng, M. Ferh, Văn Thanh, Hồng Duy (Thanh Tùng 80’), Đông Triều, Thanh Hậu (Ngọc Quang 65’), Ideguchi, Văn Toàn, Công Phượng.

    Hai siêu phẩm giúp Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh - Bóng Đá

     Kết quả và lịch thi đấu vòng 1 V-League 2017.

    Hai siêu phẩm giúp Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2017.

    Video tổng hợp trận đấu:

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 21:10 07/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...