MỚI NHẤT :
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Kết quả đấu sớm vòng 1 V-League 2017: Nhà bầu Hiển hưởng trọn niềm vui

    20:41 Thứ bảy 07/01/2017 | 6

    BongDa.com.vn Ngay trận khai màn V-League 2017, hai đội bóng nhà bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC đều có được chiến thắng quan trọng trước Than Quảng Ninh và HAGL.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng quan trọng trước HAGL trong ngày mừng "tân gia" sân Hòa Xuân. Ảnh: Quang Hải.

    Đương kim vô địch V-League, Hà Nội FC đã có được chiến thắng 3-2 vô cùng quan trọng trước “ông kẹ” Than Quảng Ninh. Trước đó, ở trận Siêu cúp QG 2016, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chấp nhận thất bại đau đớn trên chấm 11m ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Thất bại ấy khiến các cầu thủ Hà Nội FC rất khát khao và đầy quyết tâm đòi lại nón nợ đã vay trước đại diện bóng đất mỏ. Và ngay ở trận ra quân V-League 2017, Hà Nội FC đã làm được điều đó bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2.

    Điểm sáng nhất bên phía đội nhà Hà Nội FC chính là cầu thủ khoác áo U19 Việt Nam, tiền Quang Hải với cú đúp bàn thắng vào lưới thủ mon Tuấn Linh, “truyền nhân” của Lương “dị” đã mang về 3 điểm cho chủ nhà Hà Nội FC. Cũng trong ngày khai mạc V-League 2017, một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách HAGL. Có được 3 điểm trước đội khách HAGL là một khởi đầu vô cùng thuận lợi với SHB Đà Nẵng, bởi ở thời điểm hiện tại đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Ngoài Hoàng Quảng và Huy Toàn gặp chấn thương, việc “sát thủ” Merlo không có mặt trên hàng công đội bóng Đà thành là một tổn thất vô cùng lớn.

    Chiến thắng 1-0 của SHB Đà Nẵng trước HAGL cũng ghi dấu mốc cực kỳ quan trọng của đội bóng sông Hàn. Bởi đây là trận đấu mừng “tân gia”, trận đấu khai màn trên sân Hòa Xuân. Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Vũ Phong đã mang về 3 điểm và niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ bóng đá Đà thành ngay trong ngày khai mạc.

     - Bóng Đá

     Long An (đỏ) có chiến thắng ngược dòng ấn tượng 2-1 trước chủ nhà Cần Thơ. Ảnh: Dũng Phương.

    Ở lượt trận ra quân, hai đội bóng vùng sông nước Nam Bộ, XSKT Cần Thơ và Long An đụng độ nhau. Dù được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã có ngày ra quân không như ý khi thất bại 1-2 trước Long An. Dù ngoại binh Renry đã có bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng Tây đô ngay ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và khát khao chiến thắng ngay ở trận khai màn, đội khách Long An đã thi đấu quật cường và ngược dòng ấn tượng 2-1. Hai bàn thắng của Long An được ghi bởi Hoàng Lâm phút 65’ và Oseni phút 88’.

    Hai siêu phẩm giúp Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh - Bóng Đá

     Kết quả và lịch thi đấu vòng 1 V-League 2017.

    Hai siêu phẩm giúp Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2017.

    Video tổng hợp trận SHB Đà Nẵng 1-0 HAGL:

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:00 07/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...