Dù để thua AS Roma trong trận bán kết lượt về, Man Utd vẫn giành vé vào chung kết Europa League khi đã dẫn trước 6-2 từ trận lượt đi. Tương tự, Villarreal dù hòa 0-0 với Arsenal, nhưng vẫn đi tiếp nhờ thắng lợi 2-1 trên đất Tây Ban Nha.
Khi được hỏi liệu Villarreal có phải là đối thủ đáng gờm hay không, Solskjaer nói với MUTV: "Tất nhiên, họ đã vào đến trận chung kết, đánh bại Arsenal không bao giờ là điều dễ dàng. Đội nào vào chung kết cũng là một đội mạnh. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi rất mong đợi.
Đây là điều Man Utd luôn mong muốn, chơi một trận chung kết, trận cuối cùng của mùa giải, có cơ hội giành được danh hiệu. Chúng tôi đã thua bốn trận bán kết và bây giờ cuối cùng chúng tôi đã vượt qua."
Ngày diễn ra trận chung kết trùng với sinh nhật của Sir Matt Busby và chiến thắng tại Champions League của Quỷ đỏ trước Bayern Munich cách đây 22 năm.
Solskjaer nói thêm: "Có một trận chung kết tốt đẹp vào năm 1999, ngày 26 tháng 5 là một ngày tốt lành, vì vậy, chúng ta hãy hy vọng đó là một điềm báo tốt."
Vị HLV người Na Uy nói thêm về trận đấu với Roma: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu rất, rất hay ở Old Trafford, và điều này đã giúp Man Utd đi tiếp. Dù sao, tôi thất vọng vì chúng tôi đã thua ở trận lượt về - đặc biệt là cách chúng tôi đã chơi trong hiệp hai."
Solskjaer luôn hướng đến trận chung kết cùng Man Utd: