MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes cam kết tương lai với M.U
  • Ngả mũ với Cole Palmer
  • Lại là Cole Palmer, Chelsea thăng hoa tột đỉnh
  • NÓNG! Man Utd sắp mất Thomas Tuchel
  • Bất ngờ Amad Diallo!
  • Vì sao Mbappe bị loại khỏi đội hình PSG?
  • Hạ Brighton, Cole Palmer báo trước tương lai của Pochettino
  • Vô địch Coppa Italia, người hùng của Juventus vẫn chưa hài lòng
  • Rõ cơ hội giành Ballon d'Or sau 4 năm của Lewandowski
  • Sao trẻ ghi dấu ấn trong ngày Mbappe vắng mặt
  • Vlahovic tỏa sáng giúp Juventus vô địch Coppa Italia
  • Giúp Juventus vô địch Coppa Italia, Allegri đi vào lịch sử
  • Thắng Brighton, Chelsea phá vỡ kỷ lục Premier League
  • Ronaldo thúc giục Al Nassr duyệt chi 90 triệu bảng cho sao M.U
  • Dàn sao trẻ giúp Man United nhọc nhằn đánh bại Newcastle
  • Những bom tấn tuyến giữa chờ cập bến Arsenal
  • 3 lý do Real Madrid nên sử dụng Courtois thay vì Lunin trong trận đấu Dortmund
  • Khoảnh khắc xúc động của Klopp tại Anfield
  • Xavi: "Người hâm mộ Barca phải hiểu điều đó"
  • Varane và những sao MU phù hợp nối gót Ronaldo đến Ả Rập Saudi
  • CLB làm đảo lộn mọi dự đoán ở Premier League mùa này
  • Pochettino: "Cậu ấy sẽ là một cầu thủ tuyệt vời của Chelsea"
  • 8 nhà vô địch Champions League có thể đến MLS vào hè này
  • 5 bến đỗ tiềm năng của Vitor Roque vào mùa hè
  • Cú sẩy chân tai hại của Arsenal
  • EURO 2024: Lối thoát cho tương lai của Joao Felix
  • Con gái huyền thoại Chelsea "đốt mắt" người hâm mộ
  • Chia tay Liverpool, trợ lý của Klopp có công việc mới
  • Villa tăng tốc để nẫng tay trên Liverpool, Barca và Real
  • Bốc hỏa, 2 sao Tottenham và Man City trút giận ngoài đường biên
  • Wilshere khen ngợi tài năng xuất chúng của Arsenal
  • Xếp hạng dàn sao Chelsea: Số 1 khác biệt
  • 2 thái cực của Pep Guardiola tạo nên cơn sốt
  • Thủ thành tài năng chia tay Arsenal
  • Antony gây phẫn nộ cho CĐV Man Utd
  • “Cậu ấy sẽ cập bến Real”
  • "Từ bé tôi đã không thích Man United"
  • Báu vật của Arsenal
  • Graeme Souness chê bai Man United
  • De Bruyne cập nhật tình hình chấn thương sau trận Tottenham
  • Sau gần hai mùa giải, Louis van Gaal liệu có đang hủy hoại Manchester United?

    09:45 Chủ nhật 06/12/2015

    Một nữa quãng đường mà Louis van Gaal định đi với Man United đã trôi qua, NHM vẫn đang hỏi: bàn thắng, danh hiệu của chúng tôi đâu?

    (BongDa.com.vn) – Đến Manchester United vào đầu mùa giải 2014/2015 với bao sự kỳ vọng của người hâm mộ về một lối đá tấn công tổng lực Hà Lan. Đi với đó là ba bản hợp đồng vô cùng đắt giá là Di Maria, Falcao và Luke Shaw cùng những tên tuổi kém tiếng tăm hơn nhưng cũng khá chất lượng như Blind, Rojo và Herrera, đáng nhẽ ra những danh hiệu nên được gặt hái một cách nhanh chóng cho Louis van Gaal và Quỷ đỏ. Vậy mà một nửa quãng đường mà Van Gaal định đi với Man United đã trôi qua, NHM vẫn đang hỏi: bàn thắng, danh hiệu của chúng tôi đâu?

    Van Gaal đã đi hết một nửa quãng đường mà vị HLV này định đồng hành cùng M.U. Ảnh: Internet.
    Van Gaal đã đi hết một nửa quãng đường mà vị HLV này định đồng hành cùng M.U. Ảnh: Internet.

    Mùa đầu tiên: Sai lầm trong chuyển nhượng và đánh giá thấp Premier League?

    Có vẻ như trong khí thế tưng bừng của những trận giao hữu đầu mùa giải 2014/2015 đã làm cho Van Gaal chủ quan. Ông nghĩ rằng đội hình 3-5-2 của mình sẽ dễ dàng gây khó dễ cho những đội bóng tại Ngoại hạng Anh, nhưng có vẻ như ông đã lầm. Với một hệ thống phòng ngự vô cùng lỏng lẻo do những cầu thủ phòng ngự của ông một phần là do chất lượng chuyên môn trung bình và còn non nớt (Evans, Jones, Smalling, Rojo và thậm chí là McNair, Blackett) hay chưa đủ sự linh hoạt để thích ứng với sơ đồ 3 trung vệ. Khoảng trống ở cánh liên tục bị khoét sâu khi 2 tiền vệ cánh tấn công chưa nổi, nói gì là phòng ngự.

    Di Maria là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, anh cũng rất bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa giải, nhưng ngay lập tức không thể trụ lại với sự khắc nghiệt đến từ bóng đá Anh, anh chấn thương và khi trở lại thì ham muốn thể hiện làm anh trở nên dễ đoán và liên tục bị bắt bài. Với Van Gaal, Di Maria chính là thương vụ để nâng tầm của ông so với David Moyes, thương vụ chứng minh Man United vẫn còn sức hấp dẫn với những ngôi sao lớn.

    Nhưng nhẽ ra ông nên xem xét đến sự thất thường trong phong độ cũng như tiền sử chấn thương đáng ngại của cầu thủ này. Điều tương tự xảy ra với Falcao sau hơn nửa năm chấn thương, anh quay lại và hoàn toàn đánh mất mình dù được các đồng đội chăm sóc vô cùng nhiệt tình. Rojo và Shaw cũng vật lộn trong chấn thương trong khi Herrera không được tin dùng dù có những dấu ấn nhất định còn Blind thông minh nhưng lại thiếu chất thép. Rõ ràng là chuyển nhượng của Man United đã gặp quá nhiều vấn đề.

    Mùa thứ hai: Nhạt nhẽo nhưng hiệu quả

    Swansea, Arsenal và PSV: đó là 3 đội bóng cho tới lúc này có thể thắng được Man United trong 90 phút (trừ Middlesbrough thắng bằng penalty) tính tới thời điểm này của mùa giải. Phải nói Man United năm nay là một bức tường vô cùng khó để phá vỡ với hàng phòng ngự đã từng bị đặt nhiều dấu hỏi cùng một thủ môn đẳng cấp thế giới là David de Gea.

    Man United năm nay là một bức tường vô cùng khó để phá vỡ. Ảnh: Internet.
    Man United năm nay là một bức tường vô cùng khó để phá vỡ. Ảnh: Internet.

    Lối chơi cũng đã được định hình với chủ đạo là 4-4-1-1, không còn những thử nghiệm nên có thể thấy giờ đây lối chơi của họ khá bài bàn. Nhưng cũng như bức tường, Man United vẫn có vẻ gì đó phần thụ động trong tấn công khi gặp khó. Họ thiếu một cây chuyền sẵn sang đưa bóng thẳng vào khe giữa các hậu vệ đội khách, họ thiếu đi một tay săn bàn đích thực khi Rooney biến mất, Martial và Depay còn non, trong những trận đấu bị đổ bê tông Manchester United luôn phải cần một chút gì may mắn để chiến thắng nếu không sẽ an phận với 0-0. Điều này đã được Van Gaal nói rất nhiều và ông cũng đề cập đến khả năng mua một cầu thủ ngôi sao có thể làm tốt được phần việc tạo đột biến này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

    Nếu có một cái nhìn khách quan hơn thì những trận hòa của Quỷ đỏ chủ yếu tập trung trong thời gian gần đây khi lực lượng của họ đã bị mỏng đi tương đối nhiều, chứng tỏ một điều họ vẫn đang giữ được thăng bằng trước bão chấn thương chứ không đổ gục như cách mà những đội bóng có lực lượng mỏng hay rơi vào khi hụt hơi vào giai đoạn này của mùa giải. Quan trọng là kết quả của cả một mùa giải, nếu nhìn vào giai đoạn khó khăn nhất mà đánh giá một đội bóng thì sẽ chỉ có cái nhìn tiêu cực mà thôi.

    Xây đắp tương lai

    Van Gaal luôn nói về triết lý của ông, triết lý đã được bảo toàn và phát triển trên bao nhiêu đội bóng lớn như Ajax, Barcelona hay Bayern Munich. Đó là lối đá khoa học có hệ thống và cố gắng biến mọi cầu thủ có thể thành một phần hòa hợp trong hệ thống đó. Ông chuộng kiểm soát bóng, theo ông cầm bóng càng nhiều, càng áp đặt được lối chơi càng dễ thắng. Manchester United năm nay cầm bóng được rất nhiều và họ cũng thắng không hề ít(13/22 trận). Và nếu Van Gaal có thể giải quyết được bài toán tấn công, hãy tưởng tượng xem Man United sẽ mạnh mức nào.

    Tích cực nhìn vào những Smalling, Blind hay Lingard,… bạn sẽ thấy những cầu thủ vẫn còn trẻ đã và đang ngày một trưởng thành dưới bàn tay Của Louis Van Gaal. Ông hoàn toàn không ngại cho cầu thủ trẻ vào thử lửa, cho họ biết họ đang ở đâu và họ thiếu những thứ gì. Với ông, chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi vào một lứa cầu thủ trẻ của United mới, vô cùng khát khao được cống hiến và thể hiện mình. Với sự kiên định( mà nhiều người hay gọi là bảo thủ) của mình, ông sẽ không dừng bước, ông sẽ không từ bỏ triết lý của mình với Manchester United. Và nếu không phải Van Gaal có thể đưa đến Man United một tương lai tương sáng, thì còn ai có thể trong thời điểm này?

    (Bạn đọc: Việt Trung)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...