(BongDa.com.vn) – Real Madrid và Man United là hai đối tác thường xuyên mỗi khi mùa chuyển nhượng đến. Năm nay cũng vậy khi Real muốn thủ môn David de Gea còn Man United đang tìm cách đưa hậu vệ Sergio Ramos về Old Trafford.
RKhi mà Iker Casillas không còn đỉnh cao phong độ còn De Gea thi đấu ngày càng lên chân và là thủ môn hàng đầu Premier League nên đó là cơ hội để Real cướp người của Quỷ đỏ. Real Madrid có nhiều lợi thế vì De Gea muốn về lại Tây Ban Nha.
Sức hút của đội bóng hoàng gia là quá lớn và quan trọng hợp đồng của anh với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn một năm. Nếu Man United không bán anh năm nay thì sẽ mất trắng vào mùa sau.
Trước động thái của Real Madrid, Man United bắt buộc phải đi nước cờ là nâng lương cho De Gea nhằm thuyết phục anh gia hạn hợp đồng bởi ai cũng hiểu vai trò của thủ môn này lớn như thế nào.
Nhưng rõ ràng trước viễn cảnh được về lại Tây Ban Nha và làm thủ môn số 1 của Real Madrid khiến De Gea khó mà không dao động. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao anh không chấp nhận ký vào hợp đồng mới của Man United.
Ai cũng nghĩ Man United một lần nữa bị Real Madrid cướp người như đã từng bất lực mất Cristiano Ronaldo. Nhưng BLĐ Quỷ đỏ đã có một nước đi rất hay: họ chỉ chịu bán De Gea nếu như Real chịu nhả Ramos cho họ và nói rõ là không bao giờ bán rẻ thủ môn của họ.
Tại Tây Ban Nha, Ramos làm loạn muốn ra đi. Ở nước Anh, Man United cử người đi tìm thủ môn khác để sẵn sàng cho việc De Gea ra đi và một trong những đối tượng mà họ nhắm đến là Hugo Lloris của Tottenham. Một kết cục mà ai cũng nghĩ ra: De Gea sang Real còn Man United đón Ramos.
Ấy thế mà Old Trafford và Santiago Bernabeu cứ nhùng nhằng như thể muốn báo giới tốn thêm giấy mực. Trong thế đó, đội nào lõng tay trước chính là chịu thiệt về mình. Và bất ngờ Real Madrid bán Iker Casillas cho Porto.
Ai cũng hiểu đó là động thái dọn đường cho De Gea nhưng điều mà người ta không hiểu là sao Real Madrid liều lĩnh như vậy, nếu Man United quyết không bán De Gea thì có phải Real khốn đốn hay sao?
Nhưng Florentino Perez đâu dại gì mà tự đưa mình vào thế kẹt như vậy. Ông luôn có những toan tính mà không phải ai cũng kịp nhận ra. Bán Casillas dù có thể khiến Real gặp đôi chút khó khăn và sự phản đối của người hâm mộ, tuy nhiên, vẫn có mặt tích cực.
Đầu tiên, việc trảm Casillas sẽ trấn áp được những ai bất mãn, vượt quyền nhất là sau vụ Carlo Ancelotti bị sa thải. Thứ hai, Real Madrid đâu hết thủ môn, vẫn còn đó Keylor Navas hay thậm chí là mua về Casilla để chữa cháy.
Bên cạnh đó, để tránh Man United làm khó và trấn an phòng thay đồ, Real Madrid đã trao băng thủ quân cho Ramos bởi họ hiểu hậu vệ này chưa hẳn đã thật lòng muốn sang nước Anh mà chỉ là bất mãn nhất thời mà thôi.
Nếu Quỷ đỏ làm căng thì Kền Kền chịu thiệt nhất thời nhưng mùa sau sẽ có được De Gea mà không tốn đồng nào.
Kết cục màn đấu trí giữa Man United và Real Madrid ra sao phải đợi hồi sau mới rõ. Và khi ấy mới biết sau cuộc đấu trí đỉnh cao này ai thật sự cao tay hơn.