(BongDa.com.vn) – Michael Owen là thần đồng kiệt xuất của bóng đá Anh, nhưng anh không bao giờ trở thành một cầu thủ vĩ đại. Gianni Rivera là thần đồng của bóng đá Ý, và ông trở thành huyền thoại của AC Milan. Nói như vậy để thấy rằng, những cầu thủ được gắn mác thần đồng chưa chắc đã trở nên vĩ đại. Marcus Rashford tại MU đang khiến người hâm mộ Quỷ đỏ ngây ngất, và như thường lệ, họ gọi cậu là thần đồng.
TNhìn những bước chạy, cách đi bóng, di chuyển và sút của cầu thủ 18 tuổi này, người hâm mộ MU bỗng chốc lại thấy tự hào. Bởi MU trong thời khắc chông chênh lại có thể sản sinh ra những con người từ chính lò đào tạo của mình mà đủ sức khiến cho cả Premier League kinh ngạc. Bởi họ lại thấy được niềm hứng khởi vào đội bóng, thứ mà Van Gaal đã gần như đốt sạch của họ trong suốt hai mùa giải qua. Và cũng bởi, với MU lúc này, Rashford đem đến một cái gì đó hết sức đặc biệt, nổi lên trong một thời khắc đặc biệt tại một câu lạc bộ có vị trí đặc biệt.
Nhưng thần đồng nào rồi cũng phải lớn lên và mỗi người lại trưởng thành theo một cách khác đi. Cách giới mộ điệu tung hô Marcus Rashford lúc này, bỗng chốc lại thấy hình ảnh Adnan Januzaj của hai năm trước trở về. Nhưng chỉ là hai năm trước mà thôi.
Gia nhập học viện bóng đá trẻ của Man Utd từ 2011. Đến khi David Moyes tiếp quản MU, Januzaj mới thực sự được biết tới bằng khởi đầu trong chiến thắng tại Community Shield năm 2013 trước Wigan. Cầu thủ này tiến bộ nhanh chóng qua những lần được ra sân. Chứng kiến Januzaj chơi bóng, phối hợp ăn ý với Rooney và Van Persie thời đó, không ai nghĩ rằng MU và chính Januzaj sẽ đi thụt lùi chỉ trong vòng hai năm.
Không được Van Gaal trọng dụng, cầu thủ này tới Dortmund theo dạng cho mượn để chứng tỏ bản thân. Thomas Tuchel, huấn luyện viên của Dortmund sau 4 tháng có Januzaj trong đội hình đã phát biểu thế này: “Rất cá nhân và thiếu tôn trọng lối đá tập thể.” Những gì thần đồng một thời làm được là… lặn mất hút trong tập thể Dortmund. Ở tuổi 19 Januzaj vẫn còn cả một quãng đường rất dài phía trước. Nhưng sẽ không còn ai gọi cậu bé người Bỉ năm nào là thần đồng thêm một lần nào nữa. Bằng bản tính tự mãn và thiếu cầu tiến, Januzaj đã tự tầm thường hóa tài năng của mình theo một cách đáng để quên đi.
Rashford của hiện tại vẫn đang là hình ảnh của Januzaj lúc còn được gọi là thần đồng. Ở họ có một vài điểm chung đáng chú ý: Đều nổi bật trong MU của thời gian khó, đều có những kỹ thuật cá nhân điêu luyện so với tuổi, đều thể hiện tài năng khiến người ta nhiều lần thán phục và biết cách tỏa sáng mỗi lúc đội bóng của họ gặp khó khăn. Tuy nhiên việc tung hô quá đà những cầu thủ trẻ, đôi khi chính là nhân tố bồi đắp sự tự mãn trong chính con người những cậu bé chỉ vừa bước qua tuổi 18.
Để những “thần đồng” ngoài vòng xoáy truyền thông, giúp họ tự trưởng thành bằng chính khả năng của bản thân, chúng ta mới có được những siêu sao. Như cái cách 46 năm trước, quản lý của AC Milan là Giuseppe Viani đã thốt lên khi chứng kiến Rivera thi đấu: “Tuyệt đối đừng nói với ai chuyện đàm phán đấy! Tôi ngưỡng mộ cậu bé này. Cậu ta sẽ là một nhà vô địch.”
Không ai trả lời được rằng, liệu hai năm sau Rashford có thể trở thành một Januzaj thứ hai hay sẽ đi con riêng để trở thành một “cậu bé vàng” của làng bóng đá thế giới, như cái cách Rivera đã từng làm trong màu áo AC Milan năm nào. Thời gian và sự nỗ lực của bản thân Rashford sẽ đem lại câu trả lời chính xác nhất. Chỉ là đôi lúc, những người yêu mến tài năng của cậu bé này thầm nhắn nhủ: Rashford! Đừng trưởng thành theo cách của Januzaj.