Đẳng cấp con người, chiến thuật hợp lý, sự ổn định trong lối chơi, Juventus mới chính là đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm này - nhà báo nổi tiếng Jullien Laurens của Pháp bình luận. Real Madrid đã vô địch Champions League 2 lần trong 3 năm qua, sở hữu đương kim quả bóng vàng Ballon'D Or, giá trị đội hình cao hơn Juventus, nhưng đội bóng Italia mới là tập thể xứng đáng vô địch Champions League năm nay.
Sự vượt trội đã được Juventus thể hiện trước AS Monaco, ở Stade Louis II đêm qua. Trước trận đấu, Buffon tuyên bố anh và các đồng đội sắp phải đối đầu với "tương lai của bóng đá thế giới, người sẽ ở đẳng cấp của Ronaldo, Messi hoặc Neymar". Nhưng trong trận này, Mbappe bỗng trở thành một cầu thủ... bình thường. Nhà đương kim vô địch Serie A luôn được biết đến với việc sở hữu hàng hậu vệ 3 người (Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci) hay nhất thế giới, nhưng quan trọng hơn cả, vẫn là việc họ là đội bóng có lối chơi hay nhất thế giới, với một phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng, tỉnh táo và vô cùng khoa học - điều mà có lẽ không CLB nào trên thế giới đang có được.
Juve đã chơi tổng cộng 11 trận ở Champions League mùa này, giữ sạch lưới tới 6 lần liên tiếp (9 lần giữ sạch lưới). Họ chỉ để thủng lưới 2 bàn và không thua bất cứ trận nào tại giải đấu. Những con số thống kê đầy sức nặng! Sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Barcelona tại Berlin 2 năm trước, "Bà đầm già" thành Turin đã trở lại với những cái tên như Miralem Pjanić, Paulo Dybala, Dani Alves và dĩ nhiên, Gonzalo Higuain. Họ có thể chưa sở hữu nhiều cái tên hàng đầu thế giới, nhưng là một tập thể hàng đầu thế giới!
Video Juventus đã khuynh đảo bóng đá thế như thế nào:
Bài test trước AS Monaco là thêm một lần Juve khẳng định sức mạnh của mình. Họ chuẩn bị trận đấu hoàn hảo, tỉnh táo và ra đòn chính xác. Juventus đã chặn đứng hai đội bóng có hàng công thuộc loại mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Họ đã làm được điều đó ba lần. Hai trước Barca, và một trước Monaco. Trong cả 270 phút đã qua, những Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Kylian Mbappé hay Radamel Falcao đều không thể ghi nổi một bàn.
Cristiano Ronaldo - trung phong hay nhất thế giới hiện tại liệu có thể làm tốt hơn các đồng nghiệp trong trận chung kết tại Cardiff tháng tới, nếu không có "chuyện động trời" xảy ra với "tác giả" là Monaco sau 1 tuần nữa? Rất nhiều chuyên gia nghi ngờ điều đó.
Higuain đã kết thúc 4 năm tịt ngòi ở các vòng knock out Champions League bằng hai bàn thắng tại bán kết. Quyết định đến Juventus Arena là quyết định sáng suốt trong sự nghiệp có phần kém may mắn của anh. Juve đang có một đội hình hoàn hảo kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức trẻ với kinh nghiệm, cùng một HLV đang đạt độ chín.
Họ có Buffon, một thủ môn đã cán mốc 100 trận tại Champions League. Họ có Dani Alves, người đã 3 lần vô địch Champions League. Họ có Paulo Dybala - tài năng trẻ 23 tuổi được ví mới Messi. Họ có Higuain, một tiền đạo 85 triệu bảng đã nổ súng trở lại.
Sau một quá trình dài chuẩn bị, giờ là lúc Juventus hái quả ngọt. Real Madrid (có thể) tại Cardiff tháng 6 này vẫn là một đối thủ nguy hiểm, nhưng họ không có sức mạnh kinh hoàng như Barcelona 2 năm trước. Chỉ cần thể hiện đúng khả năng của mình, Allegri và các học trò có thể vô địch, một cách xứng đáng.