(BongDa.com.vn) – Hai cây bút Santi Giménez và J.Mª Casanovas của báo Sport có chung quan điểm rằng, Barcelona đã thua trong cuộc chiến với FIFA khi nỗ lực đưa Arda Turan vào cuộc chơi sớm hơn dự kiến.
Những ai từng theo dõi bộ phim “Terminator” (tức Kẻ hủy diệt) có thể khái quá được những gì Santi Giménez muốn nêu ra khi nhà báo này giật tít “Barca chống Kẻ hủy diệt” để đưa ra góc nhìn liên quan đến vụ Barcelona vác đơn đi kiện FIFA, rồi mới đây có CAS hòng cho phép họ điền tên tiền vệ Arda Turan vào danh sách đăng ký thi đấu, thay cho Rafinha dính chấn thương nặng.
Trong một tương lai không xa, con người bị thôn tính bởi những cỗ máy giết chóc tàn bạo. Theo đó, hệ thống trí thông minh nhân tạo Skynet kích hoạt và nhận thức được sự đe doạ từ con người. Vậy là, nó bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt toàn nhân loại. Theo Santi Giménez, FIFA giờ giống như cỗ máy Skynet, nơi sản sinh ra nhiều phòng ban và điều luật nắm quyền điều hành bóng đá.
Như nội dung của “Terminator”, nhân loại luôn gặp khó khăn mỗi khi đấu tranh chống lại các cỗ máy hủy diệt. Và thực tế đó diễn ra khi Barcelona yếu thế trên hành trình đi tìm công lý. Tháng trước, FIFA thông báo sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào với đội bóng này khi họ muốn dùng Arda Turan – tân binh gia nhập CLB từ Atletico Madrid vào Hè 2015 – sớm trước khi án phạt cấm chuyển nhượng kết thúc.
Vừa qua, Barcelona quyết làm ra “nhẽ” vụ việc khi cậy đến Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, động thái này không mang đến cho đội chủ sân Nou Camp bức tranh màu hồng về tương lai. Tôi thấy các sản phẩm do FIFA sản sinh giống như con quái quái vật thực thi các hệ thống lập pháp và hành pháp của cơ quan quyền lực này trong việc quản lý các đội bóng trên toàn thế giới.
Chính điều này khiến mọi hy vọng của Barcelona trở nên mong manh hơn. Nếu vụ việc được đưa ra cách đây 1 năm, thời điểm chủ tịch FIFA Joseph Blatter còn ngồi ghế chủ tịch, mọi chuyện có thể đã khác. Còn hiện tại, trở ngại để đại diện xứ Catalan giành chiến thắng trong vụ kiện tụng đang trở nên hạn hẹp dần khi Joseph Blatter dần rút lui vào cánh gà để tránh sự điều tra vì những cáo buộc tham nhũng.
Kịch bản vừa nếu giống như hình ảnh bạn không thể đấu với một cỗ máy trốn chạy. Theo tôi, khả năng Barcelona có thể dùng Arda Turan sớm hơn dự kiến rất mong manh. Đó là bởi chủ tịch Bartomeu, không phải thủ lĩnh John Connor trong “Terminator” – người lãnh đạo nhân loại chiến đấu với những cỗ máy hủy diệt tàn bạo. Đồng quan điểm, J.Mª Casanovas cũng cho rằng Barcelona đã thua trong cuộc chiến mà ngay từ đầu họ trở thành nạn nhân của một sự bí ẩn khó giải thích.