MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • CHÍNH THỨC: Cựu sao Barca giải nghệ

    23:47 Thứ hai 12/09/2022

    BongDa.com.vn Không tìm được CLB mới khiến người cũ của Barcelona đưa ra quyết định giải nghệ.

     

    Mới đây, cựu cầu thủ Barcelona là Arda Turan vừa chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35. Nguyên nhân là bởi ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ không được CLB nào đánh tiếng chiêu mộ kể từ khi đáo hạn hợp đồng với Galatasaray vào cuối mùa giải trước. Cảm thấy bản thân không còn sức hút và bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp nên Turan quyết định 'treo giày'.

    Chia sẻ về điều này, Turan bày tỏ:

    "Thời gian qua là một hành trình đáng kinh ngạc đối với tôi, đối với mẹ tôi, với bố tôi, anh trai tôi, vợ tôi và các con tôi. Tôi hy vọng là điều đó cũng dành cho bạn. Mọi thứ thật khó khăn nhưng cũng thật tuyệt."

    CHÍNH THỨC: Adra Turan giải nghệ - Bóng Đá

     Turan chính thức giải nghệ.

    Như vậy, sự nghiệp chơi bóng kéo dài 17 năm của Turan đã khép lại. Tiền vệ này có một sự nghiệp thành công bắt đầu ở đội trẻ Altıntepsi Makelspor. Tuy nhiên, đến năm 2005, cầu thủ sinh năm 1987 lựa chọn đầu quân cho Galatasaray và giành được danh hiệu Super Lig vào năm 2008.

    Gây ấn tượng mạnh ở quê nhà, Turan chuyển đến Atletico Madrid vào năm 2011. Anh có 46 lần ra sân trong mùa giải 2013/14, thời điểm cùng CLB thủ đô Tây Ban Nha vô địch La Liga cũng như lọt vào chung kết Champions League. 

    Hè 2015, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cuộc hành trình ở Barca để rồi có lần thứ 2 giành La Liga vào mùa giải 2015/16. Đến chợ hè 2020, Turan có giai đoạn thứ 2 khoác áo Galatasaray và đây là bến đỗ cuối cùng của anh trong sự nghiệp.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 23:17 12/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...