MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Ngoại binh Khánh Hòa cắn vào tay cầu thủ SLNA?

    21:16 Thứ hai 30/10/2017

    Một hành động hy hữu đã xuất hiện tại vòng 23 V-League 2017, trong trận đấu giữa Khánh Hoà và SLNA trên sân 19/8.

    Theo lời kể của nạn nhân là hậu vệ Phạm Mạnh Hùng (SLNA), ngoại binh Zarour Chaher (Khánh Hòa) đã có hành vi cắn vào tay Mạnh Hùng khiến tay của trung vệ này sau khi trở về Nghệ An vẫn còn bị sưng tấy.

    “Trong một pha tranh chấp với Zarour Chaher, tôi ngã xuống và cánh tay trái vô tình tì lên người anh ấy. Bất ngờ, Zarour Chaher cắn vào tay của tôi rồi quay về. Tình huống diễn ra khá nhanh, dễ dàng qua mắt được trọng tài và tôi cũng không đến nỗi quá đau nên không phản ứng gì. Chuyện cũng không có gì to tát và tôi vẫn tiếp tục thi đấu được. Cắn tôi xong thì 10 phút sau anh ấy bị chấn thương và được thay ra," trung vệ Phạm Mạnh Hùng kể lại tình huống ở trận đấu lúc 17h ngày 28/10, trên sân vận động 19/8. 

     - Bóng Đá

     Cánh tay của Mạnh Hùng bị “trọng thương” sau pha cắn trộm của cầu thủ Zarour Chaher. Ảnh: Quỳnh Trang.

    Không dừng lại ở đó, khi kết thúc trận đấu, trung vệ này còn lao về phía khu kỹ thuật của SLNA gây hấn không rõ nguyên nhân, buộc ban huấn luyện CLB Khánh Hòa phải qua kéo về. Dù bị dẫn trước, chung cuộc SLNA vẫn kịp giành lại 1 điểm với bàn thắng quý giá của ngoại binh Olaha Micheal ở phút 80.

    Kết thúc trận đấu, HLV Võ Đình Tân tỏ ra tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội bứt lên trên BXH: "Thật ra thì cũng đáng tiếc cho Khánh Hòa với mục tiêu 3 điểm. Dù chơi trên sân nhà, SLNA cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Ngoại binh Zarour Chaher bị chấn thương bất khả kháng và phải cho cậu ấy ra nghỉ. Các học trò của tôi đã lui về sớm quá và có thể nói là các cầu thủ đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của BHL đề ra."

    Trung vệ Zarour Chaher gia nhập Khánh Hoà năm 2016 và là chốt chặn quan trọng của đội bóng phố biển trong 2 mùa giải gần đây. Mùa giải năm nay, cầu thủ người Pháp đã có đến 4 pha lập công.

    Còn với Mạnh Hùng, trở lại sau chấn thương kể từ trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân, trung vệ này đang là chốt chặn quan trọng trong sơ đồ phòng ngự của HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA). Không thường xuyên được đá ở vị trí sở trường, trung vệ sinh năm 1993 của SLNA đã làm rất tốt nhiệm vụ bên hành lang cánh trái trong những trận đấu vừa qua.

    Quỳnh Trang | 18:11 30/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...