MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Ngẫm về lời của các HLV ngoại ở V-League

    20:00 Thứ tư 25/01/2017 | 4

    BongDa.com.vn Vừa qua, HLV Alain Fiard của CLB TP.HCM đã có những phát biểu có thể khiến cho các đội bóng V-League “ngứa mắt” và khó chịu. Theo đó, ông thầy người Pháp cho rằng, các đội bóng ở Việt Nam không biết chơi bóng, chỉ biết chuyền dài cho các tiền đạo ngoại và chờ bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Các đội bóng tại V-League dựa khá nhiều vào năng lực của các ngoại binh. Ảnh: Đình Viên.

    Đúng là khó chịu khi nghe những lời nói thẳng thắn ấy. Nhưng, nếu chiêm nghiệm lại thì quả là không sai. Hiện tại, đa phần các đội bóng V-League đều “trang bị”cho mình ít nhất một tiền đạo ngoại binh trên tuyến đầu. Có thể điểm qua đó là Iheruome Uche và Pape Omar Faye của CLB Thanh Hóa, Gonzalo Damian Marronkle và Hoàng Vũ Samson của CLB Hà Nội, Dos Reis R Claudecir của CLB Quảng Nam, Đỗ MerloTeofilo Soares Eydison và Teofilo Soares Eydison của SHB Đà Nẵng,…

    Điểm qua một vài tiền đạo ngoại binh để thấy rằng, 12/14 đội bóng ở V-League đều đang sống nhờ vào những “cây sào” ấy. Tiến trình chơi bóng của các đội bóng ấy đều phần nào đó là tương đối giống nhau, dù chơi bóng nhỏ, ngắn hay phối hợp nhóm rồi tấn công trung lộ thì đích đến cuối cùng vẫn dành cho các ngoại binh. Vì thế, không quá khó để có thể khẳng định rằng, sẽ có thêm một mùa V-League nữa mà các tiền đạo ngoại binh sẽ “thống trị” trên danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

    Vậy thì, khi đó, những “đốm sáng” như Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Anh Đức,… sẽ rất nhỏ nhoi trong việc tìm kiếm cơ hội. Và, HLV Alain Fiard cũng gián tiếp nói lên thực trạng rằng, các đội tuyển của Việt Nam sẽ khó mà tìm ra các chân sút ưng ý. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng biết rõ điều này nhưng ông và BHL đội tuyển đều bất lực vì các CLB ở V-League không quan tâm điều đó. Điều mà họ quan tâm chính là thành tích của CLB và vì những áp lực của ông chủ mà thôi.

    Người thứ 2 cũng vừa lên tiếng về bóng đá Việt Nam chính là HLV Ljupko Petrovic của CLB Thanh Hóa. Theo vị HLV này thì bóng đá Việt Nam quá bạo lực và không tập trung vào chuyên môn. Điều đó vô tình đã khiến các cầu thủ ngoại cũng nhiễm thói hư tật xấu và khiến cho các trận đấu bị vỡ vụn. Điều này quả không sai khi trải qua 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2017, rất nhiều lần trọng tài phải cắt còi vì những vi không đẹp của các cầu thủ.

     - Bóng Đá

     HLV Alain Fiard không ít lần thể hiện sự không hài lòng với cách các đội bóng Việt Nam thi đấu. Ảnh: Đình Viên.

    Cầu thủ ngoại vừa nhận án phạt nặng vì hành vi chơi xấu chính là tiền đạo Omar của CLB Thanh Hóa. Rõ ràng, những “thói hư tật xấu” ở V-League sẽ khó mà gột rửa và ngày càng ăn sâu vào những cầu thủ ngoại đang thi đấu tại Việt Nam. Ở V-League 2016, hình ảnh tiền đạo Fagan của Hải Phòng đã quỳ hẳn xuống vái trọng tài Minh Trí đã là một hình ảnh vô cùng xấu. Những điều này cho đến nay vẫn là bài toán khó giải với V-League.

    Những điều mà các HLV ngoại ở trên phát biểu là không mới nhưng sẽ đánh động tới bóng đá Việt Nam. Chúng ta có được các HLV ngoại đến với Việt Nam và góp phần nâng cao trình độ cho bóng đá nước nhà hay không là do chính chúng ta mà thôi. Và liệu, chúng ta có dám nhìn thẳng vào sự thật và “ra tay” triệt để một lần?

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 19:45 25/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...