MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Muốn quật ngã Hổ Malay, ĐT Việt Nam không cần gì ngoài cái đầu lạnh

    16:15 Thứ tư 12/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau 90 phút tại Bukit Jalil, có thể thấy rằng ĐT Việt Nam không kém cạnh, thậm chí còn chơi tốt hơn cả chủ nhà Malaysia. Nhưng để bước lên ngôi vương, chúng ta rất cần những cái đầu lạnh.

    Áp dụng triệt để đấu pháp của HLV Park Hang-seo trong suốt 35 phút đầu trận, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động pressing toàn sân, chấp nhận nhường khu trung tuyến cho Malaysia và chực chờ cơ hội phản công. Và điều gì đến cũng đã đến, lần lượt Huy Hùng (phút 22) và Đức Huy (phút 25) đã ghi 2 bàn thắng từ những cú sút xa.

    Muốn quật ngã Hổ Malay, ĐT Việt Nam không cần gì ngoài cái đầu lạnh - Bóng Đá

     Safawi ăn mừng sau bàn gỡ hoà 2-2.

    Dẫn trước 2-0, tưởng chừng như "Những ngôi sao vàng" đã có thể kết liễu số phận 2 trận đấu chung kết khi Đức Chinh có cơ hội đối mặt với thủ thành Farizal Marlias nhưng lại sút bóng không thành bàn. Để rồi quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã lên tiếng, nhờ sự kiên trì, Hổ Malay đã "tung vuốt" đúng vào điểm yếu của ĐT Việt Nam để ghi 2 bàn thắng nhờ 2 bàn thắng của Shahrul Shaad và Safawi Rasid ở các phút 36, 60.

    Rời Bukit Jalil với trận hoà và 2 bàn thắng sân khác, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang nắm giữ lợi thế không nhỏ trước trận chung kết tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, để cụ thể hoá lợi thế này, ĐT Việt Nam cần cải thiện rất nhiều điều.

    Đầu tiên là khả năng phòng ngự trước những tình huống cố định. Trong số 4 bàn thắng tại AFF Cup 2018 của thủ thành Văn Lâm, có đến 3 bàn phát xuất từ những tình huống đá phạt. Ở trận bán kết lượt về với Philippines, hàng thủ Việt Nam đã rất lộn xộn và tạo cơ hội cho James Younghusband ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 89. Còn trong trận chung kết lượt đi vừa qua, Shahrul Shaad đã ghi bàn từ tình huống đá phạt chếch phía cánh phải và Safawi Rasid lập công từ cú sút tuyệt đẹp chếch phía cánh trái.

    Muốn quật ngã Hổ Malay, ĐT Việt Nam không cần gì ngoài cái đầu lạnh - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần hạn chế phạm lỗi trước vòng 16m50.

    Nhưng có lẽ, "phòng bệnh hơn chữa bệnh" thầy Park cần quán triệt các cầu thủ hạn chế phạm lỗi trước khung vực cấm địa để "Van Persie của Malaysia" Safawi không có cơ hội phô diễn tài đá phạt đẳng cấp của mình.

    Một điều quan trọng tiếp theo chính là các cầu thủ cần giữ được cái đầu lạnh trước lối chơi cũng như cá tính của đối thủ. Đặc điểm của các cầu thủ Malaysia chính là lối đá tốc độ, dựa vào sức mạnh và cũng rất nóng tính, tiểu xảo trong những pha va chạm. Nhìn vào cách các cầu thủ áo đỏ ứng xử cũng có thể thấy họ đã bị ức chế rất nhiều do phải luôn đeo bám và bị khiêu khích.

    Và rồi trong những thời khắc quan trọng, ĐT Việt Nam lại bị cuốn theo lối đá của Hổ Malay và tự đánh mất thế trận của mình. Đến nỗi trong hiệp 1, thầy Park và các trợ lý không ngừng ra sát đường biên ra dấu cho các cầu thủ đá chậm, giữ bóng và hạ nhiệt trận đấu.

    Muốn quật ngã Hổ Malay, ĐT Việt Nam không cần gì ngoài cái đầu lạnh - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam rất cần sự lạnh lùng trong trận chung kết lượt về.

    Có thể thấy, nếu ta điềm tĩnh hơn thì việc mở ra những cơ hội ngon ăn sẽ nhiều hơn. Bởi lẽ hàng thủ áo vàng luôn rất mỏng, và chỉ cần vài đường bóng không lỗi, các cầu thủ tấn công đã có thể dâng lên và tạo ra nhiều lựa chọn tối ưu cho các bạn đồng đội.

    Chính vì thế, trong trận chung kết lượt về, các cầu thủ Việt Nam chỉ cần giữ được cái đầu lạnh, không bị kích động, không bị cuốn theo lối đá nhanh dễ mất sức của đối thủ vì trong tay đã có lợi thế không hề nhỏ. Để bước lên ngôi vương, chúng ta cần phải thể hiện được khí chất, thể hiện được đẳng cấp của một nhà vua.

    Đăng Huy | 15:00 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...