MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Messi là “hung thần” của Man City

    23:55 Thứ năm 20/10/2016 | 1

    Chẳng ai còn xa lạ với những màn trình diễn bất hủ của Lionel Messi nhưng chân sút người Argentina vẫn cứ đều đặn thiết lập các chiến tích, mới nhất là hat-trick nhấn chìm Man City rạng sáng 20-10.

    Hiểu quá rõ mức độ nguy hiểm của người học trò do chính tay mình đào luyện nhưng khi không còn làm việc ở Barcelona, nhà cầm quân kỳ tài Pep Guardiola vẫn luôn phải nhận “trái đắng” mỗi khi cùng đội bóng mới quay về chốn cũ Nou Camp.

    Messi-C1-1

     Messi với pha đi bóng đánh bại đồng đội cũ Bravo. Ảnh: Internet.

    Ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa giải 2014-2015, Bayern Munich thảm bại trên đất Tây Ban Nha khi Messi lập cú đúp, còn Neymar ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 chỉ trong hơn 10 phút cuối trận. Rạng sáng 20-10, Guardiola mang theo dàn cầu thủ đắt giá của Man City với hy vọng phá “dớp” thất bại ở xứ Catalan. Tuy nhiên, một lần nữa, Messi sắm vai “hung thần” để vùi dập đội bóng của thầy cũ.

    Giới chuyên môn từng dự đoán đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn, ngoài ít nhất từ 2,5 bàn thắng trở lên, trận đấu còn là cuộc đấu trí về chiến thuật. Thực tế cho thấy trận Barcelona - Man City không chỉ được định đoạt bằng những toan tính của HLV mà chính sự tỏa sáng rực rỡ của Lionel Messi mới là điều cần nói đến.

    Vừa trở lại không lâu sau gần tháng trời dưỡng thương, Messi lập tức chứng tỏ vai trò quan trọng của mình tại Barcelona. Nhật báo Marca - được cho là thân Real Madrid - bình luận: “Khi Messi muốn, Barcelona trở thành đội bóng như của riêng anh. Cả 3 tình huống chơi bóng ngớ ngẩn của hàng thủ đội đại diện nước Anh, Messi đều xuất hiện kịp thời, trừng phạt bằng một hat-trick và giải quyết chóng vánh trận đấu.” Một tờ báo thân Real Madrid khác, AS, thống kê đây là cú hat-trick thứ nhì chỉ sau 2 trận vòng bảng mà Messi góp mặt mùa giải năm nay, đồng thời vượt qua R.Gonzalez với kỷ lục mới về chân sút có nhiều bàn thắng trên sân nhà nhất (50 bàn) tại Champions League, bao gồm 7 hat-trick!

    Nhắc về Messi, không thể không nói đến vận đen của Guardiola. Tài năng của Pep chẳng ai có thể phủ nhận, đặc biệt với “cú ăn 6 thần thánh” cùng Barcelona mùa giải 2009. Thế nhưng, không phải ông thầy trẻ này không có sai lầm khi cố gắng phá vỡ sự liên kết chắc chắn về con người cũng như lối chơi của Barcelona, nơi mà ý tưởng của ông vẫn còn hiện hữu theo năm tháng.

    Trên sân Nou Camp, ông đã quá tự tin khi “cất” S.Aguero ở băng ghế dự bị để quyết giành thế trận với Barca. Sai lầm chết người của thủ môn Bravo khiến các CĐV Man “xanh” nhớ đến Joe Hart, người bị Pep đẩy sang Torino. Người ta cố liên kết 2 trận đấu diễn ra cách nhau hơn một năm ở Nou Camp để tìm một sự trùng hợp: Điểm yếu trí mạng trong cách cầm quân của Pep đều nằm ở hàng thủ Bayern và Man City, nơi ông dồn hết tâm lực để đào luyện nhưng khả năng chống trả những hàng công nguy hiểm cỡ Barcelona đều rất thấp, nếu không muốn nói là vô vọng.

    Liệu bài học từ Bayern và Man City có đem lại những kinh nghiệm xương máu cho mọi đội bóng châu Âu trong nỗ lực ngăn cản Barcelona khuynh đảo sân cỏ châu Âu?

    Lại thua trên sân nhà, Napoli bị la ó

    CĐV Napoli đã la ó đội nhà sau khi họ thua Basiktas 2-3 trên sân nhà, thất bại thứ hai liên tiếp tại “thánh địa”, 3 ngày sau trận thua AS Roma 1-3 ở Serie A. Nếu thắng, CLB Ý đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League vào vòng 2 chỉ sau 3 trận. May cho Napoli là họ vẫn còn nhiều cơ hội vào vòng 2 vì toàn thắng 2 trận đầu của bảng B.

    Kết quả các trận khác: Arsenal - Ludogorets 6-0, PSG - Basel 3-0, Dinamo Kiev - Benfica 0-2, Celtic - Monchengladbach 0-2, Rostov - Atletico Madrid 0-1, Bayern Munich - PSV Eindhoven 4-1.

    Đông Linh | 22:57 20/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...