MỚI NHẤT :
  • Ian Maatsen và ước mơ khi nhìn Chelsea vô địch C1 qua FaceTime
  • Brighton nhắm cựu HLV Man United thay De Zerbi
  • Nhìn Sancho, mới thấy Solskjaer đã sai lầm
  • Tìm hiểu về hai cặp đấu bán kết lượt đi Europa League
  • Mourinho chỉ ra HLV sẽ thành công ở mọi giải đấu
  • 3 điểm nhấn Bundesliga vòng 31
  • AFC lên tiếng về khả năng dự Olympic của U23 Indonesia
  • Indonesia trở thành 'cạ cứng' đáng ngại với Việt Nam và Thái Lan
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tuần qua: Lewandowski dẫn đầu
  • Rashford hẹn hò với chân dài sexy
  • Hummels hé lộ tương lai sau khi đánh bại PSG
  • Thầy Park nhận xét thật lòng về tân HLV ĐT Việt Nam
  • Real Madrid cân nhắc tưởng thưởng cho Modric
  • HLV Dortmund: “Sancho luôn xuất sắc như vậy trên sân tập”
  • Gasperini, Italiano và De Rossi đang tìm cách phục hận cho người Ý
  • Luka Modric phá kỷ lục của Puskas
  • Arsenal dẫn đầu cuộc đua, trung phong mới dần lộ diện
  • Tân HLV Liverpool bị nhắc không nên mua nhiều cầu thủ Hà Lan
  • Pep: "Các bạn là một đội toàn những cầu thủ béo"
  • Atletico kháng cáo án phạt của La Liga
  • Cái tên được chờ đợi đã ứng cử làm HLV ĐT Việt Nam
  • Atletico thay đổi lập trường về Oblak
  • Chelsea mất thêm 2 cầu thủ trước cuộc chạm trán Spurs
  • Camp Nou đang chậm tiến độ
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Dortmund trong chiến thắng trước PSG
  • Tây Ban Nha sẽ không lặp lại sai lầm với Pedri
  • Thương vụ 51 triệu bảng đang trên đường gia nhập Arsenal
  • Cầu thủ suýt khiến Real ôm hận trước Bayern
  • De Gea sắp quay lại đội bóng cũ
  • Bất ngờ Arsenal - Florian Wirtz
  • Morata sắp quay lại đội bóng cũ
  • Newcastle sắp bạo chi
  • 'Antony vẫn là bản HĐ tuyệt vời cho M.U, có thể ghi 10 bàn mùa tới'
  • Al-Ittihad xác nhận Benzema trở lại Madrid
  • HLV Mauro Jeronimo: "Đến Bernardo Silva còn sút hỏng phạt đền"
  • PSG lập thành tích kém may mắn ở cúp C1 mùa này
  • 3 điểm ấn tượng sau bán kết lượt đi Champions League
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Marouane Fellaini: Bóng đá bắt đầu từ những điều đơn giản nhất

    13:48 Thứ tư 04/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Có ai đó từng nói rằng một khi đội bóng gặp bế tắc thì con đường ngắn nhất để đi đến khung thành đối phương là những cú tạt bổng.

    Tất nhiên, những cú tạt ấy chỉ phát huy tác dụng nếu có một pha đánh đầu hoàn hảo. Và trong trận đấu giữa Bỉ và Nhật Bản, chính xác là phút 74, đại diện Châu Âu đã như chết đi sống dậy từ một pha kết thúc trên không đơn giản nhưng được liệt vào …kinh điển. Người có cú lắc đầu điệu nghệ đó chính là Marouane Fellaini.

    Marouane Fellaini: Bóng đá bắt đầu từ những điều đơn giản nhất - Bóng Đá

     Pha đánh đầu mang tính quyết định của Fellaini.

    Một tài năng bị lãng quên và hiện tượng gây tranh cãi

    Trở lại cú lắc đầu được định giá quý như vàng của gã tóc xù Fellaini, nó gây phấn khích đến mức các Manucians vừa trước đó mấy ngày chỉ trích CLB Man United tại sao cố nài đi gia hạn tận …hai năm với một cầu thủ không có gì nổi bật và đã 31 tuổi như Fellaini, giờ cũng hô hào trên các diễn đàn rằng đó là cầu thủ của chúng tôi đấy, đó là mẫu cầu thủ mà chỉ cần chuyền bóng cho anh ta, quả bóng tự nhiên sẽ bay vào lưới.

    Tất nhiên khi con người ta hưng phấn thì có thể làm, có thể nói mọi chuyện, thậm chí quay sang yêu chính con người mà mình ghét cay ghét đắng trước đó. Sự “trở mặt đáng yêu” của các CĐV Man United một lần nữa cho thấy Fellaini luôn tạo ra những luồng dư luận trái chiều. Dù yêu hay ghét thì người ta vẫn phải nói về anh.

    Marouane Fellaini: Bóng đá bắt đầu từ những điều đơn giản nhất - Bóng Đá

     Tài năng của Fellaini luôn bị đem ra bàn luận ở Old Trafford.

    Có thể nói trong hơn 5 năm qua, chính xác từ năm 2013 sau khi Sir Alex Ferguson “ra đi trong vinh quang” thì tại Old Trafford, không một ngôi sao nào tạo ra sự khó hiểu như Fellaini. Điều người ta cứ suy nghĩ hoài không hiểu là tại sao từ David Moyes, Louis Van Gaal đến một HLV khó tánh như Jose Mourinho đều hết lòng ra sức bảo vệ ngôi sao người Bỉ này.

    Như mùa hè này, khi mà có tin Mourinho sẵn sàng bán đi Juan Mata, Ander Herrera, cho mượn Scott McTominay hay tống khứ cả Paul Pogba nhưng tuyệt nhiên chẳng có tin đồn nào Người đặc biệt muốn chia tay Fellaini. Đó là điều khó hiểu. Và càng khó hiểu hơn nếu so về nhiều phẩm chất, anh chẳng có quá nhiều điều nổi bật.

    Fellaini chẳng có cú đi bóng zic-zắc đầy ma thuật của Ryan Giggs, không có những pha chuyền bóng chuẩn từng xentimet như David Beckham, thiếu hẳn phong cách thiên tài của Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo. Nhưng sau tất cả, anh vẫn ở đây, chí ít đến năm 2020, tức gần cả thập kỷ và đã qua 3 đời HLV của Quỷ đỏ.

    Nhưng nếu chỉ lấy những điều đó làm thước đó thì chính các CĐV trung thành của Man United quên rằng lúc còn dẫn dắt Man United, Sir Alex Ferguson đã rất muốn giành lấy Fellaini từ Everton. Nếu bảo David Moyes coi trọng Fellaini vì họ là thầy trò tại Goodison Park, vậy thì những Sir Alex Ferguson, Van Gaal hay Mourinho giải thích sao đây ? Phải chăng không hoài việc anh là một tài năng đích thực.

    Ngược thời gian lúc anh còn chơi cho Eveton trước khi đầu quân Man United sẽ nhớ ra một điều rằng lúc ấy anh là một trong những tiền vệ hay nhất Ngoại hạng Anh. Với chiều cao 1.94m, Fellaini dường như được sinh ra để chơi bóng tại Premeir League.

    Dù không có tốc độ kinh hoàng, kỹ thuật siêu đẳng, khả năng ghi bàn thiên bẩm nhưng trong con người Fellaini người ta luôn nhìn ra dòng nhiệt huyết luôn hừng hực của một chiến binh. Khi có bóng trong chân, anh khá vụn về nhưng ở các pha không chiến, anh là chuyên gia. Dù Fellaini thiếu các pha xử lý thêu hoa dệt gấm nhưng anh luôn biết cách tạo cơ hội cho đồng đội của mình. Đó là lý do vì sao anh toả sáng ở vị trí số 10 của Eveton và luôn tỏ ra có ích trong nhiều thời điểm.

    Xin nhắc lại rằng nếu ai đó nghi ngờ tầm nhìn của David Moyes thì hãy tin tưởng Sir Alex Ferguson, Louis Van Gaal và Jose Mourinho, mà ba con người xuất chúng này đều có cái nhìn hài lòng về chàng tiền vệ tóc xù.

    Sau một mùa giải khá bình lặng tại Old Trafford, người ta cứ ngỡ Fellaini sẽ ra đi. Cho đến khi anh được Quỷ đỏ gia hạn hợp đồng thêm hai năm thì người ta mới chợt nhớ ra anh không hoàn toàn bị lãng quên nơi Nhà hát của những giấc mơ. Và pha bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản như tiếng thét giữa không trung rằng: Đừng quên tôi – của Marouane Fellaini.

     Với Fellaini, một chiêu thôi đã là đủ

    Từ khi chơi cho Evetton và bây giờ là Man United, sở trường của Marouane Fellaini vẫn là những pha không chiến. Với chiều cao lý tưởng, sức vóc khoẻ mạnh, khả năng bật cao tốc và chiếm lĩnh không gian hoàn hảo, Fellaini luôn chứng tỏ mình là kẻ có số má khi tránh chấp trên không. Và anh cũng chỉ cần một “chiêu” như thế để thành danh.

    Marouane Fellaini: Bóng đá bắt đầu từ những điều đơn giản nhất - Bóng Đá

     Vũ khí đáng sợ nhất của Fellaini: Chiếc đầu xù mang thương hiệu của anh.

    Nếu ai là “fan của tuyển thuyết võ hiệp Kim Dung” sẽ biết gia tộc Đại Lý Đoàn Thị. Môn võ công độc bộ thiên hạ của họ là Nhất Dương Chỉ. Dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì người nhà họ Đoàn vẫn cứ đưa ngón tay trỏ ra, chỉ pháp bắn tới làm khiếp đảm đối phương. Chiêu thức trông cực kỳ đơn giản đó nhưng chẳng mấy ai chịu được một vài “chỉ”.

    Hay một hình ảnh khác là nhân vật Quách Tĩnh. Khi mới bái Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công làm sư phụ, anh ta chỉ biết đánh đi đánh lại chiêu Kháng Long Hữu Hối. Nhưng đúng như tên gọi : Cản rồng sẽ hối hận, dù chỉ một chiêu thôi, nhưng cứ đánh đi đánh lại cũng giúp Quách Tĩnh hoá nguy thành an trong nhiều phen khốn đốn.

    Còn trong bóng đá, ai chẳng biết Arjen Robben chỉ có chiêu lừa bóng từ chân này qua chân kia rồi …sút khứa lòng, nhưng có mấy ai cản được ngôi sao người Hà Lan này? Cho nên, chẳng ai ngại kiểu cầu thủ có vạn chiêu thức khác nhau mà chỉ e ngại cầu thủ rèn một chiêu cả vạn lần mà thôi.

     Với Marouane Fellaini, anh đã tự vận vào bản thân mình một phong thái giản đơn đến khô khan. Đó là lý do vì sao các CĐV Man United quay lưng với anh. Nhưng trên tất cả, anh đã trang bị quá tốt cho mình một chiêu thức, một vũ khí, một sở trường dù đơn giản nhưng có thể đem ra xài bất cứ lúc nào, thậm chí khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, bởi khi ấy điều mà các ông thầy cần là nhanh, gọn và hiệu quả. Đó là pha đánh đầu chết chóc mà Fellaini làm được trong trận quyết chiến với Nhật Bản.

    Mối lo của đại gia Brazil

    Luận về mặt kỹ thuật, mấy ai hơn được các cầu thủ người Brazil , cho nên đừng dại mà thi thố kỹ năng xử lý bóng với họ vì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Và với một Brazil hiện tại với Neymar, Firmino, Marcelo, Willian ….đều là những máy chạy siêu hạng thì liệu tốc độ có hy vọng thắng được họ hay không ? Cơ hội không cao! Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, một miếng đánh “đơn giản nhưng kinh điển” rất có thể được áp dụng hiệu quả: tạt cánh đánh đầu. Bởi chỉ có những đường bóng dài mới hy vọng vượt qua được những đôi chân kỹ thuật siêu đẳng của các vũ công Samba mà thôi.

    Marouane Fellaini: Bóng đá bắt đầu từ những điều đơn giản nhất - Bóng Đá

     Yếu về không chiến, các cầu thủ Brazil sẽ phải đặc biệt dè chừng "gã tóc xù" Fellaini.

    Sau khi vất vả vượt qua Mexico, CĐV Brazil đều dự đoán rằng đội bóng của họ sẽ gặp Bỉ nhưng trong thâm tâm những con người yêu màu cờ sắc áo vàng xanh này, nếu đối đầu với Nhật Bản ở tứ kết sẽ là vô cùng tuyệt vời hơn nhiều khi phải đấu với Bỉ. Việc người Brazil lo e dè trước Bỉ vì họ hiểu những Kevin De Bruyne, Eden Hazard hay Romelu Lukaku lợi hại ra sao. Nhưng suy cho cùng, chính Fellaini mới là mối lo lớn nhất với Brazil trong trận tứ kết sắp tới.

    Xét về lối chơi, những De Bruyne hay Hazard có khác… Brazil là mấy. Kỹ thuật sẽ ngăn được kỹ thuật. Mà một khi đấu kỹ thuật, Brazil có chịu kém cạnh ai đâu. Nhưng Fellaini dù như một gã đồ tể thật nhưng chính dáng vẻ thô cứng đó lại có thể khiến những nghệ sỹ e dè. Nên nhớ rằng Jose Mourinho là bật thầy về chiến thuật cũng như đọc trận đấu và rất nhiều lần ông dùng Fellaini như con bài tẩy của mình.

    Fellaini với sức khoẻ, máu lửa có thể tăng chất thép cho hàng thủ. Bên cạnh đó, ngón đòn đánh đầu siêu hạng của anh là vũ khí có thể giải quyết bế tắc nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hãy xem De Bruyne hay Hazard vất vả sao trước Nhật Bản để thấy rằng dù họ kỹ thuật siêu đẳng và nhãn quan xuất chúng nhưng không phải lúc nào cũng dùng được.

    Có thể trong mắt mọi người Marouane Fellaini không phải là một nghệ sỹ trên sân cỏ hay kiểu thủ lĩnh với tiếng hét làm khiếp vía đối phương. Không sao cả, anh vẫn là anh, đơn giản nhưng hiệu quả. Suy cho cùng không phải bóng đá ra đời cũng vì niềm vui khi quả bóng bay vào lưới đó hay sao ? Và để làm được điều đó có rất nhiều cách. Với Fellaini, anh chọn cách đơn giản nhất bởi anh giỏi nhất ở ngón đòn ấy.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:50 04/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...