MỚI NHẤT :
  • 10 thương vụ đắt giá nhất Dortmund 10 năm qua
  • Công Phượng lại bị bỏ quên ở J2 League
  • Indonesia lại thua 9 bàn trắng, U17 nữ Philippines cay đắng chia tay giải châu Á
  • Real khuấy động đường phố, diễu hành ăn mừng cúp La Liga
  • Vụ nhập tịch cựu sao tuyển trẻ Hà Lan gặp biến, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Chấm dứt đồn đoán, Lewandowski ở lại Barca
  • Saliba điểm mặt ngôi sao kém tiếng tăm ở Premier League
  • Tài năng lạc lối Barca thu hút 4 CLB Premier League
  • Huyền thoại Real thừa nhận kém Arda Guler
  • Football Manager dự đoán triều đại của Thomas Tuchel tại Man Utd
  • Tử tế như Real Madrid
  • "Tôi không hiểu tại sao họ lại rơi vào cám dỗ"
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • HLV V-League nêu giải pháp giúp cầu thủ không sử dụng chất cấm
  • NÓNG! Diễn biến vụ Barca - Xavi Simons
  • 3 lý do cho thấy Simons là thương vụ rất tiềm năng của Liverpool
  • Diễn biến vụ Zidane - Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Tottenham trong chiến thắng trước Burnley
  • "Họ có thể trả cho cậu ấy mức lương ngang bằng Arsenal"
  • "Một bản hợp đồng tốt, nhưng sẽ không là chân sút chủ lực của Chelsea"
  • Trở lại, Đình Bắc nói thẳng điều phải làm
  • Thông điệp của Ten Hag trước đại chiến M.U - Arsenal
  • Chốt giá hời để Kimmich gia nhập Barcelona
  • Phản ứng của PSG khi Mbappe sắp tới Real
  • "Đến Man United sẽ là động thái tồi tệ nhất đối với cậu ấy"
  • Arsenal có thể phá 2 kỷ lục trước Man Utd
  • Dào sao Arsenal tự tin đến Old Trafford
  • Bukayo Saka thừa nhận thích chơi ở Old Trafford
  • Tiết lộ khó khăn ban đầu của HLV Kim Sang-sik với tuyển Việt Nam
  • Pochettino được khuyên thay thế Nicolas Jackson
  • Manchester City: ‘Chúng tôi yêu Hà Nội’

    16:42 Thứ hai 27/07/2015

    Những hình ảnh đẹp về CĐV Manchester City tại Việt Nam đã được đăng tải trên trang web của câu lạc bộ kèm theo tiêu đề: “Hà Nội, chúng tôi yêu nơi này”.

    Đoàn Man City thực sự ấn tượng với cách đón tiếp của người hâm mộ Việt Nam. Tình cảm của CĐV Man xanh ghi điểm trong hành trình đội bóng áo xanh thành Manchester đến Hà Nội.

     Manchester City: ‘Chúng tôi yêu Hà Nội’
    Các cầu thủ Man City in những chiếc lá theo hình bàn tay lên bức tranh tặng làng trẻ em SOS. Ảnh: Anh Tuấn.
    S
    au khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 18h50 ngày 25/7, đoàn Man City đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tối hôm đó, trời ở Hà Nội đổ mưa, nhưng không ngăn cản được dòng CĐV tập trung khá đông để đón thầy trò HLV Pellegrini. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Man City đã ấn tượng với tình cảm từ phía người hâm mộ Việt Nam.

    Sau khi rời sân bay về đến khách sạn Marriott, đội bóng áo xanh thành Manchester tiếp tục nhận được sự bất ngờ. Rất đông CĐV Man City chờ sẵn ở sảnh khách sạn để chào đón thầy trò HLV Pellegrini. Hai cầu thủ Fernando và Gael Clichy có sinh nhật đặc biệt tại Việt Nam. Họ thổi nến mừng sự kiện bước sang tuổi mới trong tiếng vỗ tay và bài hát chúc mừng sinh nhật từ CĐV ở Hà Nội.

    Đáp lại tình cảm đón tiếp của nước chủ nhà, các cầu thủ Man City đã cùng chụp ảnh cùng người hâm mộ tại khách sạn, dù cuộc hành trình bay từ Melbourne đến Hà Nội cũng khiến không ít cầu thủ cảm thấy mệt mỏi. Tình cảm của CĐV Man City tại Việt Nam tiếp tục được thể hiện trong ngày hôm sau 26/7.

    “Tình cảm và sự chờ đợi của các em khiến chúng tôi cảm thấy rất vui. Buổi giao lưu này thật sự rất có ý nghĩa với các thành viên của Man City,” Phụ trách truyền thông của CLB Man City – ông Simon Heggie và cầu thủ Marcos Lopez đã trả lời phỏng vấn báo chí sau khithăm quan và giao lưu với trẻ em làng SOS Hà Nội.

    “Chưa ở đâu trong suốt chuyến du đấu, chúng tôi nhận được tình cảm lớn như khi đặt chân đến Việt Nam. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, các bạn đã gây ấn tượng mạnh với Man City bởi sự tiếp đón chu đáo, sự xuất hiện của đông đảo người hâm mộ mọi lúc, mọi nơi,” ông Simon Heggie cho biết.

    Cũng trong ngày hôm qua 26/7, khoảng 5.000 CĐV đã đến sân Mỹ Đình chứng kiến buổi tập của Man City. Họ dành những tràng vỗ tay tán thưởng những pha bóng xuất sắc của thủ môn Joe Hart, tiền vệ tân binh Sterling. Sau đó, các cầu thủ Man xanh đáp lại bằng việc đá những quả bóng lên khán đài làm quà tặng và nhiệt tình ký tặng và chụp ảnh cùng CĐV.

    Trong chuyến du đấu đến Việt Nam, bên cạnh sự quan tâm của giới truyền thông nước chủ nhà, đoàn Man City còn có đội phụ trách truyền thông ghi lại hoạt động của đội bóng. Những hình ảnh đẹp về CĐV Man xanh tại Việt Nam đã được đăng tải trên trang web của câu lạc bộ kèm theo tiêu đề: “Hà Nội, chúng tôi yêu nơi này”.

    Đức Mạnh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...