Man United đang cần bổ sung một trung phong đẳng cấp vào đội hình. Harry Kane được cho là ưu tiên của Erik ten Hag, nhưng việc Quỷ đỏ thuyết phục được chủ tịch Daniel Levy là điều quá khó khăn.
Tottenham muốn bán Kane ra nước ngoài, với Bayern Munich là điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, bản thân ngôi sao người Anh dường như chỉ muốn ở lại Premier League, để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Premier League.
Cựu ngôi sao của Tottenham và cũng là chuyên gia của BBC Sport cho biết: "Harry đã rơi vào tình huống gần như tự gây rắc rối cho chính mình, vì tầm quan trọng của việc trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League đối với cậu ấy.
Kane chỉ còn cách kỷ lục chừng 50 bàn thắng. Nếu cậu ấy rời Tottenham nhưng vẫn ở lại Premier League, cậu ấy không thể đến Arsenal.
Chelsea sẽ muốn có Kane, nhưng Daniel Levy không bao giờ muốn hợp tác với Chelsea nữa sau trường hợp của Eden Hazard và Willian, đó là lý do tại sao thương vụ này không thể xảy ra. Liverpool đã có Darwin Nunez và Man City có Erling Haaland. Vì vậy, Man United là lựa chọn duy nhất của Kane."