MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Lượt đi vòng loại U17 Quốc gia 2018: CAND, SHB Đà Nẵng bị bám đuổi quyết liệt

    21:50 Thứ ba 05/06/2018

    BongDa.com.vn Chiều nay, vòng đấu cuối ở lượt đi vòng loại U17 Quốc gia 2018 tại 4 bảng đã kết thúc với ưu thế tạm nghiêng về các đội: U17 CAND, U17 SHB Đà Nẵng, U17 B. Bình Dương và U17 An Giang.

    Tại bảng A sau 4 lượt trận đầu tiên, U17 CAND và U17 Hà Nội đang tạm chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 10 điểm có được, xếp ngay phía sau là U17 Viettel khi sở hữu 9 điểm. Vì thế, nếu đội nào giành được chiến thắng sẽ tạo ra lợi thế về tinh thần trước khi bước vào giai đoạn chông gai ở lượt về.

     - Bóng Đá

     U17 HAGL và U17 B. Bình Dương bám đuổi quyết liệt. Ảnh: Minh Trần.

    Ở lượt trận thứ 5 diễn ra chiều nay, nếu U17 Hà Nội không quá khó khăn để vượt qua U17 Hải Phòng với chiến thắng 5 “sao”, thì U17 CAND vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình trước đối thủ xếp thứ ba là U17 Viettel khi đánh bại “hậu duệ Thể Công” với tỉ số 4-1, qua đó giúp CAND tiếp tục tạm giữ ngôi đầu với 13 điểm sau lượt đi.

    Trong khi đó tại bảng B, U17 SHB Đà Nẵng đang thể hiện phong độ ổn định trong bảng đấu mà thầy trò HLV Võ Phước chỉ được đánh giá cao thứ nhì sau U17 SLNA. Tuy nhiên đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn đã gây bất ngờ khi tạm chiếm ngôi đầu.

    4 bàn thắng được ghi do công của Võ Phúc, Thanh Tài, Văn Hữu và Quang Huy đã giúp U17 SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại U17 Quảng Nam chiều nay, để giúp họ khép lại lượt đi ở ngôi đầu với thành tích 4 thắng và 1 hòa, có được 13 điểm. U17 SLNA dù có chiến thắng 2-0 trước U17 Tây Ninh nhưng cũng chưa thể soán ngôi từ tay thầy trò HLV Võ Phước.

     - Bóng Đá

     U17 SHB Đà Nẵng bất ngờ chiếm ngôi đầu bảng B khi lượt đi kết thúc. Ảnh: Viết Định.

    Ở bảng C, dù chủ nhà U17 HAGL có được chiến thắng 2-0 trước đội đầu bảng U17 B. Bình Dương. Nhưng “đàn em” Công Phượng vẫn chưa thể lấy ngôi đầu từ tay đội bóng trẻ đất Thủ.

    Tại bảng D, U17 An Giang với chiến thắng 2-0 trước TP.HCM giúp họ tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, U17 Đồng Tháp tận dụng cơ hội đối thủ cạnh tranh vị trí nhì bảng là U17 TP.HCM sảy chân đã leo lên ngôi đầu sau trận thắng U17 Đồng Nai tỉ số 3-0.

    Tuy nhiên, phía trước các đội bóng sẽ là 5 trận đấu còn lại ở lượt về được diễn ra vào ngày 07/06 tới.

    Viết Định | 20:30 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...