MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Long An FC, tạm biệt và hẹn gặp lại!

    20:06 Chủ nhật 05/11/2017

    BongDa.com.vn Cựu vương V-League, đội bóng từng được coi là hình mẫu chuyên nghiệp ở Việt Nam đã xuống hạng, lần thứ hai sau thời kỳ đỉnh cao năm 2005, 2006. Kết thúc này của Long An FC ở mùa giải 2017 đã được đoán trước, bây giờ chỉ còn chờ xem họ sẽ vực dậy như thế nào mà thôi.

    Năm 2001, ông Henrique Calisto đến với Gạch Đồng Tâm Long An đảm nhiệm chức Giám đốc kỹ thuật. Đội bóng này lên hạng và liên tiếp vô địch 2 mùa V-League 2005, 2006. Bên cạnh đó là sáu năm liền GĐT Long An nằm trong top 3 đội bóng hàng đầu Việt Nam. Những thành tích quá đỗi tuyệt vời mà mỗi khi nhớ lại, người hâm mộ bóng đá Long An vẫn không khỏi tự hào.

     - Bóng Đá

     Long An từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam.

    Nhưng những thành tích ấy không phải tự đến, cũng không phải do may mắn hay do “Gạch” có quá nhiều tiền. Gạch Đồng tâm Long An từng có trung tâm huấn luyện đạt chuẩn đến độ từng đón đội tuyển quốc gia về tập huấn năm 2002, họ cũng từng có lực lượng thi đấu cực “khủng” khi rải đều 3 hạng đấu của bóng đá Việt Nam, với Gạch Đồng tâm tại V-League, Sơn Đồng tâm tại hạng Nhất và Ngói Đồng tâm tại hạng Nhì. Họ từng có những ngoại binh chất lượng nhờ làm việc với các nhà môi giới uy tín, từng ký hợp đồng với rất nhiều cầu thủ ngoại và đưa đi “cho mượn” tại các CLB khác, khiến cho lực lượng ngoại binh của họ luôn rất dồi dào và tràn đầy kinh nghiệm. Họ cũng từng tuyển sinh cho lò đào tạo cầu thủ của mình trên phạm vi lớn và rất rầm rộ. Và còn nhiều, rất nhiều những dẫn chứng khác, để thấy rằng khi nhìn về thời kỳ hoàng kim của V-League thì cũng là thời đại rực rỡ của “Gạch”, bởi vì nhìn cách họ vận hành hệ thống của mình, không khác chi một CLB ở các nước phương Tây.

    Nhưng rồi mọi thứ trở thành hoài niệm, năm 2011 Long An xuống hạng, đến năm 2013 họ lập tức quay trở lại, nhưng từ đó đến nay là khoảng thời gian đội bóng này “sống mòn”. Vì hào quang quá khứ đã hết, đội bóng miền Tây không còn những cầu thủ nội là trụ cột ĐTQG, cũng không còn ngoại binh chất lượng cao, cũng không có một GĐKT hay HLV xứng tầm với di sản mà Calisto để lại. Long An dần thay tên và họ cũng chỉ còn cái danh cựu vương bên ngoài, khi đã biến thành một đội bóng ở tầm trung bình, đầu mùa chật vật mua ngoại binh, cuối mùa phập phồng lo trụ hạng, thi thoảng tạo ra những bất ngờ nho nhỏ nhưng chẳng bao giờ được coi là một thế lực nữa. Với nhiều người mùa giải 2017 đã kết thúc với Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất, nhưng thành thật mà nói, không có sự cố ấy, Long An vẫn đong đầy nguy cơ và có lẽ cũng không thoát khỏi suất xuống hạng này.

     - Bóng Đá

     Long An lần nữa trở lại giải hạng nhất sau một mùa giải tồi. Ảnh: Đình Viên.

    Nếu bây giờ đặt ra câu hỏi rằng Long An có quay trở lại không, thì có thể trả lời rằng “Có”. Bởi vì bầu Thắng sẽ không thể nào bỏ rơi đứa con tinh thần mà ông đã tạo dựng nên, và bằng cách này hay cách khác, ông cũng sẽ giúp họ quay lại.

    Cùng lắm thì ông sẽ “gả” đứa con này cho người khác, người có đủ điều kiện để giúp họ hồi sinh. Thế nên, không cần lo nhiều về tương lai của CLB. Tuy nhiên, người hâm mộ của Long An có lẽ mong muốn rằng, nếu quay trở lại, đội bóng của họ phải quay lại với diện mạo của thời hoàng kim, chứ đừng sống “lay lắt” như mấy năm vừa rồi.

    Hôm nay, V-League tạm biệt Long An và hẹn gặp lại vào một ngày, ngày mà khán giả lại đến chật kín cả bên trong lẫn bên ngoài sân Tân An chỉ để chờ tin chiến thắng của đội nhà. Ngày ấy sẽ đến, nếu như đội bóng này thực sự xem hạng Nhất 2018 là một bước ngoặt để chuyển mình và hướng đến tương lai.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:35 05/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...