Trận đấu sớm nhất vòng 19 V-League 2016 giữa chủ nhà Long An và Sông Lam Nghệ An đã có một hiệp 2 vô cùng hấp dẫn khi đội khách bất ngờ ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong ít phút nhờ công của Hồ Tuấn Tài và Trần Phi Sơn. Dù cho “thần tài” Simic có gỡ lại một bàn nhưng Long An vẫn thất thủ.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang tỏ ra tiếc nuối: “Đây là một thất bại rất đáng tiếc của chúng tôi. Long An từ lâu đã muốn thoát khỏi vị trí thứ 13 đen đủi nhưng với trận thua này chúng tôi xem như mất lợi thế so với đội đang có cùng số điểm là HAGL. Dẫu sao thì toàn đội cũng đã có một hiệp 2 rất đáng biểu dương.
Long An đánh giá rất cao SLNA khi họ đá trên sân khách nhưng cơ hội của chúng tôi vẫn nhiều hơn, tiếc là Hoàng Lâm hay Henry đã không tận dụng được để giải quyết trận đấu này. Bên cạnh đó, việc thi đấu sớm hơn HAGL sẽ tạo cho họ áp lực nhưng trận thua này đã phá hỏng điều đó. Cuộc chơi vẫn còn dài và Long An hi vọng sẽ thoát hiểm.”
Trong khi đó, có lẽ vì quá vui mừng với chiến thắng của đội nhà nên HLV Ngô Quang Trường đã đến cuộc họp báo sau trận đấu khá trễ. Vì vậy, BTC phải đôn phần trả lời họp báo của HLV đội chủ nhà lên trước phần họp báo của đội khách. Trận đấu này cũng ghi nhận hơn 500 khán giả của SLNA đến cổ vũ.
HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Sau loạt trận thi đấu không thành công thì trận thắng này là quá tốt để tạo khoảng cách so với các đội xếp dưới. Dù vậy SLNA vẫn chưa thể yên tâm với mục tiêu trụ hạng ở mùa này khi điểm số vẫn hoàn toàn có thể bị san lấp. Hồ Tuấn Tài đã có một trận thi đấu rất hay sau khi được SLNA tạo cơ hội ra sân nhiều và cậu ấy đã thể hiện được sức trẻ của mình.”
Trận thua này khiến Long An vẫn bị số 13 ám ảnh khi bằng điểm với HAGL nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Cả 2 đội đều đang có được 15 điểm nhưng HAGL còn trận đấu trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa lúc 17h00 ngày 07-8-2016. Cả Long An và HAGL đều đang trốn chạy suất đá play-off.