MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Kiatisuk biện hộ cho thất bại bẽ bàng trong ngày ra quân

    19:36 Thứ ba 27/06/2017 | 2

    Kiatisuk Senamuang đã lên tiếng biện hộ cho thất bại 0-3 của Port trước Bangkok United tối Chủ Nhật vừa qua (25/6).

    Kiatisuk đã gây bất ngờ khi nhận lời cầm quân Port FC hôm thứ Sáu. Hai ngày sau đó, ngay ở trận mở màn, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái đã chứng kiến đội nhà thua ba bàn không gỡ trước Bangkok United. Trước đó, Kiatisuk từng tuyên bố sẽ biến sân của Port FC thành “địa ngục” với các đối thủ tại giải vô địch Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Kiatisuk cần được trao thêm thời gian ở Port FC. Ảnh: Bangkok Post.

    Đối mặt với các chỉ trích sau thất bại đầu tiên, Kiatisuk bình tĩnh: “Tôi mới có hai ngày làm việc với đội bóng. Dù vậy, họ đã chơi rất tốt nhất là trong hiệp một. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng Bangkok United quá mạnh ở mọi vị trí trên sân.”

    Huyền thoại Thái Lan đảm nhận công việc mới sau hàng loạt thất bại của tuyển Thái ở vòng loại cuối World Cup 2018. Những kết quả ấy đã khiến ông buộc phải chia tay đội tuyển quốc gia và trở lại Thai Premier League.

    Kiatisuk tiếp tục: “Công việc huấn luyện ở giải vô địch Thái Lan không còn dễ dàng như trước kia. Hai ngày là không đủ để vạch ra một kế hoạch. Hãy cho tôi vài ngày để thích nghi và mọi thứ sẽ được cải thiện. Tôi còn chưa dạy được bất kỳ điều gì cho bất kỳ ai trong đội. Nhưng tôi vẫn khá hài lòng vì những gì tôi đã thấy ở đây - nhất là khía cạnh thể lực của đội bóng.”

    “Port FC cần cải thiện khả năng phòng ngự bằng cách đưa về vài cầu thủ mới. Hiện tại, chúng tôi chỉ có hai tới ba cái tên chất lượng trong đội hình.”

    Bản thân Kiatisuk cũng đang nhận được sự ủng hộ lớn từ Chủ tịch Port FC Nualphan Lamsam: “Mọi người có thể nhận thấy phong cách của đội bóng đã thay đổi nhất là ở mặt trận tấn công. Zico chỉ có hai ngày nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã gây ấn tượng trong trận gặp Bangkok. Tôi tin rằng anh ấy có thể đưa đội bóng tới đẳng cấp cao hơn.”

    Hiện Port FC đang đứng thứ 8/18 sau 19 vòng Thai Premier League. Đó là vị trí không tệ với một tân binh như Port. Đội bóng của Kiatisuk sẽ gặp đối thủ xếp hạng 13 là Navy tại vòng 20 diễn ra hôm 28/6 tới.

    Thùy Minh | 14:05 27/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...