MỚI NHẤT :
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • Không nên trao “Còi vàng” 2016

    00:00 Chủ nhật 07/08/2016 | 6| 3

    BongDa.com.vn Nhiều đội bóng khổ vì trọng tài, V-League ngày càng xấu xí trong mắt dư luận nên không cần thiết BTC phải trao giải thưởng “Còi vàng” khi tổng kết mùa giải 2016.

    Trongtai

     Trọng tài Nguyễn Trọng Thư (giữa), con của ông Mùi, bị treo còi 1 trận vì nương nhẹ với hành vi bạo lực. Ảnh: Quang Liêm.

    Chỉ một ngày sau khi Thường trực VFF cho biết sẽ tạm đình chỉ chức vụ, Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi lập tức phản ứng, cho rằng có người trong Thường trực VFF cố tình hại ông. Trong bối cảnh trọng tài đang trở thành tâm bão khắp V-League, phản ứng của ông Mùi chỉ càng khiến “vua áo đen” mất điểm, còn người hâm mộ ngán ngẩm.

    Có một sự thật ai cũng thấy là chưa bao giờ hệ số sai sót của trọng tài, thậm chí đến từ những trọng tài giỏi, lại cao như mùa giải 2016. Ở V-League, trọng tài Hà Anh Chiến tưởng tượng quả phạt đền oan uổng khiến SLNA bị FLC Thanh Hóa gỡ hòa 2-2, trong khi các pha quay chậm của truyền hình cho thấy khu vực cầu thủ SLNA phạm lỗi còn cách vòng 16,50 m gần 2 m! Không tưởng tượng phạt đền, trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng lại nghĩ ra quy định mới, không công nhận bàn thắng khi thấy đội ghi bàn thi đấu thiếu fair-play (cao thượng).

    Tại Giải Hạng nhất quốc gia, trọng tài Nguyễn Hữu Tuấn phạt cầu thủ đánh nguội thẻ vàng nhưng lại rút thẻ đỏ cho nạn nhân ở trận Phú Yên gặp Viettel. Còn những tình huống công nhận bàn thắng khi đã việt vị hơn 2 m của Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) hay chỉ phạt thẻ vàng thủ môn Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ) sau pha triệt hạ với Duy Long (CLB Sài Gòn),... của các trọng tài dù gây bức xúc dư luận nhưng cũng chỉ nằm trong một chuỗi những sai lầm vô cùng khó tin với đội ngũ cầm cân nảy mực ở mùa bóng năm nay.

    Vì vậy, không ngạc nhiên khi trong lễ sơ kết lượt đi, chính BTC giải tiết lộ có 4 trọng tài, 5 trợ lý bị treo còi và sắp tới, khi tổng kết lượt về, con số đó cũng không hề thấp. Không thể phủ nhận có tình trạng một số đội bóng thường tìm cách đổ lỗi cho các trọng tài mà bỏ qua sự yếu kém chuyên môn. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng vòng đấu nào cũng có đội bóng phản ứng, rõ ràng là lỗi điều hành của Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi, nhất là trường hợp chính con trai ông là trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng mắc sai sót.

    Vì vậy, khi Thường trực VFF thống nhất sẽ đề xuất cho ban chấp hành phương án cách chức ông Mùi, thay bằng giám sát trọng tài Dương Văn Hiền, dư luận cho rằng quyết định này là quá muộn. “Lẽ ra, ông Mùi phải bị thay thế từ rất lâu rồi. Dư luận, báo chí và cả các đội bóng vốn đã không có cái nhìn thiện cảm về vị trưởng ban trọng tài này, họ đương nhiên không ủng hộ giới trọng tài. Ngoài ra, chẳng ở đâu có chuyện trưởng Ban Trọng tài lại giữ cả vai trò trong BTC giải. Ông Mùi nghỉ thì may ra giới cầm cân nảy mực mới có thể yên tâm mà làm việc, các đội bóng cũng có cái nhìn khác về trọng tài.” Một cựu trọng tài chia sẻ.

    Ở các gala tổng kết cuối mùa giải, bao giờ cũng có phần dành để vinh danh các trọng tài, trợ lý trọng tài xuất sắc. Tuy nhiên, với chuỗi bê bối trọng tài như mùa giải 2016, BTC nên cân nhắc tạm dừng trao giải thưởng này, tránh tăng thêm sự bức xúc của dư luận.

    Vòng 19 V-League: Thử thách cho trọng tài

    Nhiều cặp đấu hấp dẫn của vòng 19 V-League vào chiều tối 7-8 hứa hẹn sẽ là cơ hội để các trọng tài sửa sai sau khi mắc quá nhiều sai sót ở 18 vòng đấu trước. Kênh VTV6 tường thuật trực tiếp cặp đấu HAGL - FLC Thanh Hóa lúc 17 giờ. Ở các trận đấu khác, QNK Quảng Nam - XSKT Cần Thơ (VPF, 16 giờ 30 phút), Đồng Tháp - Than Quảng Ninh, Sài Gòn -Sanna Khánh Hòa BVN (K+, 17 giờ), B.Bình Dương - Hải Phòng (BTV2, 17 giờ) và SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T (VPF, 17 giờ).

    Ở trận đấu sớm nhất vòng này vào chiều tối 6-8, Long An thua SLNA 1-2.

    Minh Ngọc | 22:56 06/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...