MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Kết thúc vòng loại U21 Quốc gia 2017: Cú sốc mang tên ĐKVĐ U21 Hà Nội FC

    11:48 Thứ bảy 19/08/2017

    Chiều 19/08, vòng loại Giải bóng đá U21 Quốc gia 2017 chính thức khép lại với lượt trận đấu cuối cùng ở các bảng A,B,C,D. Trong đó, cú sốc lớn nhất sau lượt trận này là việc ĐKVĐ U21 Hà Nội FC không vượt qua được vòng bảng sau thất bại 2-1 trước U21  SLNA.

    Tại bảng A, U21 SLNA đã xuất sắc vượt qua U21 ĐKVĐ Hà Nội FC với dàn cầu thủ chất lượng như Văn Tới, Minh Dĩ, Thái Quý...với tỉ số 2-1 để qua đó vươn lên dẫn đầu với 7 điểm và chính thức biến thầy trò HLV Phạm Minh Đức thành cựu vô địch ngay vòng bảng.

     - Bóng Đá

    ĐKVĐ U21 Hà Nội FC bị loại ngay vòng bảng.

    Nhưng cũng cần phải nói, U21 SLNA đã có trận đấu xuất sắc khi 2 lần vượt lên dẫn trước do Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Đức. Dù sau đó Phạm Tuấn Hải gỡ bằng quả 11m nhưng vẫn không thể giúp Hà Nội đảo ngược thế cờ.

    Ở cặp đấu còn lại, U21 Viettet thắng đậm Thanh Hóa 7-1, có 5 điểm hiệu số +6 để xuất sắc giành vé còn lại ở bảng A. Các bàn thắng của Viettel do Lê Tuấn Anh, Trần Hoàng Sơn , Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Vũ Linh ghi 2 bàn và 1 bàn đá phản của Mạnh Duy.

    Trong khi đó ở bảng B, chủ nhà Huế đã vượt qua đội yếu nhất bảng U21 Bình Định với tỉ số 3-1 để chiếm vị trí nhất bảng và giành vé tham dự VCK. Tuy nhiên, đáng tiếc nhất phải kể đến U21 SHB Đà Nẵng và U21 Quảng Nam bị loại đầy cay đắng.

     - Bóng Đá

    Bộ ba A Mít, Trọng Hóa và Văn Long cũng không thể giúp U21 SHB Đà Nẵng vượt qua được vòng loại. Ảnh: Viết Định.

    Do vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu một trong hai đội có được chiến thắng nên U21 SHB Đà Nẵng và U21 Quảng Nam tỏ ra rất quyết tâm ở trận cuối, Quảng Nam là đội vươn lên dẫn trước do công của Văn Đô nhưng Bá Dương đã giúp đoàn quân Đào Quang Hùng giật lại 1 điểm. Tuy nhiên, việc cầm chân nhau đều khiến cả hai bị loại khi có hiệu số thấp hơn U21 Viettel.

    Ở hai bảng C và D đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng được đánh giá cao hơn như U21 PVF, U21 HAGL hay U21 Đồng Tháp và U21 An Giang đã xuất sắc giành những chiếc vé còn lại để tham dự VCK tại Bình Dương.

    Như vậy, 8 đội bóng sẽ tham sẽ tham dự vòng chung kết sẽ điễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương) từ ngày 28/11 đến 07/12 tới gồm: U21 B. Bình Dương (chủ nhà), U21 SLNA, Viettel, Huế, PVF, HAGL, Long An và An Giang. 

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 11:25 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...