MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Vòng loại bảng B U21 Quốc gia 2017: U21 SHB Đà Nẵng khởi đầu thuận lợi

    13:15 Thứ sáu 11/08/2017

    Thầy trò HLV Đào Quang Hùng đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U21 Quốc gia 2017 khi vượt qua U21 Bình Định với tỉ số 3-0 ở trận đấu chiều qua, bằng cú đúp của Trọng Hóa và một bàn của đội trưởng Phan Văn Long.

    Trước khi vòng loại bảng B U21 Quốc gia diễn ra, HLV Đào Quang Hùng đã rất lo lắng bởi so với các đối thủ khác, U21 SHB Đà Nẵng là đội bóng có tuổi trẻ nhất bởi họ đã đôn đến 7 cầu thủ ở lứa U17 lên cho đủ quân số tham dự giải này.

    Tuy nhiên, mọi lo toan đã phần nào lắng xuống sau màn thể hiện của các cầu thủ U21 SHB Đà Nẵng trước U21 Bình Định chiều hôm qua, với sự bổ sung đến 4 gương mặt chất lượng từ đội 1 như đội trưởng Phan Văn Long, A Mít, Trọng Hóa và Bùi Tiến Dụng đã giúp cho đội bóng của HLV Đào Quang Hùng vững chắc hơn ở cả 3 tuyến.

     - Bóng Đá

    U21 SHB Đà Nẵng đã có khởi đầu thuận lợi tại bảng B. Ảnh: Viết Định.

    Cụ thể, Tiến Dụng với sở trường là tiền vệ phòng ngự được cựu phó tướng Hữu Thắng kéo xuống đá trung vệ để kết hợp cùng Văn Châu, nhường vị trí trung tâm hàng tiền vệ cho Bá Dương và Mạnh Cường. Chính sự thay đổi này đã giúp phía trước khung thành Tuấn Hưng trở nên vững chắc hơn rất nhiều.

    Trong khi đó ở phía trên, bộ ba A Mít, Trọng Hóa và Văn Long với kinh nghiệm “ăn cơm” đội 1 đã khiến cho hàng phòng ngự U21 Bình Định có một chiều thi đấu rất vất vả. Nếu nắn nót hơn thì có lẽ U21 SHB Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở ba bàn thắng.

    Sự vượt trội của đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn đã được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, nhưng mãi đến phút 20 thì Trọng Hóa mới mở tỉ số cho U21 SHB Đà Nẵng sau cú đặt lòng chính xác ngoài vòng 16m50.

     - Bóng Đá

     Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam, Phạm Trọng Hóa lập cú đúp trong trận này. Ảnh: Viết Định.

    Sau đó, Văn Long và Trọng Hóa tiếp tục có thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 45 và 55 để ấn định tỉ số 3-0 cho U21 SHB Đà Nẵng trước U21 Bình Định. Vui mừng trước khởi đầu thuận lợi này, HLV Đào Quang Hùng cho biết: “Trước trận đấu này thì toàn đội đã được quan sát lối chơi của đội Bình Định, qua đó đã đề ra những đấu pháp hợp lý, từ đó thì các em đã tôn trọng và chơi rất đúng đấu pháp của BHL. Chiến thắng này là thành quả sự nỗ lực cao của toàn đội.”

    Ở trận đấu còn lại, U21 Huế đã dễ dàng đánh bại U21 Sanna Khánh Hòa tỉ số 3-0 bằng  cú đúp của  Xuân Lộc và một bàn Thiên Ân, qua đó giúp đội bóng Cố Đô đang tạm dẫn đầu bảng B với 4 điểm có được.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 12:40 11/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...