MỚI NHẤT :
  • Hàng công Milan sẽ ra sao hè này?
  • Ra đề nghị khủng, Bruno tái hợp Ronaldo?
  • Romano nêu lý do Messi không đến Ả Rập cùng Ronaldo
  • Chồng 52 triệu bảng, Liverpool sẽ có trò cũ Slot
  • Varane, Casemiro chấm dứt kỷ nguyên săn siêu sao của Man United
  • Chuyển nhượng 15/05: Thêm ƯCV thay Ten Hag, hậu vệ gật đầu với M.U; Thương vụ 150 triệu euro của Arsenal
  • Lộ tin nhắn fan Arsenal gửi cho Ederson
  • Cạn lời Netizen Indonesia, đội bóng của Cesc Fabregas bị nguyền rủa
  • Tuyển Anh có nên cho Reece James một cơ hội?
  • "Sa thải Ten Hag sẽ là một sai lầm"
  • Haaland nói thẳng trình độ của Tottenham
  • Tiền đạo phù hợp với tiêu chí của Sir Jim Ratcliffe
  • "West Ham sẽ đánh bại City… như một lời cảm ơn tới Declan Rice"
  • Pochettino yêu cầu nhiều hơn từ 1 cầu thủ Chelsea
  • Động thái của FIFA có thể giúp Việt Nam dự World Cup
  • CĐV Arsenal tức điên với Son Heung-min
  • Bảo vệ học trò, Erik ten Hag đáp trả Rooney
  • Bellingham vs Vinicius: Sao Real chọn cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn
  • Văn Quyến làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik?; 'HAGL trước đây đâu có đá đẹp'
  • 2 vấn đề lớn nhất ở thượng tầng Milan
  • Rõ số phận 5 'bóng hồng' bị tạm giữ cùng dàn cầu thủ Hà Tĩnh
  • Hé lộ phương pháp lạ giúp bóng đá Việt Nam hạn chế tiêu cực
  • Đội trẻ Man Utd hủy diệt cả giải đấu, giành cú 'ăn 3' lịch sử
  • Aston Villa bùng nổ
  • Manchester United có nên "all in" vào Joao Neves?
  • 3 điều rút ra từ trận thắng tưng bừng của Real trước Alaves
  • Cầu thủ mới 10 phút đã nhận thẻ đỏ, HLV Thể Công Viettel nói gì?
  • Trở lại xưng vương EPL có lẽ mãi chỉ là giấc mơ hão huyền của M.U
  • 10 thống kê Spurs 0-2 Man City: Song sát hủy diệt; De Bruyne đi vào lịch sử
  • Saliba đã soán ngôi trung vệ hay nhất Premier League từ Van Dijk
  • Liverpool trói chân tương lai hàng thủ
  • Barca ra giá bán Vitor Roque
  • Báo Indo chỉ ra đội bóng đang đe dọa tuyển Việt Nam
  • Eriksen và Hojlund gặp khó, HLV Đan Mạch chỉ ra điểm yếu của M.U
  • Roberto De Zerbi báo 2 tin vui lớn trước trận gặp Chelsea
  • Tottenham thể hiện tâm thế của 1 đội bóng nhỏ
  • Vận đen của M.U trước Newcastle sẽ xuất hiện ở Old Trafford
  • Chuyên gia tài chính ngạc nhiên với giá trị mới nhất của M.U
  • "Casemiro không thích Ten Hag"
  • Inaki Pena: Cơn đau đầu dễ chịu của Barcelona
  • Jorge Mendes: Ông vua không cần ngai vàng!

    21:16 Thứ sáu 03/07/2015

    (BongDa.com.vn) - Cứ mỗi mùa chuyển nhượng, Jorge Mendes lại làm sục sôi làng bóng với những thương vụ do chính ông làm đạo diễn.

    (BongDa.com.vn) – Cứ mỗi mùa chuyển nhượng, Jorge Mendes lại làm sục sôi làng bóng với những thương vụ do chính ông làm đạo diễn. Các cầu thủ tìm được những bến đỗ như ý muốn, các đội bóng tìm được cầu thủ phù hợp với CLB và Jorge Mendes có đầy tiền trong tài khoản.

    Jorge Mendes: Ông vua không cần ngai vàng!
    Jorge Mendes là siêu cò cầu thủ hàng đầu ở châu Âu. Ảnh: Internet.

    Từ một con người không ai biết đến một con người có tiếng nói trọng lượng trong các thương vụ môi giới cầu thủ. Jorge Mendes quả xứng danh với ngôi vị, ông vua của mỗi kỳ chuyển nhượng.

    Ở tuổi 49, Jorge Mendes đã khiến cả thế giới bóng đá phải nói về mình. Những chuyến bay xuyên lục địa, những buổi đàm phán liên tục và những ngày làm việc khiến người khác phải nể phục. Kết quả của những ngày “lao tâm khổ tứ” ấy là sự hài lòng từ các khách hàng của Jorge Mendes.

    Chỉ cần là “thân chủ” của Jorge Mendes thì không phải lo đến việc không có nơi để chơi bóng. Chỉ cần kết nối với Jorge Mendes là CLB có thể có được cầu thủ, dù giá trị chuyển nhượng có thể ở trên trời.

    Có ai tưởng tượng được rằng, James Rodriguez lại có thể khiến Real Madrid bỏ ra một số tiền khổng lồ để đưa anh về với Bernabeu. Do Jorge Mendes đạo diễn đấy. Radamel Falcao, thương vụ thất bại của Man United nhưng cũng kịp ngốn của CLB này hàng đống tiền từ mức phí mượn cầu thủ đến trả lương.

    Bàn tay của Jorge Mendes đã can thiệp đấy và giờ cũng chính Jorge Mendes đang làm mọi thứ để thân chủ của ông chuyển đến Chelsea.

    Để tìm hiểu vì sao Jorge Mendes lại có thể “một bước đến thành công” như vậy thì thật là khó. Bất kỳ điều gì cũng xuất phát từ mối lương duyên. Có ai nghĩ rằng, Jorge Mendes có xuất phát điểm là một cầu thủ bình thường theo kiểu phong trào, không đủ sống để phải đi làm thêm với vị trí của một DJ trong quán bar.

    Và cũng từ những mối quan hệ khá bất ngờ để Jorge Mendes phát hiện ra rằng, ông có khả năng trong thương thuyết và ông giỏi ngoại ngữ.

    Nếu có những buổi “trà dư tửu hậu”, có lẽ Jorge Mendes sẽ rất biết ơn khoảng thời gian mà ông làm việc trong quán bar. Từ đây, nghề môi giới cầu thủ bắt đầu hình thành trong Jorge Mendes và cũng rất nhanh chóng, ông bỏ nghiệp cầu thủ, xa rời dần vị trí DJ để khoác trên mình bộ vest lịch lãm và đi đến những nơi mà ông cho rằng, ông sẽ có tiền và rất nhiều tiền.

    Khó khăn và vất vả vẫn thường xuyên xảy ra nhưng với Jorge Mendes, tất cả đều được giải quyết ổn thỏa và gọn gàng.

    Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid ở mùa giải trước khi được hỏi về thương vụ Falcao và siêu cò Jorge Mendes đã thốt lên với giọng đầy bực bội. “Đừng hỏi tôi quá nhiều về Falcao, nếu muốn biết thì đi hỏi Jorge Mendes, ông ấy có vẻ như là chủ tịch Real chứ không phải tôi.” Một câu nói ấy thôi cũng đủ thấy rằng, tầm ảnh hưởng của Jorge Mendes dường như bao phủ ở khắp nơi và “tay siêu cò” này có thể đạo diễn rất tốt mọi thương vụ.

    Jorge Mendes: Ông vua không cần ngai vàng!
    Jorge Mendes là đạo diễn của hàng loạt vụ chuyển nhượng cầu thủ đình đám. Ảnh: Internet.

    Ở tuổi 30, Jorge Mendes chính thức có những bước đi dò dẫm trong nghề môi giới cầu thủ. Và 19 năm sau đó, Jorge Mendes trở thành địa chỉ tin cậy để các cầu thủ gửi gắm tương lai. Tiếng nói, tài thương thuyết và những mánh khóe của nghề môi giới đã khiến không ít vị chủ tịch, các HLV ngán ngẩm Jorge Mendes. Có cảm tưởng, chỉ cần Jorge Mendes xuất hiện ở đâu, bom tấn hay những vụ chuyển nhượng không sách vở sẽ diễn ra.

    Vì thế, thương vụ David De Gea chuyển từ Man United sang Real Madrid có thể sẽ là màn đạo diễn ngoạn mục tiếp theo của Jorge Mendes. Không một ai dám chắc De Gea sẽ ở lại Man United hay sẽ khoác áo Real Madrid ở mùa giải 2015/2016 trừ Jorge Mendes.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...