MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Hy hữu chuyện 2 CLB V-League lãnh cùng 1 án kỷ luật

    11:20 Thứ năm 30/06/2016 | 14

    BongDa.com.vn Vòng 13 V-League mang đến cho XSKT Cần Thơ và CLB Đồng Tháp án kỷ luật có cùng một nội dung.

    Can Tho

    Cầu thủ XSKT Cần Thơ (áo xanh) bị phạt đến 6 thẻ vàng trong trận thắng trên sân của Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Theo đó, CLB Đồng ThápXSKT Cần Thơ, mỗi đội phải nộp phạt 3 triệu đồng vì có từ 5 cầu thủ trở lên lãnh thẻ vàng trong một trận đấu. Cụ thể về án phạt này được quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 46 quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đó Việt Nam (VFF).

    Trong trận làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Sài Gòn, XSKT Cần Thơ giành được chiến thắng sát sao 1-0 nhưng cái giá phải trả là họ có đến 6 cầu thủ bị thẻ vàng. Các cầu thủ dính thẻ là Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Quân, Oseni Ganiyu Bolaji, Nguyễn Hiếu Trung Anh, Huỳnh Tấn Hùng, Lê Đức Lộc.

    Còn trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp FC, đội chủ nhà có điểm số đầu tiên sau 9 trận thua liên tiếp nên hệ quả là có 5 cầu thủ của họ dính thẻ vàng. Có lẽ án phạt này không khiến họ bận tâm bằng 1 điểm từ trận hòa với Sanna Khánh Hòa BVN. Bạch Đăng Khoa, Phan Minh Tâm, Diego Oliveira Silva, Lê Hữu Phát, Nguyễn Trung Sơn là những cầu thủ lãnh thẻ.

    Cả XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp FC có thể vui vì kết quả mình đạt được sau vòng 13 nhưng nếu nghĩ về vòng 14 V-League sẽ diễn ra vào ngày 03-7 thì sẽ là một bài toán hóc búa về nhân sự. Theo quy định, cầu thủ lãnh đủ 3 thẻ vàng trong 3 trận khác nhau sẽ phải nghỉ lượt trận tiếp theo và danh sách này sẽ được VPF công bố 1 ngày trước ngày thi đấu.

    7

    Đồng Tháp FC đang chật vật tìm đường thoát khỏi vị trí chót bảng bằng trận hòa 1-1 trước Khánh Hòa. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Lượt về bắt đầu từ vòng 14, XSKT Cần Thơ trở về sân nhà để phục hận HAGL khi họ thua ngược 1-2 trên sân Pleiku. Trong khi đó, Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ phơi áo trên sân Lạch Tray vì lượt đi dù đá trên sân nhà nhưng HLV Trần Công Minh vẫn thua 0-1 trước Hải Phòng bằng bàn thắng duy nhất của Stevens.

    Hoàn cảnh của Cần Thơ và Đồng Tháp hiện nay đang rất khác nhau. Đội bóng Tây Đô thảnh thơi ở giữa bảng xếp hạng với 18 điểm và luôn chơi tốt trên sân nhà. Trong khi đó, xứ CLB bưng biền đá đâu thua đó và chỉ mới có 4 điểm lại đang xếp chót bảng và trở thành ứng cử viên số 1 cho suất rớt hạng trực tiếp.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 11:05 30/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...