MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Hòa SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh trở thành cựu vương ở Cup Quốc gia 2017

    19:15 Thứ ba 20/06/2017

    BongDa.com.vn Dù đã rất nỗ lực ở lượt về khi cầm hòa chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỉ số 1-1, nhưng tỉ số đó là không đủ để Than Quảng Ninh đi tiếp tại Cup Quốc gia 2017, qua đó trở thành cựu vương ở giải lần này.

    Bị dẫn trước 3 bàn ở lượt đi, vì vậy không có gì bất ngờ khi Than Quảng Ninh đã đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng. Tuy nhiên, đội bóng đất Mỏ đã vấp phải một lối chơi đầy khó chịu của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     Dù đã rất cố gắng nhưng Than Quảng Ninh không thể lật ngược thế cờ trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Không quá vượt trội trong lối chơi, nhưng đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng chính là đội may mắn có được bàn thắng mở tỉ số sau khi bóng chạm tay hậu vệ Văn Long trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Patiyo đã đánh bại Thanh Bình để giúp Than Quảng Ninh vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9.

    Nhưng niềm vui của đội bóng đất Mỏ chỉ kéo dài được khoảng 2 phút, sau khi “sát thủ” Merlo lại một lần nữa lên tiếng sau pha đệm bóng chính xác làm tung lưới Tuấn Linh từ đường chuyền chuẩn mực của Hoàng Minh Tâm  ở phút 12.

    Có được bàn gỡ hòa, SHB Đà Nẵng đã chủ động nhường lại thế trận cho Than Quảng Ninh để trông chờ vào những tình huống phản công nhanh. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng việc bế tắc tìm đường vào khung thành Thanh Bình khiến đội bóng đất Mỏ không có thêm bàn thắng nào trước khi hiệp 1 kết thúc.

    Thế trận trong hiệp 2 cũng không có nhiều sự khác biệt so với hiệp 1, khi Than Quảng Ninh vẫn là đội nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, nhiều cơ hội ngon ăn lại thuộc về SHB Đà Nẵng. Nếu như Merlo chính xác và nắn nót hơn ở những tình huống cuối cùng ở các phút 55 và 67 thì có lẽ trận đấu đã sớm được an bài.

     - Bóng Đá

     Đỗ Merlo một lần nữa trở thành nỗi khiếp sợ của Than Quảng Ninh. Ảnh: Viết Định

    Không có thêm bàn thắng nào được ghi, cả hai đội đành chấp nhận rời sân tới tỉ số hòa 1-1. Tuy nhiên, kết quả này đã khiến Than Quảng Ninh trở thành cựu vương ở Cup quốc gia, trong khi đó SHB Đà Nẵng đang cho thấy tham vọng rất lớn của mình ở mùa giải năm nay.

    Ghi bàn: Patiyo (9’), Merlo (12’)

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Văn Long, Anh Quang, Britez, Nhật Tân, Minh Tâm ( Quang Huy 80’), Anh Tuấn, Thanh Hải ( A Mít 60’), Huy Toàn ( Hữu Phúc 81’), Phan Văn Long, Merlo.

    Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Minh Tùng, Da Silva, Thanh Hiền, Trung Hiếu, Văn Hiếu ( Nhật Minh 69’), Hồng Quân, Xuân Tú ( Hùng Cường 85’), Quách Tân, Patiyo.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:05 20/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...