MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Hóa ra Argentina còn tệ hơn người ta tưởng

    22:26 Thứ sáu 22/06/2018

    BongDa.com.vn Ra quân bị cầm chân bởi Iceland – đội vào tới tứ kết euro 2016 – nhiều người còn thông cảm cho Lionel Messi và tập thể Argentina. Nhưng việc để thua Croatia 3 bàn không gỡ và đối diện nguy cơ về nước sớm thì còn lời nào bào chữa cho Albicelestes không?

    Có câu nói dù thắng hay thua, thần thái mới là quan trọng nhất, kết quả thua không bằng cách thua. Nhưng nhìn cách mà Messi và Argentina bước vào trận tử chiến với Croatia mới thấy việc họ thua 0-3 dường như được dự báo trước.

    Đó là khoảng khắc đầu tiên khi Messi – niềm hy vọng số một của Argentina - đứng hát quốc ca với nét mặt thẩn thờ, vô hồn. Nó hoàn toàn khác xa với khí thế mà nhiều đội đã thể hiện khi bài nhạc đất nước vang lên. Ai đó từng nói hãy nhìn vào cách cầu thủ hát quốc ca sẽ biết họ tự tin và quyết tâm ra sao. Với vẻ mặt ấy của Messi, liệu rằng anh quyết tâm đến mức nào trong trận cầu sống còn này?

    Hóa ra Argentina còn tệ hơn người ta tưởng - Bóng Đá

     Dáng vẻ vô hồn của Messi là điềm báo cho thất bại của Argentina.

    Và khi các máy quay lướt qua hết đội hình của Argentina người ta càng té ngửa hơn hay chẳng dám tin vào mắt mình: Gonzalo Higuain, Paolo Dybala và Angel Di Maria đều dự bị. Vậy Albicelestes lấy ai để đối đầu cùng những Modric, Perisic, Mandzukic, Rakitic bên phía Croatia ? Điều quan trọng là việc loại các cầu thủ trên thì một lần nữa HLV Jorge Sampaoli thừa nhận rằng việc Argentina mất 2 điểm đầu tiên là do họ chứ đấu pháp ông đúng và cậu học trò cưng Messi đã chơi tốt. Dù Aguero mới là người ghi bàn còn Messi đá hỏng quả 11m.

    Với những con người như vậy cũng dễ hiểu vì sao Argentina bị Croatia lấn lướt. Trước trận đấu người Croatia nói rằng trong đội hình Argentina chỉ có Messi thôi còn lại đều không bằng Croatia. Đấy có thể là lời nói quá. Nhưng sau những gì họ đã làm được trước đại gia Nam Mỹ, ứng cử viên vô địch tại World Cup, á quân mùa trước, thì đấy là hoàn toàn chính xác. Thậm chí ngay cả Messi cũng bị Modric che mờ hoàn toàn. Sau trận này, từ “M10” được nhắc đến rất nhiều, nhưng M10 của Croatia (Modric) lên đỉnh cao với siêu phẩm 24m còn M10 Argentina (Messi) xuống vực sâu, với pha đệm bóng cận thành không thành, và có thể phải xách vali về nước sớm.

    Hóa ra Argentina còn tệ hơn người ta tưởng - Bóng Đá

     Sự tỏa sáng của Modric là nguyên nhân lớn mang về thắng lợi 3-0 cho Croatia.

    Cũng là đội trưởng, cũng mang áo số 10 nhưng Modric tả xung hữu đột, hò hét cổ vũ đồng dội, lên công về thủ và đích thân ghi siêu phẩm. Còn Messi ? Anh lững thững trên sân, lặng lẽ cúi đầu khi đội nhà chịu liên tiếp các bàn thua và những cái vuốt mặt chán chườn buông xui. Bản thân người đội trưởng, ngôi sao số 1 còn vậy thì trách gì các cầu thủ khác ?

    Trong khi ấy, bên ngoài sân, Jorge Sampaoli làm gì? Ông chạy đi chạy lại, xoa đầu, vuốt mặt, thở dài, cởi áo khoe đôi tay đầy hình xăm, trông cá tính đó nhưng không giấu được vẻ mặt thểu não cùng ánh mắt ngân ngấn nước. Một chủ soái đã bất lực thì chẳng mong gì đoàn quân ấy đủ sức quật ngã đối phương.

    Một hình ảnh khác cũng tiêu biểu cho sự bế tắc và tuyệt vòng của Argentina là Diego Maradona. Trên khán đài, Cậu bé vàng ngày nào hết trầm tư rồi…cắn móng tay khi nhìn các hậu bối bị thảm sát. Dù ông la khản cổ thì họ dưới sân cũng chẳng nghe nhưng thà ông la hét đi để người ta thấy được chút nhuệ khí của người Argentina.

    Diego Maradona chết lặng trên khán đài, Jorge Sampaoli thẩn thờ ngoài đường biên còn Lionel Messi như cái bóng vật vờ trên sân còn cái cầu thủ khác cũng chẳng biết mình phải làm gì. Cái nhuệ khí đó cùng những sai lầm trong đấu pháp đã dẫn đến một kết cục bi thương cho Albicelestes. Đã không có sự quật khởi khi vào đường cùng. Hóa ra người Argentina còn tệ hơn những gì mà người ta nghĩ về họ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:30 22/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...