MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • HLV Park Hang-seo và lời căn dặn “bách phát bách trúng”

    21:39 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Không phải những trọng pháo quen thuộc như Quang Hải, Văn Đức mà chính là những tiền vệ trung tâm đã mang về lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam sau trận chung kết lượt đi.

    Thi đấu tại Bukit Jalil với sức ép của hơn 80.000 khán giả cùng một đối thủ khá “hiếu chiến” như Malaysia, HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo cho các học trò chơi thận trọng, chặt chẽ. Trong hơn 20 phút đầu trận đấu, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của ĐT Việt Nam và các cầu thủ áo đỏ pressing rất chủ động và chực chờ cơ hội.

    HLV Park Hang-seo và lời căn dặn “bách phát bách trúng” - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam thi đấu rất chủ động trước sức ép của ĐT Malaysia. Ảnh: Đình Viên.

    Để rồi điều gì đến cũng đã đến khi lần lượt ở các phút 22 và 25, “Những ngôi sao vàng” đã dội 2 bàn thắng từ 2 cú rocket của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy. Đây có thể xem là một “bí chiêu” mà HLV Park Hang-seo dành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Tan Cheng Hoe.

    Bởi lẽ, ở 6 trận đấu đã qua, những bàn thắng đến với ĐT Việt Nam đến từ những mũi giáp công quen thuộc như Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải hay Văn Đức và hôm nay, 2 tiền vệ trung tâm lại thay phiên ghi liền 2 bàn thắng. Điều bất ngờ chính là sẽ không ai dè chừng những tiền vệ trung tâm trong những trận đấu như thế này, vì nhiệm vụ chính của họ chỉ là công việc đánh chặn và thu hồi bóng.

    Tất cả đã nằm trong tính toán của thầy Park khi ông quyết định để Đức Chinh đá chính chứ không phải lão tướng Anh Đức. Việc góp mặt của tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng cho phép ĐT Việt Nam có được những pha phản công sắc sảo hơn với tốc độ cao hơn và “Chinh đen” cũng là mẫu tiền đạo chịu cày ải, càng lướt.

    HLV Park Hang-seo và lời căn dặn “bách phát bách trúng” - Bóng Đá

     Màn ăn mừng của Đức Huy và các đồng đội sau khi nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Đình Viên.

    Để có được 2 bàn thắng quý báu khá bất ngờ ngay từ hiệp 1 đó, “Những ngôi sao vàng” đã đặt sẵn một cái bẫy phòng ngự phản công hoàn hảo với mỗi vị trí trên sân đều luôn sẵn sàng lao về phía trước. Và với một lớp mỏng những cầu thủ phòng ngự áo vàng, việc trả bóng cho cột 2 băng lên dứt điểm từ xa là một kế sách hợp lý, hiệu quả.

    Nhìn cách mà Huy Hùng và Đức Huy ghi bàn, NHM Việt Nam càng thêm phục tài HLV Park Hang-seo vì ông đã đoán định trước nước cờ này và cho các cầu thủ tập dứt điểm rất nhiều trong những ngày qua cùng lời căn dặn: “Phải luôn chắt chiu và tận dụng tốt những cơ hội sút bóng.”

    Hai bàn thắng từ 2 cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, rõ ràng, lời căn dặn “bách phát bách trúng” của thầy Park đã phát huy công hiệu.

    Tuy những cố gắng kể trên đã không thể mang đến chiến thắng cuối cùng dành cho ĐT Việt Nam nhưng với tỷ số 2-2 sau trận lượt đi cùng lợi thế 2 bàn trên sân khách cũng đã là một thành công với vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Và chắc chắn, tại trận lượt về tại Mỹ Đình, thầy Park sẽ còn tạo ra nhiều bất ngờ cho ĐT Malaysia.

    Đăng Huy | 20:50 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...