MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • HLV Mexico xin lỗi vì đã đấm phóng viên

    10:30 Thứ năm 30/07/2015

    Chỉ một ngày sau khi bị Liên đoàn bóng đá Mexico sa thải, huấn luyện viên Miguel Herrera đã lên tiếng xin lỗi vì hành động bộc phát của mình.

    (BongDa.com.vn – Chỉ một ngày sau khi bị Liên đoàn bóng đá Mexico sa thải, huấn luyện viên Miguel Herrera đã lên tiếng xin lỗi vì hành động bộc phát của mình.

    HLV Miguel Herrera đã xin lỗi người hâm mộ và truyền thông. Ảnh: Internet.
    HLV Miguel Herrera đã xin lỗi người hâm mộ và truyền thông. Ảnh: Internet.

    Như báo chí đã đưa tin, vào hôm thứ hai, HLV trưởng của ĐTQG Mexico – đội vừa vô địch Gold Cup 2015 đã bị sa thải vì có hành vi bạo lực với các phóng viên.

    Cụ thể, khi đến sân bay ở Philadelphia, HLV này đã đấm phóng viên của kênh truyền hình Azteca khi người này hỏi về tương lai của ông. Ngay sau đó, kênh truyền hình này liền tố cáo việc này trước công chúng. Và BLĐ LĐBĐ Mexico chỉ còn cách “trảm tướng”.

    Và với hành động này, vào ngày hôm qua, ông Miguel Herrera đã tuyên bố xin lỗi công khai trước người hâm mộ và truyền thông.

    “Tôi muốn gửi lời xin lỗi công khai đến những người hâm mộ, các trợ lý, các cầu thủ, LĐBĐ Mexico và các phương tiện truyền thông vì hành vi của tôi. Tôi thật lòng hối tiếc vì việc mình đã làm,” Ông nói trong một thông báo công khai.

    Tôi biết rằng đó không phải là thái độ phù hợp của một HLV đang dẫn dắt ĐTQG Mexico, dù cho tôi đã phải nhận những lời chỉ trích, đùa cợt và thái độ thiếu thiện chí từ họ.

    Tôi rất buồn khi phải rời khỏi vị trí HLV. Tôi sẽ giành thời gian để nghỉ ngơi cùng gia đình, và luôn sẵn sàng quay lại bất cứ lúc nào có thể.”

    Nhận lời dẫn dắt “El Tri” vào năm 2013, HLV Miguel Herrera đã giúp Mexico lọt vào vòng 1/16 World Cup 2014, và vô địch Gold Cup 2015, sau chiến thắng 3-1 trước Jamaica ở trận chung kết.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...