MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • HLV Lê Huỳnh Đức lo lắng về thể lực của các học trò

    13:48 Chủ nhật 25/06/2017

    SHB Đà Nẵng đang trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cả Cup Quốc gia và V-League, bởi trong vòng 20 ngày họ phải đá đến 5 trận, chính điều đó đang khiến thuyền trưởng đội bóng này rất lo lắng về vấn đề thể lực của các cầu thủ.

    Để thua trước FLC Thanh Hóa ở vòng 14 V-League, SHB Đà Nẵng đã để đội bóng xứ Thanh nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm trên bảng xếp hạng và qua đó gần như xa rời với ngôi vương ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, việc người hâm mộ đội bóng này quan tâm hơn cả chính là mật độ thi đấu dày đặc trung bình 4 ngày 1 trận như hiện nay sẽ khiến thể lực của các cầu thủ nhanh chóng giảm sút và có thể dẫn đến chấn thương đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Việc 4 ngày thi đấu 1 trận khiến Merlo và đồng đội không có trạng thái sung sức nhất. 

    Thực tế, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã chơi không tệ trước đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên, việc đối thủ có được nền tảng thể lực dồi dào đã khiến SHB Đà Nẵng bị lép vế và để thua tiếc nuối. "Thật đáng tiếc khi chúng tôi để thua trận này. Có thể do thời tiết nắng nóng, lịch thi đấu rất dày khiến thể lực của SHB Đà Nẵng nhanh chóng suy giảm. Nhìn chung, chúng tôi mắc một số sai sót dẫn đến các bàn thua. Hôm nay, nếu có 1 điểm thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng phải nói rằng FLC Thanh Hóa đã chơi hay. Nhất là Omar, cậu ta chơi rất tốt,” nhà cầm quân 45 tuổi cho biết.

    Sau khi trở về từ xứ Thanh, SHB Đà Nẵng chỉ có duy nhất 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Hà Nội FC và cuối tuần họ lại di chuyển vào Bình Dương thi đấu vòng 16. Điều này đang khiến HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất lo lắng về thể lực cho các cầu thủ: “4 ngày chúng tôi đá 1 trận, ngoài ra chúng tôi còn di chuyển rất là nhiều các cầu thủ không có thời gian để hồi phục. Thật ra lịch thi đấu không có lợi cho chúng tôi khi phải di chuyển quãng đường xa bằng máy bay và cả bằng xe. Sau trận đấu với Thanh Hóa, chúng tôi phải di chuyển bằng xe về lại Đà Nẵng, mất hết khoảng 1 ngày và chỉ có đúng duy nhất 1 ngày để các cầu thủ hồi phục thể lực. Điều đó sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ lớn tuổi."

    Chuỗi ngày ác mộng đối với SHB Đà Nẵng chỉ chấm dứt sau trận đấu với B. Bình Dương vào cuối tuần này, bởi V-League sẽ tạm nghỉ khoảng 2 tháng để U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29. Đến khi mùa giải trở lại vào tháng 9, thì thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mới thật sự đáng sợ.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:10 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...