MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • HLV Erikkson của ĐT Philippines: Chiến tích, ê chề và lùm xùm tình ái

    18:32 Thứ bảy 27/10/2018

    Sven-Goran Eriksson, tân HLV trưởng đội tuyển Philippines, từng là thuyền trưởng một thời của đội tuyển Anh. Cuộc sống của ông rất ồn ào bởi rùm beng ngoài sân cỏ.

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Philippines thông báo đã bổ nhiệm nhà cầm quân người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson làm HLV trưởng ĐTQG trong vòng 6 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến lược gia từng đưa "Tam sư" dự World Cup sẽ dẫn dắt "Azkals" tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

    Những thành tích đáng nể

    Sven-Goran Eriksson, 70 tuổi, bắt đầu sự nghiệp cầm quân ở CLB Degerfors IF hạng 3 ở quê nhà Thụy Điển từ năm 1977. Ông ngay lập tức gặt hái thành công khi giúp đội bóng này dự hai trận đấu play-off để thăng hạng trong năm 1977 và 1978.

    Ở mùa giải thứ hai, Eriksson đã hoàn thành sứ mệnh khi giúp Degerfors giành chiến thắng và được lên chơi ở giải hạng 2.

    Những năm sau đó, chiến lược gia sinh năm 1948 còn có thời gian dẫn dắt thêm một đội bóng quê nhà nữa là IFK Goteborg, trước khi chuyển đến Bồ Đào Nha làm thuyền trưởng cho Benfica, giúp CLB này giành được hai chiếc cúp vô địch quốc gia.

     - Bóng Đá

     HLV Eriksson có những năm tháng huy hoàng trong sự nghiệp khi đối đầu với Sir Alex Ferguson. Ảnh: Allsport.

    Bảng thành tích khá ấn tượng đã đưa Eriksson đến với đất nước Italy. Ông kinh qua những CLB như Roma, Fiorentina (trong đó có 3 mùa giải ông quay lại Benfica) và Sampdoria.

    Tuy nhiên, chiến công lẫy lừng nhất của chiến lược gia người Thụy Điển phải kể đến những năm tháng ông ngồi trên băng ghế huấn luyện của Lazio. Ngay trong mùa giải đầu tiên 1997-98, Eriksson đã giành cú đúp vô địch Coppa Italy và Siêu cúp Italy. Thành tích này được lặp lại thêm một lần nữa trong năm 2000.

    Năm 1999, Lazio tiếp tục làm nên lịch sử khi đánh bại Manchester United của Sir Alex Ferguson với tỷ số 1-0 trong trận chung kết siêu cúp châu Âu tại Monaco. "Quỷ đỏ" ngày ấy được coi là hùng mạnh nhất trong lịch sử với cú ăn 3 huyền thoại, nhưng cũng phải chịu khuất phục trước đoàn quân của Eriksson.

    Bước sang năm 2000, Lazio tiếp tục vang danh với có chiếc Scudetto thứ hai trong lịch sử. Chiến tích ấy càng thêm đáng nhớ khi đoàn quân của ông thầy Thụy Điển đăng quang nhờ cú ngã ngựa của đại kình địch Juventus trong ngày cuối cùng của mùa giải.

    Lùm xùm đời tư

    Nhờ thành tích huy hoàng tại Serie A, Eriksson được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bổ nhiệm thành HLV trưởng "Tam sư". Ông trở thành HLV nước ngoài đầu tiên đảm nhận chiếc ghế nóng ở đội tuyển Anh.

    Trong 5 năm làm việc và 67 trận dẫn dắt “Tam sư”, chiến lược gia người Thụy Điển có được 40 chiến thắng và 10 trận thua. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của ông chỉ là giúp đội tuyển Anh lọt vào tới tứ kết tại World Cup 2002 và 2006.

     - Bóng Đá

     Eriksson bị báo chí khui ra hàng loạt scandal tình ái.

    Bên cạnh thành tích khó có thể làm hài lòng những CĐV cuồng nhiệt bậc nhất thế giới, Eriksson còn dính vào những vụ lùm xùm gây mất điểm trong mắt báo chí xứ sở sương mù.

    Có vợ trẻ trung xinh đẹp, chiến lược gia 70 tuổi vẫn không ngừng "tòm tèm" khi cặp kè với những bóng hồng khác, đỉnh điểm là với Faria Alam, cô thư ký khi đó đang làm việc tại FA.

    Trong thời gian đương nhiệm tại đội tuyển Anh, Erikson không ít lần "ăn vụng" với nàng thư ký liên đoàn. Mỗi khi phải đi xa, hai bên lại thường xuyên gọi điện tâm tình thủ thỉ về những áp lực mà ông gặp phải nơi xứ sở sương mù.

    Câu chuyện bất ngờ được báo chí nước này khui ra khi đội tuyển Anh thất bại tại Euro 2004, Eriksson hẹn hò với Faria ở Thụy Điển và bị phát hiện. Sau nhiều vụ scandal tai tiếng và thành tích đội tuyển bết bát, FA quyết định kết thúc hợp đồng với Eriksson sau World Cup 2006.

    Những vết trượt dài

    Quãng thời gian kể từ năm 2006 trở đi là những ngày tháng phiêu dạt tứ xứ của Eriksson. Năm 2007, ông trở thành HLV của Manchester City và CLB khởi đầu ấn tượng, leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Bản thân chiến lược gia người Thụy Điển cũng được trao tặng danh hiệu "HLV hay nhất tháng 8" năm đó.

    Tuy nhiên, hành trình của Eriksson tại Ngoại hạng Anh khép lại chỉ vài tháng sau đó. Tháng 1/2018, "Quỷ xanh" tụt xuống vị trí thứ 7 vì chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

    Ông chủ người Thái Thaksin Shinawatra của Man City vào mùa xuân năm 2008 tuyên bố sẽ kết thúc hợp đồng với Eriksson nhanh hơn dự kiến vì "thành tích nghèo nàn không thể chấp nhận được ở một giải đấu đẳng cấp như Ngoại hạng Anh".

    Eriksson sau đó lên làm HLV trưởng đội tuyển Mexico, gần một năm sau đã bị sa thải. Ông tiếp tục lên làm giám đốc tại CLB Notts County nước Anh nhưng rồi cũng sớm từ chức vì những khoản nợ lớn của đội bóng. Từ năm 2010 đến 2011, cựu thuyền trưởng của "Tam sư" còn có những khoảng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Bờ Biển Ngà và Leicester City.

    Tháng 6/2013, Eriksson lần đầu làm việc ở châu Á khi được bổ nhiệm lên làm HLV CLB Guangzhou R&F ở Trung Quốc. Ông giúp đại diện Quảng Châu kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3, giành suất lần đầu tiên tham dự AFC Champions League nhưng không tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện trong việc gia hạn hợp đồng.

     - Bóng Đá

     Eriksson có hành trình đầy trắc trở tại Trung Quốc.

    Nhà cầm quân người Thụy Điển tiếp tục bôn ba sang Shanghai SIPG vào cuối năm 2014. Dù giúp đội bóng hai mùa liên tiếp lọt vào top 3 giải đấu, Eriksson thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi đơn điệu và không chịu tạo cơ hội cho những tài năng trẻ của CLB. Kết cục, ông bị thay thế bởi cựu HLV Chelsea Andre Villas-Boas khi hết hợp đồng.

    Tiếp tục gắn bó với Trung Quốc, Eriksson xuất hiện trên băng ghế huấn luyện của CLB Shenzhen ở mùa giải 2016-17. Chỉ 6 tháng sau, ông bị sa thải vì thành tích tệ hại: 8/13 trận đấu không thể giành chiến thắng.

    Quá tam ba bận, cuối tháng 10 năm nay, Eriksson bất ngờ hợp tác với Liên đoàn bóng đá Philippines để trở thành thuyền trưởng của "Azkal" tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. 

    Quyết định này đã cho thấy tham vọng lớn của đội tuyển Philippines khi trong 4 giải đấu AFF Cup gần nhất, “Azkals” lọt vào vòng bán kết vào các năm 2010, 2012 và 2014. Tuy nhiên, việc lọt vào top 4 tính đến nay vẫn là thành tích tốt nhất của "Azkals", chỉ giúp họ được đánh giá là lực lượng mới nổi của bóng đá Đông Nam Á.

    Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm giải đấu cộng với việc mời về một chiến lược gia lão luyện, Philippines đã cho thấy quyết tâm lần đầu tiên lọt vào trận chung kết AFF Cup trong lịch sử.

    Còn với bản thân Eriksson, người có quá nhiều kinh nghiệm làm việc tại Thụy Điển, Italy, Bồ Đào Nha, Anh, Mexico, Trung Quốc, việc xuất hiện ở giải đấu cúp Đông Nam Á có thể sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho AFF Cup lần này.

    Bích Hiền | 18:14 27/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...