(BongDa.com.vn) – Cựu tiền đạo Emile Heskey của Leicester City cho rằng hành trình kinh ngạc của đội bóng cũ trong một năm qua xứng đáng được chuyển thể thành phim.
CKhông những thế, Leicester còn vô địch sớm hai vòng đấu. Trận hòa của Tottenham Hotspur với Chelsea đêm qua đã giúp Leicester vô địch với 7 điểm nhiều hơn Gà trống trong khi chỉ còn hai vòng đấu nữa là mùa giải sẽ hạ màn.
Heskey, một cựu cầu thủ từng gắn bó với Leicester ở những thời khắc vinh quang trong quá khứ đã không khỏi vui mừng với chiến tích này. Anh từng cùng Bầy cáo giành hai Cúp liên đoàn năm 1994 và 2000, nhưng chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay mới là thành tích cao nhất mà đội bóng đạt được.
Trên Omnisport, Heskey cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây là một trong những câu chuyện hay nhất của bóng đá. Khi mùa giải mới bắt đầu, ai cũng nghĩ Leicester sẽ xuống hạng. Nhưng hãy nhìn lại quãng đường họ đã đi qua để tiến đến thành công, đó có thể viết thành kịch bản cho một bộ phim.”
Cựu tuyển thủ Anh cũng cho biết, nhờ vào giai đoạn giữ tháng 12 và tháng Giêng đã giúp Leicester trụ vững. Những đội bóng lớn khác bị chấn thương liên miên trong thời gian này, còn Leicester thì chỉ “trầy trụa” đôi chút.
Heskey nói thêm: “Giai đoạn Giáng sinh là khoảng thời gian bạn có thể bị chấn thương vì lịch thi đấu rất dày đặc và các cầu thủ cũng không được nghỉ Đông. Leicester chỉ có một vài ca chấn thương nhẹ và không bị trở ngại gì quá lớn.”