MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • HAGL thua vì không thể trên cơ đối thủ

    12:43 Chủ nhật 15/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng phố Núi đã thua trận thứ 4 liên tiếp, tuy vậy HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn cho rằng ông không hiểu tại sao đội nhà lại thua dù “trên cơ” đối thủ, và có ý cho rằng may mắn đang ngoảnh mặt với học trò của mình. Liệu có đúng như thế không?

    Lấy ngay từ trận đấu với SLNA để nhận xét, thì thực tế HAGL không thể xem là trên cơ đối thủ được. SLNA đã nhập cuộc rất hòa nhã và thể hiện rằng tâm trí của họ đang dồn vào chung kết Cúp Quốc gia, danh hiệu họ hoàn toàn có thể với tới, còn động lực ở V-League có lẽ là đã không còn nhiều. Với một đối thủ như vậy nhưng HAGL chỉ kiểm soát bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân, rất khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm đồng thời “biếu” cho đội bạn hai bàn thắng theo kiểu không thể chối từ, vậy thì “trên cơ” ở chỗ nào?

     - Bóng Đá

     HAGL không có ý tưởng triển khai bóng vào vòng cấm.

    Trong loạt trận đấu ngày thứ bảy, khán giả hâm mộ bóng đá quốc tế đã được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn, khi Manchester City vùi dập Stoke City với tỷ số 7-2. Đây mới là trận đấu thể hiện rõ nét sự “trên cơ” của đội bóng này so với đội bóng khác. Manchester City không chỉ vượt trội đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng hay số lần dứt điểm,mà sức mạnh của họ còn thể hiện ở cái cách các cầu thủ xé toang hàng phòng ngự đầy chất cơ bắp và vốn đang lùi sâu của Stoke City để ghi những bàn thắng nhìn thì rất dễ dàng, theo kiểu ai đệm bóng cũng vào chứ không cần tiền đạo thực thụ. Hay cái cách MC nhanh chóng ghi bàn dập tắt mọi hy vọng vừa le lói của Stoke cũng cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn là như thế nào.

    Nhìn lại trận đấu của HAGL và SLNA, các cầu thủ phố Núi cũng áp dụng xu hướng “không tiền đạo” vào lối chơi. Công Phượng chủ yếu đóng vai trò quấy phá, thu hút hậu vệ đối phương, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho các tiền vệ. Nhưng hàng tiền vệ HAGL không đủ mạnh để chiến thắng hàng thủ SLNA, đa số những đường bóng tìm vào đến vòng cấm xứ Nghệ đều bị phá ra trước khi đến được người dứt điểm cuối cùng. Bóng gần như không vào được vòng cấm thì sút xa là phương án duy nhất khả dĩ, mà đã phải sút xa thì sự may rủi là không thể tránh khỏi, ngay siêu sao như Ronaldo còn không ít lần “bắn chim trên trời” thì những Minh Vương, Công Phượng hay Đông Triều có đưa bóng lên khán đài cũng đâu phải là điều gì quá khó hiểu.

     - Bóng Đá

     Công Phượng nỗ lực nhưng không thay đổi được thế cục.

    Có thể nói, cái mà các cầu thủ HAGL trội hơn mặt bằng chung V-League đó là sự ăn ý giữa các cầu thủ ăn tập cùng nhau nhiều năm, cùng với việc được đào tạo tốt nên kỹ thuật cơ bản khá hơn nhiều cầu thủ khác. Nhưng hai điều đó là không đủ để tạo nên một đội bóng HAGL có thể thể hiện “trên cơ” những đội bóng khác tại V-League, cộng với những điểm yếu cố hữu trong khâu phòng ngự suốt bao năm không thể khắc phục, thì việc HAGL thất trận chẳng phải do họ thiếu may mắn, hay đối thủ của họ “chơi xấu”, hay trọng tài không công bằng gì cả, nó đơn giản là vì HAGL chưa thực sự mạnh hơn, chưa thực sự áp đảo được đối thủ mà thôi.

    Những trận thua liên tiếp cũng báo động một điều rằng, đội hình HAGL đang mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Lò JMG giỏi đào tạo tiền vệ, và khi HAGL chuyên dùng “hàng” của JMG thì tất yếu sẽ dẫn đến việc “công cùn, thủ kém”, chỉ có tuyến tiền vệ là tạm được mà thôi. Không đặt nặng việc tìm kiếm ngoại binh, nhường đất cho cầu thủ nội tự đào tạo là việc không sai, nhưng bắt các cầu thủ trong giai đoạn phát triển phải đá ở những vị trí mình không thực sự giỏi, không thực sự phù hợp thì đó chưa chắc là chiến lược đúng.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chính thức từ chức.

    Nhân sự trên băng ghế huấn luyện của HAGL đang có sự thay đổi, nhưng nếu như ở những năm tiếp theo, ban lãnh đạo HAGL tiếp tục nói không với việc bổ sung những cầu thủ có đẳng cấp, có chất lượng vào đội hình để bổ khuyết vào những điểm yếu cố hữu, thì có mời Pep Guardiola về cũng không ai dám chắc là sẽ thành công.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 12:25 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...