MỚI NHẤT :
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Hà Nội FC trở lại ngôi nhất bảng sau chiến thắng trước Hải Phòng

    19:22 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn Hà Nội FC lấy lại vị trí nhất bảng của TP.HCM sau chiến thắng trước Hải Phòng.

    Mở màn giai đoạn lượt đi của V-League 2019, Hà Nội FC có chuyến làm khách Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Khó khăn là điều được dự báo trước đối với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm, khi mà chưa bao giờ họ có trận đấu dễ dàng trước Hải Phòng.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC đã đẩy đội hình dâng cao và tấn công chủ động, áp đặt sức ép mạnh lên cầu môn đối phương. Tuy vậy, chủ nhà Hải Phòng đáp trả gay gắt bằng lối đá áp sát, tích cực pressing tranh cướp bóng. Sau nhiều pha hãm thành, phút thứ 13 Văn Kiên có pha tạt bóng từ cánh phải để đội trưởng Văn Quyết thoải mái thực hiện cú lắc đầu kỹ thuật, đưa bóng về góc xa trong nỗ lực vô vọng của thủ môn Vũ Hải. Có được bàn thắng, Hà Nội FC thi đấu đầy tự tin trước đối thủ nhưng không thể ghi được bàn thắng, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.

     - Bóng Đá

     Văn Quyết là cầu thủ mở tỷ số của trận đấu. Ảnh: Minh Anh.

    Bước vào hiệp 2, khi mà bóng mới chỉ lăn được 2 phút thì Hải Phòng đã có bàn thắng cân bằng tỷ số. Từ một tình huống đá phạt của động đội, Hoài Dương chọn vị trí chuẩn xác để tung cú đánh đầu tung lưới nhà ĐKVĐ V-League ở ngay sát vạch vôi. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, Hà Nội FC được hưởng 1 quả phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công, Văn Quyết tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành chủ nhà. Omar chớp thời cơ tung cú dứt điểm ở cự ly gần tái lập cách biệt 1 bàn cho Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

     Pape Omar là người nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Ảnh: Minh Anh.

    Ngay sau khi nhận bàn thua thứ 2, Hải Phòng dồn lên tấn công và tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của Văn Công, nếu như tận dụng tốt cơ hội và may mắn hơn thì Fagan, Lynch có thể đưa trận đấu về thế cân bằng. Ở những phút thi đấu cuối cùng, Hà Nội FC có cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Thái Quý không thể đưa bóng vào lưới. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Hà Nội FC. Như vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã soán ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng của TP.HCM sau 14 vòng đấu với 28 điểm có được.

    Tỷ số: Hải Phòng 1 - 2 Hà Nội FC

    Ghi bàn:

    Hải Phòng: Hoàng Dương (47')

    Hà Nội FC: Văn Quyết (13'), Omar (48')

    Đội hình xuất phát
    Hải Phòng: Vũ Hải, Văn Đức, Hoài Dương, Hoàng Vissai, Hoàng Dương, Mpande, Lâm Quí, Mạnh Dũng, Thành Đồng, Jermie Lynch, Diego Fagan 
    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Moses, Pape Omar, Văn Quyết, Quang Hải

    Minh Anh | 19:07 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...