MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Lương Xuân Trường: Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bất diệt cho HAGL

    19:00 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn Lương Xuân Trường hôm qua (07/07) đã có màn tái xuất trên thảm cỏ Pleiku. Nhưng mấy ai hiểu được anh đã trải qua nhiều hy sinh và tận hiến cho tình yêu HAGL để có được ngày về như thế.

    Sau hơn 4 tháng bôn ba trên đất Thái, Lương Xuân Trường đã trở về Việt Nam và góp mặt cùng các đồng đội tại HAGL chinh chiến ở giai đoạn lượt về V-League 2019. Hôm qua (07/07), "chàng híp" đã có màn tái xuất khán giả cả nước trong trận đấu với Quảng Nam tại vòng đấu thứ 14.

    Lương Xuân Trường: Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bất diệt cho HAGL - Bóng Đá

     Xuân Trường trở lại V-League sau hơn 4 tháng chinh chiến trên đất Thái.

    Ở đó, HLV Lee Tae-hoon đã không sử dụng số 6 ngay từ đầu mà ông chỉ tung anh vào sân ở phút thứ 72 khi đội nhà đang bị dẫn điểm 1-2. Vào thay trung vệ Phạm Hoàng Lâm, Xuân Trường đã giúp hàng tiền vệ HAGL có nhiều pha chuyền bóng sáng tạo, chính xác hơn nhưng vẫn không thể tránh khỏi một trận thua bẽ bàng ngay trên sân nhà. Bởi lẽ, đội chủ sân Pleiku đã có bàn thắng dẫn trước sau pha sút penalty thành công của Kim Bong-jin ở phút thứ 11.

    Chỉ với 20 phút, Xuân Trường không có quá nhiều thời gian để thi triển những phẩm chất tốt nhất của mình. Cộng thêm sự kín kẽ, quyết liệt của các cầu thủ Quảng Nam, cựu tiền vệ của Buriram lực bất tòng tâm và ngậm ngùi chịu thất bại.

    Và để có một ngày trở về với những cung bậc cảm xúc chưa trọn vẹn như thế, mấy ai biết Xuân Trường đã trải qua những quyết định khó khăn, đậm chất hy sinh và đong đầy tình yêu với mảnh đất Pleiku, với đội bóng HAGL.

    Lương Xuân Trường: Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bất diệt cho HAGL - Bóng Đá

     Xuân Trường hy sinh tương lai ở Thái Lan để trở về HAGL.

    Theo chia sẻ từ bầu Đức, tiền vệ gốc Tuyên Quang đã từ chối lời mới của 3 đội bóng tại Thai-League để quay về "chung lưng, đấu cật" cùng các đồng đội ở HAGL và mong muốn đưa đội nhà ra khỏi sự khủng hoảng hiện tại. "Chia tay Buriram, Xuân Trường nhận được lời mời của 3 CLB Thái Lan. Tôi trao quyền quyết định cho Xuân Trường, nhưng cậu ấy muốn trở lại đá V-League. Xuân Trường hay ai đó ra nước ngoài là điều chắc chắn sau V-League 2019." - bầu Đức cho hay.

    Ngoài việc trở về HAGL, Xuân Trường còn suy nghĩ đến việc có cơ hội thường xuyên ra sân, duy trì phong độ để có màn trình diễn tốt nhất nếu được gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại Wolrd Cup 2022 sắp tới. 

    Bởi lẽ nếu tiếp tục ở Thái Lan, anh vẫn sẽ có được những lợi ích từ tiếng tăm, thu nhập và cả sự phát triển khi được tập luyện, thi đấu ở một môi trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tất cả với anh không quan trọng bằng những gì sắp làm được ở quê nhà. Và "Trường híp" xứng đáng nhận được những tràng pháo tay trên khán đài khi sải những bước chạy đầu tiên trên thảm cỏ Pleiku vào chiều hôm qua.

    Lương Xuân Trường: Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bất diệt cho HAGL - Bóng Đá

     Xuân Trường thầm lặng hy sinh vì tình yêu với HAGL và NHM cả nước.

    Vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu Xuân Trường có thể giúp HAGL vực dậy sau chuỗi trận chưa như ý vừa qua. Nhưng ở anh, NHM có thể tìm thấy một chàng cầu thủ cần mẫn, quyết tâm, hy sinh và luôn hướng về nơi đã đưa anh bước ra ánh sáng. Lương Xuân Trường rồi sẽ nỗ lực, sẽ mang về những phương án mới trong sa bàn chiến thuật của HLV Lee Tae-hoon và quan trọng hơn, anh cũng mang đến cho NHM những điều tốt nhất hiện có bằng cả trái tim yêu thương.

    Đăng Huy | 11:18 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...