MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Góc thống kê: Neymar và cột mốc mà cả hai Ronaldo đều mơ ước

    18:43 Thứ sáu 27/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Thật khó có thể tưởng tượng rằng Neymar chỉ mới ở tuổi 24 và chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 25 của mình.

    Siêu sao Brazil đã thi đấu gần 400 trận cho cả Santos lẫn Barcelona và giành vô số danh hiệu lớn nhỏ, từ tập thể đến cá nhân, trong đó có 2 chức vô địch La Liga và 1 Champions League. Ở ĐTQG, Neymar cũng có những thành công nhất định khi ghi 50 bàn chỉ sau 75 trận cho Brazil.

    Góc thống kê: Neymar và cột mốc mà cả hai Ronaldo đều mơ ước - Bóng Đá

     Neymar có quá nhiều thành công khi chỉ mới 24 tuổi.

    Ngày 5 tháng 2 sắp tới, Neymar sẽ chính thức bước sang tuổi 25, một cầu thủ còn quá trẻ nhưng đã có hàng tá vinh quang đã bước qua trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó một cột mốc vĩ đại đang chờ Neymar chinh phục trong những ngày cuối cùng của tuổi 24.

    Đó là con số 300 bàn khi chưa đầy 25 tuổi, chỉ mới thoáng qua thôi, kỷ lục này cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người, nhất là trong bóng đá hiện đại, con số này thực sự rất khó cho bất kỳ cầu thủ nào.

    Neymar đã ghi 136 bàn cho Santos, 94 bàn cho Barca, 50 bàn cho ĐTQG Brazil và 18 lần lập công trong đội trẻ của Selecao, tổng cộng ‘Pele đệ nhị’ đã có 298 bàn tính đến thời điểm này. Anh chỉ còn cách kỷ lục 300 bàn đúng 2 pha lập công, trong khi chỉ còn 2 trận đấu nữa là bước sang tuổi 25.

    Góc thống kê: Neymar và cột mốc mà cả hai Ronaldo đều mơ ước - Bóng Đá

     Trước mắt anh là  cột mốc vĩ đại 300 bàn thắng.

    Barca sẽ hành quân đến sân của Real Betis cuối tuần này trước khi trở về Camp Nou để tiếp đón Athletic Bilbao, cả hai trận đấu này đều thuộc khuôn khổ La Liga. Neymar chắc chắn sẽ ra sân trong 2 trận đấu này, các đồng đội sẽ làm mọi cách để anh có thể hiện thực hóa cột mốc vĩ đại cho riêng mình.

    Nhưng trước Neymar, đã có bao nhiêu huyền thoại làm được điều này? Theo thống kê từ DreamTeam, chỉ có 5 danh thủ đạt được 300 bàn trước khi chào tạm biệt tuổi 24. ‘Kẻ dội bom’ Gerd Muller cũng chỉ có 298 bàn khi vừa bước sang sinh nhật lần thứ 25.

    Dưới đây là 5 cái tên nằm trong CLB 300 vĩ đại trong lịch sử bóng đá.

    Lionel Messi - 306 bàn: Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Leo Messi ‘chỉ’ có 306 bàn trước tuổi 25. Anh chỉ thi đấu cho Barca trong suốt sự nghiệp và phần lớn những thống kê ghi bàn đều có mặt Messi ở vị trí dẫn đầu.

    Góc thống kê: Neymar và cột mốc mà cả hai Ronaldo đều mơ ước - Bóng Đá

     Người đồng đội Messi cũng đã đạt được cột mốc vĩ đại này.

    Farenc Puskas - 309 bàn: Huyền thoại người Hungaria đã ghi ít nhất 309 bàn trước tuổi 25, tuy nhiên một số bàn thắng đã không được công nhận.

    Eusebio - 318 bàn: Huyền thoại duy nhất của Bồ Đào Nha có mặt trong danh sách này, thật tiếc khi Cristiano Ronaldo không có vinh dự này.

    Jimmy Greaves - 330 bàn: Đây cũng là huyền thoại người Anh hiếm hoi đạt được cột mốc đáng nhớ này.

    Pele - 495 bàn: Không chỉ đạt cột mốc 300 bàn, Pele thậm chí tiệm cận con số 500 pha lập công. Quả không hổ danh là Vua bóng đá.

    Video 10 bàn thắng hay nhất của Neymar trong màu áo Barca

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 18:30 27/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...