MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Góc nhìn: Thời hưng thịnh của những cầu thủ Nam Mỹ

    16:05 Thứ hai 24/08/2015

    Từ lâu những cầu thủ Nam Mỹ đã là một phần không thể thiếu trong đời sống bóng đá trời Âu.

    (BongDa.com.vn) – Từ lâu những cầu thủ Nam Mỹ đã là một phần không thể thiếu trong đời sống bóng đá trời Âu. Trong những năm gần đây các cầu thủ đến từ bờ bên kia Đại Tây Dương hiện diện ngày càng đông đảo hơn ở lục địa già, họ đang bùng nổ dữ dội trên “sân khách” và át vía luôn cả những cầu thủ bản địa.

    Nhà ĐKVĐ nước Pháp PSG hiện tại như một đội bóng Latin thu nhỏ. Ảnh: Internet.
    Nhà ĐKVĐ nước Pháp PSG hiện tại như một đội bóng Latin thu nhỏ. Ảnh: Internet.

    Cầu thủ xuất thân từ Nam Mỹ thường là những con người rất tài năng, họ có kỹ thuật cá nhân cực tốt, cùng với đó là chất “quái” và sự ngẫu hứng trong lối chơi. Bởi vậy những nền bóng đá lớn ở châu Âu không ngần ngại bỏ ra những khoảng tiền “kếch xù” nhằm có được sự phục vụ của những con người tài năng này. Nhìn quanh các giải đấu hàng đầu Châu Âu những cầu thủ đến từ Nam Mỹ đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

    Ở Ligue 1 nhà vô địch của giải đấu này PSG sống dựa trên nồng cốt từ những người Nam Mỹ. Họ trải đều từ hàng thủ đến hàng công, là Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva, Javier Pastore, Lucas Moura, Edinson Cavani, rồi mới đây là sự xuất hiện của tiền vệ người Argentina Angel di Maria. Có thể thấy mọi thành bại của PSG đều được đặt trọn vào đôi chân của các nhân tố Nam Mỹ này.

    Với nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League Barcelona họ đang thở bằng buồng phổi của Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Mùa giải vừa qua đây là nhân tố chính giúp đội bóng xứ Catalunya đi đến thành công với cú ăn ba thần thánh. Mùa này, không phải giới thiệu thêm M-S-N vẫn là tất cả những tinh túy mà HLV Luis Enrique đang có trong tay.

    Premier League chơi bóng thiên về sức mạnh và cơ bắp nên xưa nay không có sở thích sử dụng những nghệ sỹ Latin. Đó là chuyện của quá khứ, còn hiện hiện tại có rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ đang chơi bóng và tỏa sáng rực rỡ ở đây.

    Alexis Sanchez là ví dụ điển hình cho thấy một cầu thủ thấp bé nhưng kỹ thuật cùng sự thích nghi tốt thì vẫn có thể thành công. Mùa rồi anh là đôi cánh giúp Arsenal vút cao và giành những thành công nhất định.

    Còn với Man City Sergio Aguero quả thực là cầu thủ không thể đụn đến, chân sút xuất thân từ thủ đô Buenos Aires xứ Tango là nguồn cung cấp bàn thắng thường xuyên cho Citizens kể từ ngày anh nhập năm 2011.

    Giải đấu hấp dẫn bật nhất hành tinh Premier League đang quy tụ rất nhiều ngôi sao Nam Mỹ. Ảnh: Internet.
    Giải đấu hấp dẫn bật nhất hành tinh Premier League đang quy tụ rất nhiều ngôi sao Nam Mỹ. Ảnh: Internet.

    Ở Calcio mùa rồi, top 5 danh sách vua phá lưới (Capocannoniere) thì trong đó chiếm đến 3 vị trí là người Argentina. Đáng chú ý nhất là Carlos Tevez anh được xem như người dẫn dắt Juventus đoạt Scudetto lần thứ 4 liên tiếp, cũng như “gồng gánh” về mặt bàn thắng giúp Lão Bà đi đến trận chung kết Champions League.

    Nếu như trước đây chỉ có Brazil và Argentina là hai quốc gia chuyên cung cấp chân sút cho thị trường châu Âu thì giờ đây còn có thêm Uruguay (Luis Suarez, Edinson Cavani,), Colombia (Radamel Falcao, Adrian Ramos, Jackson Martinez, Carlos Bacca) hay Chile (Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas),…

    Họ góp phần thổi một luồng gió mới, một lối chơi tinh tế và đậm chất nghệ thuật hơn vào bóng đá châu Âu vốn dĩ khô cứng vì thường đặt nặng dấu ấn chiến thuật. Nhìn chung các “ông lớn” ở châu Âu đội bóng nào cũng đã và đang sở hữu một hoặc nhiều cầu thủ Nam Mỹ trong đội hình.

    Chất Latin đang là gam màu đậm nét nhất trên bản đồ bóng đá châu Âu hiện tại, vì vậy có thể cho rằng đây là thời hưng thịnh nhất của những cầu thủ Nam Mỹ từ trước cho tới nay.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...