MỚI NHẤT :
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Hủy diệt West Ham, Pochettino khen ngợi các học trò
  • ''Cậu ấy đã tính thời gian để di chuyển đến mức hoàn hảo''
  • HLV Vũ Tiến Thành: HAGL may mắn ở trận này
  • HLV Thể Công Viettel: HAGL chơi triệt hạ, thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp may
  • Chấm điểm Chelsea: Cơn mưa điểm 8; Thất vọng Mudryk
  • Chelsea thăng hoa, Aston Villa giúp Tottenham nuôi hy vọng
  • Trợ lý cũ thầy Park tái xuất tuyển Việt Nam, hỗ trợ Kim Sang-sik?
  • Romano: Đã có quyết định vụ Greenwood
  • Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp Lank chiến thắng, HLV Roberto Mancini chỉ 4 cầu thủ U23 Indonesia nổi bật
  • TRỰC TIẾP Liverpool 4-2 Tottenham (KT): Chiến thắng cách biệt
  • Haaland gửi thông điệp đanh thép tới Arsenal
  • Thủ môn Bùi Tiến Dũng hóa 'người nhện', HAGL đánh bại Thể Công Viettel
  • 10 ngôi sao có khả năng bật bãi khỏi Man United: Rashford xếp thứ 5
  • Cầu thủ Malaysia bị tạt axit, HLV Guinea nhận xét về U23 Indonesia
  • 'Arsenal may mắn khi có anh ấy'
  • Real vô địch, Beckham gửi lời nhắn cho Jude Bellingham
  • Vì sao Arsenal muốn có Dusan Vlahovic cho bằng được?
  • Chuyển nhượng 05/05: Diễn biến Rabiot, M.U tiến sát chữ ký 60 triệu bảng; Barca gây sốc với Nunez
  • Vì sao Arne Slot sẽ không phải là Ten Hag 2.0?
  • Chấn thương triền miên ảnh hưởng thế nào đến Luke Shaw?
  • Không phải HLV Shin Tae-yong, lộ diện người đầu tiên bênh vực thần đồng Indonesia
  • Loạt CLB Premier League săn đón, cựu trợ lý HLV M.U lên tiếng
  • 7 cầu thủ không ai ngờ định đoạt ngôi vô địch Premier League
  • Man Utd nhắm tiền vệ 35 triệu bảng, đóng góp 27 bàn thắng mùa này
  • Sassuolo và sự hoàn hảo giả tạo
  • Pep Guardiola khen ngợi 2 cầu thủ Wolves
  • Real Madrid dạy cho chủ Chelsea một bài học

    09:45 Thứ năm 13/04/2023

    Doanh nhân Todd Boehly có lẽ đã hiểu rằng cách vận hành một đội bóng đỉnh cao châu Âu khác xa với mô hình thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ.

    Real Madrid dạy cho chủ Chelsea một bài học - Bóng Đá

    Rạng sáng 13/4 (giờ Hà Nội), Chelsea để thua toàn diện 0-2 trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League mùa này. Ảnh: Reuters. 

    Sau ba đời HLV và hơn 700 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng, Chelsea rốt cuộc đang sở hữu một đội bóng như thế nào? "The Blues" đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này, không thắng 4 trận liên tiếp tại đấu trường quốc nội. Ở Champions League, sân chơi Boehly hy vọng CLB nước Anh có thể phát huy phẩm chất của một đội bóng lớn, họ để thua bạc nhược 0-2 trước Real Madrid tại lượt đi vòng tứ kết.

    Sự tự tin đặt nhầm chỗ

    Boehly, với phong cách tự tin và có phần kiêu ngạo thường thấy của một doanh nhân người Mỹ, tuyên bố trước trận đấu ở Bernabeu rằng Chelsea đủ sức đánh bại Real Madrid. Bất ngờ luôn xảy ra trong bóng đá nhưng điều đó không dành cho "The Blues" ở thời điểm hiện tại. Một đội bóng vừa để thua Wolves 0-1 tại Ngoại hạng Anh, rối loạn về nội bộ khi phải mời HLV từng bị họ sa thải về "chữa cháy", mơ về một chiến thắng tại sân nhà của Real Madrid? Frank Lampard chắc chắn sẽ không đồng tình khi Boehly dự đoán Chelsea thắng Real Madrid 3-0 tại Bernabeu.

    Chelsea thi đấu nỗ lực trong trận đấu thứ hai của HLV tạm quyền Lampard, nhưng họ vẫn tỏ ra kém xa các nhà đương kim vô địch châu Âu. "Los Blancos" thậm chí có thể thắng với cách biệt lớn hơn và gần như đã định đoạt số phận của cặp tứ kết này. Cách Karim Benzema thực hiện đường chuyền quay lưng về phía khung thành Kepa Arrizabalaga ngay trước khi hiệp một kết thúc, rồi dùng má ngoài chân phải để thực hiện một cú vẩy bóng nói lên phần nào sự tự tin của đội chủ nhà.

    Chứng kiến khoảnh khắc nghệ sĩ đó từ trung phong của Real Madrid, N'Golo Kante không giấu nổi sự bối rối. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti tỏ ra vượt trội khi chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ từ Anh quốc. Đây không phải một Chelsea mà người hâm mộ của họ tự hào ở châu Âu hơn thập niên qua. Đội bóng lỳ lợm và đầy bản lĩnh của thời Lampard còn thi đấu không xuất hiện. Tập thể chơi chặt chẽ và đầy biến hóa dưới thời Thomas Tuchel trong chức vô địch Champions League hai năm trước cũng đã biến mất dù nhiều trụ cột Chelsea vẫn còn chạy trên thảm cỏ Bernabeu.

    Chelsea hiện tại là một đội bóng thiếu bản sắc, cá tính và trở thành mớ hỗn độn dưới thời chủ mới Boehly. Lampard tỏ ra thoải mái trong buổi phỏng vấn trước trận đấu. Nhưng trên sân cỏ, không ai thấy Chelsea chơi bóng với tinh thần như vậy. Cựu tiền vệ tuyển Anh thừa hiểu công việc ông đang có chỉ là tạm thời và có lẽ không người hâm mộ Chelsea nào chỉ trích HLV 44 tuổi chỉ sau hai trận thua.

    Tuy nhiên, những vết gợn trong việc bổ nhiệm Lampard đang lộ rõ hơn bao giờ hết. Cựu danh thủ người Anh có phải là lựa chọn tốt nhất để cứu vãn mùa giải của đội chủ sân Stamford Bridge? Sau trận thua bạc nhược trước Wolves, người ta chờ đợi Lampard giúp Chelsea chơi với một tâm thế tốt hơn tại Bernabeu. Có nhiều thời điểm, những ngôi sao tấn công đắt giá của đội khách như Joao Felix hay Enzo Fernandez thể hiện được năng lực của mình trước Thibaut Courtois.

    Nhưng rốt cuộc, mọi thứ họ có chỉ là con số 0-2 trên bảng điện tử.

    Real Madrid dạy cho chủ Chelsea một bài học - Bóng Đá

    Chủ Chelsea, Todd Boehly, chưa thể giúp đội bóng thành công ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters. 

    Lampard có đủ sức giúp Chelsea?

    Dẫu vậy, Lampard chưa bao giờ là một HLV giỏi trong việc giúp đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ hay tạo ra kỳ tích ở những trận cầu lớn. Không có bất ngờ nào cho Chelsea tại một trong những sân bóng đáng sợ nhất châu Âu. Wesley Fofana, bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng của Chelsea, có ngày thi đấu vất vả trước Real Madrid. Trung vệ người Pháp là một trong những thương vụ đình đám đầu tiên của Boehly kể từ khi tiếp quản Chelsea.

    Sau gần 8 tháng, cầu thủ 22 tuổi chưa thể trở thành trụ cột đáng tin cậy ở hàng thủ "The Blues". Các ngôi sao tấn công bên phía Real Madrid không giấu ý định khai thác sự non kém về mặt kinh nghiệm của Fofana. Vinicius liên tục đánh thẳng vào vị trí của trung vệ sinh năm 2000 và khiến ngôi sao Chelsea nhận thẻ vàng từ sớm.

    Cơn ác mộng cho các hậu vệ Chelsea tiếp diễn khi Ben Chilwell nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp hai, gần như ấn định cục diện trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League. Chelsea phản kháng yếu ớt trong phần còn lại của trận đấu và với những gì đã diễn ra, khó ai tin họ có thể lội ngược dòng ở trận lượt về. Real Madrid hiếm khi để mất lợi thế lớn như vậy ở Champions League còn Lampard tỏ ra quá non nớt khi so với một "Cáo già" như Carlo Ancelotti.

    Boehly muốn thành công như người đồng cấp Florentino Perez, song doanh nhân người Mỹ còn phải đi một chặng đường rất xa. Thậm chí nếu không đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn, Boehly có thể đẩy Chelsea vào tình thế tồi tệ.

    Tường Linh | 09:05 13/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...