MỚI NHẤT :
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Góc EURO: Câu chuyện tiền lương cho 'bộ não'

    20:26 Thứ năm 09/06/2016 | 993

    BongDa.com.vn Nhiều vị HLV làm cả năm mới kiếm được số tiền bằng với các cầu thủ ngôi sao của mình thu về, chỉ trong một tuần khi khoác áo CLB.

    Roy Hodgson đang là HLV nhận đãi ngộ cao nhất tại EURO lần này. Ảnh: Internet.

    Roy Hodgson đang là HLV nhận đãi ngộ cao nhất tại EURO lần này. Ảnh: Internet.

    Thu nhập của vị chiến lược gia đang dẫn dắt Tam sư là 3.5 triệu bảng mỗi năm. Mức đãi ngộ này giúp ông xếp trên cả những cái tên như Antonio Conte (Italia) với 3,15 triệu, và Fatih Terim (Thổ Nhĩ Kỳ) với 2.7 triệu.

    Có 8 trong số 24 HLV đang hiện diện ở Pháp sở hữu mức thu nhập cao hơn 1 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, cũng có một trường hợp khá đặc biệt, đó là Leonid Slutsky, người đang dẫn dắt đội tuyển Nga, với mức lương chính thức là... 0 đồng.

    Slutsky đồng thời là HLV của CLB CSKA Moscow. Ông nhận trách nhiệm tại ĐTQG để thay thế cho Fabio Capello, người đã bị sa thải vào tháng Bảy năm ngoái. Khi đó, bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko đã xác nhận: "Ông ấy (Slutsky) sẽ không có lương. Phần thưởng duy nhất chính là thành công từ đội tuyển."

    HLV của Cộng hòa Ireland là ông Martin O'Neill có mức thu nhập 1 triệu bảng/năm. Đây cũng là người được trả cao thứ nhì tại các nước thuộc Liên hiệp Anh, chỉ sau Hodgson. HLV của Bắc Ireland là Michael O'Neill được trả 250.000 bảng, trong khi Chris Coleman, người dẫn dắt tuyển xứ Wales hưởng 200.000 bảng.

    Kỳ World Cup gần nhất năm 2014, Hodgson cũng là người có mức lương cao thứ nhì. Chỉ có Fabio Capello, khi đó còn huấn luyện tuyển Nga, là nhận đãi ngộ cao hơn. Tuy nhiên, con số khổng lồ 7 triệu bảng mỗi năm mà chiến lược gia người Ý nhận được lại không đi kèm với thành công tương xứng. Kết quả là ông bị sa thải hồi tháng Bảy. Việc bồi thường hợp đồng cho HLV lão luyện này khiến Liên đoàn bóng đá Nga rơi vào tình cảnh khánh kiệt về ngân sách. Đó cũng là một phần lý do dẫn đến bản hợp đồng không công của Slutsky cho đến thời điểm này.

    Khi đem so sánh với cấp độ CLB, thì sự chênh lệch là vô cùng lớn. Điển hình như Pep Guardiola, người vừa được bổ nhiệm tại Manchester City, đang hưởng mức lương ngất ngưỡng 15 triệu bảng mỗi năm. Còn cấp độ ĐTQG, chỉ có một vài đất nước thuộc dạng 'khá giả' nhất tại châu Âu mới có thể trả lương cho HLV lên đến 7 con số.

    Theo mặt bằng chung, hầu hết các HLV đang làm việc với một hoặc nhiều cầu thủ có thù lao cao gấp nhiều lần so với mình. Thậm chí, nhiều người làm cả một năm mới bằng số tiền mà cậu học trò của mình kiếm được, chỉ trong vòng 1 tuần lễ tại CLB.

    Một số chiến lược gia khác đang có mức thu nhập rất thấp. Ảnh: Internet.

    Một số chiến lược gia khác đang có mức thu nhập rất thấp. Ảnh: Internet.

    HLV của tuyển Thụy Điển là Erik Hamren có mức lương 154.000 bảng mỗi năm. Số tiền này có thể chỉ bằng 1/2 thu nhập của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic mỗi tuần, nếu anh ký hợp đồng với Manchester United.

    HLV Fernando Santos, hiện dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, với mức thu nhập là 962.000 bảng mỗi năm. Và siêu sao Cristiano Ronaldo, trong màu áo Real Madrid, thu về 320.000 bảng mỗi tuần. Đương nhiên đó chưa kể các khoản thu khác nhờ vào quảng cáo và bản quyền hình ảnh.

    Tính theo một cách khác, thì số tiền mà Ronaldo kiếm được trong vòng 90 phút (19.800 bảng), đã hơn so với thu nhập của Santos trong vòng 1 tuần (18.500 bảng). Và nên nhớ đó là 90 phút trong một tuần của Ronaldo, bao gồm cả những việc như ăn, ngủ, du hí,... chứ không phải chỉ tính thời gian trên sân cỏ. Đồng đội của Ronaldo tại Los Blanco là Gareth Bale mỗi tuần cũng kiếm được số tiền nhiều hơn HLV của anh là Coleman nhận được trong 1 năm.

    Đa phần những HLV của ĐTQG đều có thu nhập phụ thuộc không nhỏ và yếu tố thành tích, với việc chia sẻ các khoản tiền thưởng. Đội vô địch EURO lần này, có thể đút túi số tiền lên đến 21.1 triệu bảng từ UEFA. Và hầu hết các Liên đoàn bóng đá đều sử dụng số tiền này để chia cho các cầu thủ, và đương nhiên là cả HLV của họ.

    Do đó, với Leonid Slutsky, việc đưa đội tuyển Nga đến vòng chung kết EURO cũng đã mang về cho ông một số tiền. Được biết, tất cả những đội góp mặt vào 24 cái tên cuối cùng, đều được nhận 6.2 triệu bảng từ UEFA. Và nếu đội tuyển xứ bạch dương càng tiến vào sâu trong giải đấu, thì công sức của HLV này sẽ càng được ghi nhận, theo một cách thiết thực nhất.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 20:15 09/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...